1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đã có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baby_top_to_toe, 27/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không phải em đang tự bào chữa cho mình nhưng lý trí không thể thắng nổi tình cảm. Em biết làm như vậy là không được nhưng mỗi lần gặp anh ấy em lại không thể làm chủ nổi bản thân mình. Em không bắt anh ấy phải bỏ vợ để lấy em, anh ấy cũng không có ý định ấy.
    Em biết là cuối cùng cũng chẳng sẽ đi đến đâu nhưng khó quá.

  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu rõ lắm chuyện của bạn nhưng tôi tự hỏi mình là bạn gặp người ấy làm gì khi chính bản thân bạn có cảm giác tội lỗi và bạn không thể kiềm chế khi đứng trước người ấy?? Tôi biết là mọi chuyện nói thì dễ nhưng làm thì khó và nhất là trong chuyện tình cảm này, con tim thường không bao giờ nghe theo lời lý trí bảo. Vì thế tôi nghĩ bạn nên tránh gặp người ấy đi rồi thời gian sẽ giúp bạn quên mọi thứ. Còn nếu không trốn tránh được thì bạn cứ đối diện với sự thật và cầu chúc cho gia đình của họ được hạnh phúc. Khi yêu người ta phải biết hi sinh và chịu đựng. Bạn không phá vỡ hạnh phúc của họ thì cũng coi như bạn làm được một việc cho người bạn yêu rồi, vì thế nên đâu có gì để hối tiếc nữa đâu. Tương lai còn dài, còn ở phía trước, bạn hãy cứng rắn lên, tôi nghĩ là mọi việc rồi cũng sẽ qua.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 28/02/2005
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    "Người Yêu" ấy đã nói với ấy rằng "Em chỉ là đồ chơi của anh thôi, anh chỉ giải buồn với em một tí trong thời gian anh đợi vợ anh về..." Mà ấy vẫn mu muội hả??? Pó tay !!!
    Tốt nhất là không có gặp hắn ta nữa, cũng không không liên lạc gì với hắn cả. Mà chắc gì ấy là "bồ" duy nhất của hắn chứ nhỉ??? Loại đàn ông sẵn sàng ăn vụng thì thường ăn tham lém đó.
    Ấy bảo trọng!!! Đừng để sau này hắn cười vào mũi ấy, bảo ấy là ngu!!!
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn đã đinh tự hại đời mình thì mọi người cũng chẳng còn gì để nói.
    "Em không bắt anh ấy phải bỏ vợ để lấy em, anh ấy cũng không có ý định ấy." Không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi có đúng là 19 tuổi ko . Chứ qua câu nói này của bạn , tớ thấy bạn ngây thơ quá, mơ mộng hão huyền, có phải anh kia nói với bạn là anh ấy yêu bạn thích bạn không??? Toàn là những lời lừa dối để anh ấy có thể chiếm đoạt được bạn thôi. Khong hiểu bạn đã trao cho anh ta chưa, nếu rồi thì chắc là trong 1 ngày rất sớm khi chán bạn anh ta sẽ bái bai ko thương tiếc đâu
    Nghe thì có vẻ cực đoan, nhưng sự thực 80% là như thế. Giờ có 1 cách để bạn giải quyết vấn đề này nếu tự bạn ko làm được là bạn hã y tự thú với vợ anh ta...thế là xong
    Còn cái cảm giác mà bạn cảm thấy khi ở bên cạnh anh ta, bạn cũng có thể có nó từ những người con trai khác thật lòng yêu bạn.
    Không nói đến chuyện bạn có phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay ko, mà bằng việc "gian díu" với anh kia bạn đang huỷ hoại hạnh phúc của chính bạn đấy....
    Mình cũng chỉ là người qua đường, nhưng thành thật khuyên bạn 1 câu " Dứt bỏ đi, sẽ qua được thôi...dũng cảm lên"
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể không nghĩ đến ng vợ của ng bạn yêu nhưng hãy nghĩ đến đứa trẻ con của họ-nó không có tội tình gì mah fải chứng kiến cuộc sống của bố mẹ nó đổ vỡ khi còn quá nhỏ
    Bạn cngx nên hình dung nếu như bạn có anh ta rồi và sau này lại có ng khác đến lấy anh ta đi như bạn bi j đã lấy anh ta từ tay ng vợ...........
    Nhiều khi tôi nghĩ đời có vay có trả và nhiều khi cảm thấy sợ, lại fải suy nghĩ khi hành động.................
  6. The_pirate

    The_pirate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em baby_top_to_toe ơi Tìm cách liên lạc ngay với vợ anh ta, nói khéo vào để chị ta đồng ý cho tiếp tục quan hệ. Chẳng hạn :" em sẽ giặt quần áo cho nhà chị ngày 2 lần, em sẽ chăm sóc con trai chị tử tế như con của em, hàng tháng em sẽ chu cấp tiền nong cho cháu đầy đủ..... và chỉ cần khi nào chị thấy chướng mắt là .........em sẽ biến ngay lập tức
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ...và em sẽ quay lại vì lý trí của em không thắng nổi nữa chứ.;-)
    Take it easy đi em gái ơi, chẳng có cái gì là không thể cả. Hàng ngày anh ta đến chăm sóc, nâng niu, nói những lời dịu ngọt, đưa bạn lên thiên đàng xủa *** à...Và cả 1000 thứ của đàn ông có kinh nghiệm ???
    Nói chung là đừng có tự kỷ ám thị là mình không thể xa được. Chả có cái gì là không thể cả. Muốn thay đổi, nhìn anh ta với cái nhìn lạnh tanh, nếu có thể, cảm giác anh ta tởm tởm, ghê ghê thế nào, đã có con mụ vợ và thằng con ở nhà mà lại còn bám dính váy mình, động đến bà, bà chửi cho một trận. Thử nghĩ thế xem nào.!! Còn nếu cứ nghĩ làm cho nó thiêng liêng, sâu sắc, lâm li bi đát lắm thì làm sao mà bỏ được???
  8. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em vẫn còn đang mơ mộng, cảm xúc nồng nàn thắm thiết của thuở ngây thơ, nên em cho là tình mình là tình yêu chân thật mà gặp cảnh ngang trái éo le
    Chả cần biết hắn là ai, ở đâu, làm nghề gì tính tình ra sao... chỉ có thể nói hắn là tên ĐỂU !
    GIờ em chưa thấy nhưng rồi CHẮC CHẮN em sẽ thấy..
    Cẩn thận kẻo phải hối hận em ơi.. Mọi người ở đây đều khuyên em thật lòng.
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    mẹ cha cái đồng chí kia là ai , ở đâu mà đào hoa thế , có vợ lần con rồi mà vẫn có em mơn mởn thích, trong khi này nào cũng có bao nhiêu anh em than vãn là ế , đúng là về chỗ trũng
  10. Guest

    Guest Guest

    Chuyển hộ khẩu về quê rồi xin vào làm người giúp việc không công nhà anh í,ai lại nỡ từ chối tấm lòng nhiệt tình như em.Đợi khi nào bà chủ đi vắng thì cứ tha hồ....ô hô ai tai.

Chia sẻ trang này