1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ ...NGƯỜI YÊU. kHỔ CHƯA !!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 090, 15/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 090

    090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ ...NGƯỜI YÊU. kHỔ CHƯA !!!!!!!

    Mìng đang có quan hệ với một chàng, mà khổ thân quá là vì chàng đã có người yêu rồi.

    Thiệt tình là mình thuộc loại đắt khách lắm chứ không phải ế ẩm gì đâu vậy mà chẳng hiểu sao con tim giờ đây lại bổng dại khờ dữ vậy.

    Đó là một chàng trai rất dễ thương, khi ơ ben canh chàng mình luôn cảm thấy rộn ràng, vui vẻ, niềm hạnh phúc cứ muốn kéo dài mãi và những khi xa nhau thi mình lại nhớ chàng đến quay quắt .Chàng vẫn danh cho mình những lời thương yêu, nhung nhớ, thỉnh thoảng chang lại dành cho mìng những bất ngờ nho nhỏ thật lang mạn.Chúng mình có những kỹ niệm rất đẹp .

    Chúng mình chẳng bao giờ nhắc đến cô ấy nhưng mình biết she vần luôn hiện diện trong cuộc sống của chàng, cho dẫu là bất cứ khi nào mình muốn và gọi điện thì chàng lại bỏ tất cả để bên mình. Co những lúc ghen tuông mình đã lên cơn tanh bành và nói lời chia tay.Khi ây chàng chỉ im lặng không giải thích, và chỉ nói lời xin lỗi.Mình đã thấy nước mắt chàng rơi khi bảo không thể xa mình. Mình chưa bao giờ bảo chàng phải chọn lựa bởi mình nghĩ đó phải là điều mà chàng phải tự làm, đúng không?Nhưng chàng đã không làm.

    Mình biết là đọc đến đây thi hẳn nhiên các bạn sẽ bảo đó là con người tham lam và ích kỷ và mình chỉ có một con đường là xa chàng ra thôi.Thì cũng biết vậy ,ba hôm nay mình đã tránh mặt chàng, không nhận phone,không đi học cho dù chàng tìm mọi cách gặp mặt, mình cũng đã trốn kỹ ,Mình đã chọn cách này bởi vì mình biết nếu đối diện với chàng mình sẽ là người thua cuộc.Và cái mà mình nhận d8ược là nỗi nhớ chàng đến khủng khiếp , mình cố gắng đọc truyện, xem video,chat nhưng lúc nào hình ảnh của chàng cũng đeo bám mình. Đôi lúc mình nghĩ sao không thây kệ nó cứ xem như là mình chẳng biết gì , cứ tiếp tục mối quan hệ khi nào thấy chán hẳn hay. Hay là hãy bắt chước chàng bắt cá hai tay chẳng hạn để thỏa lòng hờn ghen. Nhưng hẳn nhiên là mình không thể tiếp tuc cuộc sống thế này ,

    Có bạn nào rơi vào tình trạng tương tự không ?hãy lên tiếng giúp mình với. Đừng dành cho mình những lới trách móc bởi ngàn lần mình đã tự bảo ta là kẻ tình si nhu ngốc.Hãy nói một lời cảm thông được không ?
  2. miu

    miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dot the la cung!!
    Biet la tinh yeu thi kho co the cuong lai duoc nhung ma du co dau kho thi van fai dut ra chu
    keo dai lau chang giai quet duoc gi dau
    To ko bet ban co noi that ko nua nhung ma cau chuyen nay chan lam ban a
    To noi the vi to da tung la nguoi ma lam nguoi khac dau kho roi len ko muon ban fai dau kho nhu nhung nguoi kia đau ban a
    boi vi con trai thi dau co fai yeu da la nhat dau ma cai chinh la con trai rat xau:con trai yeu bang mat hieu chua??
    hay suy nghi thoang hon di ban
    bye!
    ko@ko đi lòng vòng
  3. Cyber_boy

    Cyber_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu một người đã có người yêu thì khổ thật. Vừa nhớ nhung, vừa yêu thương lại vừa ghen tuông, dằn vặt. Đã biết người ta có người yêu rồi mà vẫn cứ yêu tha thiết. Quả là bản chất của tình yêu là mù quáng. Trong chuyện này không thể trách ai được vì khi yêu người ta thường mù quáng. Có lẽ bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những gì không tốt đẹp có thể đến với bạn. Bạn thì khổ rồi nhưng biết đâu anh ta cũng đau khổ không kém. Anh ta đang phải đứng trước ngã ba đường mà không biết chọn con đường nào trong 2 con đường trước mặt. Rất khó có thể đưa ra lời khuyên thích hợp cho bạn khi bạn chưa biết rõ rằng anh ta đối với cô kia thế nào, còn mặn mà hay đã nhạt phai. Dù sao bạn cũng là người đến sau và bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Chúc bạn vượt qua nỗi buồn này.

    Cyber_boy
  4. Chelsea181

    Chelsea181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ......có lẽ tương tự như bạn.......
    Hắn với tôi chỉ là bạn thôi nhưng rồi hắn luôn trong tầm quan sát của tôi. Rồi một ngày bất chợt tôi thấy mình trong tầm nhìn của hắn. Hắn và tôi gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Hai đứa tôi cứ như đã quen tự bao giờ rồi, thật ăn ý nhau.
    Bất cứ lúc nào tôi cần, hắn luôn là người gần bên cạnh nhất. Và... một lần, hắn thật bảnh bao... bên cô bạn gái.
    Hắn vui vẻ giới thiệu với tôi.
    Hắn kể tôi nghe mỗi ngày hắn bên cô bạn gái ấy. Hắn hỏi tôi làm sao xin lỗi nàng, hắn hỏi tôi nên tặng chi trong ngày sinh nhật nàng, ... Hắn hỏi tôi như tôi luôn là câu trả lời.
    Mà thiệt tình vậy, tôi luôn là đáp án cho hắn.
    ............. Hắn fone cho tôi, hắn có chút buồn, hắn vừa chia tay với cô bạn gái, và hắn giấu tôi nguyên do. Không thắc mắc, tôi chỉ im lặng lắng nghe.
    Cứ tưởng mình thua cuộc, nhưng ... tôi đang là của riêng hắn.
    Nói đến ghen, eo ôi, có chút đỉnh đấy. Như bạn thôi, tôi không liên lạc với hắn, rồi hắn thắc mắc tìm tôi cho ra lẽ. Tôi giận hắn, trách hắn. Muốn hắn cho riêng mình, nhưng tôi vẫn giúp hắn. Nghe thật ác độc nhỉ! Nhưng tôi đã làm thế, tôi chẳng nhớ lúc đó tôi đã nghĩ sao mà lại luôn giải đáp mọi câu hỏi của hắn.
    Cái tình nó là như thế đó, với tôi nó sẽ là của ta nếu nó phải là của ta.
    Cute_Monster
  5. hoangdieu

    hoangdieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Này, U có biết là U ngốc lắm ko?.....hic.... cũng giống như tôi vậy.....nhưng tôi thì đỡ hơn vì tôi là con trai, và người con gái tôi yêu chưa bao được hạnh phúc cả.....
  6. trqt

    trqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ai bao ban cu song trong tuong tuong nhieu vao. Tot nhat nen song that di vi khi do ban se thay con bao nhieu nguoi quanh ban hon anh ta nhieu.
  7. boylanhlungvn

    boylanhlungvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ban nay!
    Toi khong thay ban ngu hay ki dau ma toi chi thay anh "chang" cua ban co van de,mac du toi khong o trong hoan canh nhu ban,nhung toi cung phai thua nhan rang bat cu boy nao cung deu co chut ich ki,nhung toi se khong bao gio lam the voi nguoi yeu toi,nhu vay se lam cho ca ba deu phai dau long phai khong.Tot nhat ban hay noi chuyen thang than voi nguoi ban cua ban "hoac anh yeu em hoac quay lai voi nguoi yeu cua anh".Hay dut khoat thi trong long ban moi cam thay vui ve!
    Tuan
  8. TRINILITi

    TRINILITi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy bạn là một người quá yếu đuối ... tại sao cho đến mãi bây giờ bạn mới chịu thể hiện những hành động dứt khoát đó mà đáng ra bạn đã phải làm từ lâu .
    Bản thân tôi thì tôi chắc chắn sẽ chẳng yêu ai đã có người yêu đâu ... mà nếu có thì khi tôi biết sự thật ( anh ta đã có người yêu rồi) thì tôi sẽ tìm cách rút lui luôn ... dù gì đi chăng nữa những anh chàng mà đi yêu hai ng cùng một lúc .. ko dám nói thật thì chắc là chàng ta cũng chả phải là người tốt cho lắm đâu ... tốt nhất là tránh mặt đi .. và tuyên bố thẳng là U ko muốn gặp lại anh ta nữa ..
    You know it's U babe ???????
    ___C.I.T.A FEELING___
    I'd love the one who really loves me !
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Khờ khạo quá nhỉ???
    Bạn có chắc anh chàng này chỉ yêu có 2 người không đấy???Tôi thì nghĩ rằng anh chàng còn đến vào cô nào nữa mà bạn không biết đâu...!
    TY đúng là cách làm cho người thông minh nhất cũng trở nên khờ dại!
    Tôi cũng là một người thông minh thì phăi???Bạn ơi,thay đổi đi thôi!Chúc hạnh phúc!

    Con mai voi thoi gian
  10. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình dong y voi boylanhlungvn do 090 a. Ban da sai ngay tu dau, biet anh chang do co nguoi ieu ma van... Da sai thi phai sua thoi 090, mình noi the co dung ko? Gio day, ban phai hanh dong ngay di, anh chang do co van de day, mot la anh ta dang dua gion voi tinh cam cua ca hai nguoi con gai, con 2 la anh ta co chuyen gi do ko the noi ra. Nhung truong hop 2 la hoi bi hiem do. Theo minh nghi anh ta chang ieu ai dau, anh ta chi yeu ban than minh ma thoi. Tha buon 1 lan con hon la buon mai mai. Ban hay dut khoat voi anh ta va can co nhung suy nghi chin chan trong tinh yeu.
    Chuc ban co duoc su dut khoat va tim duoc con duong di cho minh. Hay tu giai thoat minh va dung mac sai lam nhu the.
    Cai gi xuat phat tu trai tim thi se di den trai tim.

Chia sẻ trang này