1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Yêu ngưòi đã có.......

    Thời gian gần đây mình buồn buồn lắm cảm thấy rất khó chịu vì những suy nghĩ ích kỹ ,những ý nghĩ lẽ ra không nên có và những thái độ vớ vẫn ấy .Ghen àh??? tại sao lại ghen với ngưòi ta khi chính mình là ngưòi đến sau , thật mâu thuẫn khi miệng thì cứ nói rằng đang cố gắng tránh mặt ngưòi ta mà trong lòng thì lại đang tìm kiếm một cái gì đó rất sai lầm.biết đó là sai lầm thế nhưng mình vẫn không thể nào thoát khỏi nó , nó như cuộc chạy trốn miễn cưỡng vậy.Mình không nghĩ rằng lại như thế này khi bắt đầu...và cũng không biết tự bao giờ mình lại nghĩ đến anh nhiều đến thế.khi ấy đơn giản mình nghĩ là đùa giỡn thử xem anh thế nào mà làm nhiều ngưòi phải khổ đến thế dù đã có vợ Và chính mình cũng không biết tự lúc nào anh đã để ý đến mình , đầu tiên chỉ là nhìn tiếp theo là vài câu đùa giỡn rồi là những cuộc trò chuyện khi chỉ có mình mình , mình không nghĩ mình là con mồi trong tầm ngắm của anh nhưng với tất cả những gì anh thể hiện thì không khó để cho mình nhận ra điều ấy.dù rất cố gắng để trốn tránh anh bằng tất cả những gì có thể làm đuợc nhưng không biết đuợc trong bao lâu nữa khi cứ gặp nhau mỗi ngày như thế thì...chân muốn chạy nhưng con tim đã phản bội lại mình mất rồi .
  2. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    người ta như con dao sắc , đã có người cầm chuôi . Ai bảo em thò cái tay vào , chưa đứt tay là may rùi ! chạy đi cho nước nó trong , đến lúc người cầm chuôi dao , vác mã tấu ra thì mệt lắm !
  3. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế là sẽ phá hoại hạnh fúc ngưòi khác là rất tội lỗi , nếu trong hoàn cảnh ấy mình sẽ như thế nào dù gì cũng là phận gái với nhau thế nhưng càng ngày mình càng cảm thấy đôi chân không thể chạy đưọc nữa như có cái gì đó níu giữ lại .Vừa thuơng vừa ghét sao anh lại có thể làm thế khi đã bị trói buộc .mình ghét ánh mắt ấy , cái nhìn ấy ,giọng điệu ấy nó làm mình cứ phải nghĩ đến...nhiều lúc vờ vô tình mình tự đưa mình & anh vào hoàn cảnh mà nếu có xảy ra cũng không biết đi đến đâu để rồi khi suy nghĩ lại mình biết mình phải dừng lại thôi nếu không mình sẽ phải phạm sai lầm rất lớn trogn đời . tuơng lai mình rồi sẽ ra sau và khi hối tiếc cũng đã muộn.luôn có những ý nghĩ dằng co trong đầu mình để cuối cùng lại không dám thực hiện nó .Mình nhớ lại cảm giác tối sầm mặt khi dự tiệc sinh nhật mình đến trễ và bưóc vào thấy anh ngồi vui vẻ bên vợ con một cái nhìn anh cũng không ban cho nói chi đến nụ cưòi . vô tình như không thân , không quen biết anh đùa nói vô tư trong khi nơi cuối bàn mình lặng lẽ , xót xa nhìn anh hạnh fúc bên gia đình .Cảm giác tủi hận lại trỗi dậy và hôm sau rồi hôm sau nữa mình cũng không nói chuyện , không một câu nào với anh thật trẻ con phải không? khi tự mình nghĩ tự mình suy diễn để rồi tự mình ghen với chính mình , chẵng lẽ đó là sự ngộ nhận ?có lẽ thế.đều do mình do mình tự tạo ra cho mình không thể trách anh không trách đưọc ai cả chỉ có thể trách mình sao lại đa cảm đến thế
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Người thứ ba rất hay có cảm giác ghen ngược với người phụ nữ bên cạnh người đàn ông mình yêu. Mình hiểu cảm giác của bạn, nhưng mình nghĩ bạn chưa đến nỗi đáng trách. Bạn hãy thử đặt bản thân mình vào vị trí người phụ nữ bên cạnh anh ấy xem, cảm giác của bạn thế nào khi người chồng mình đầu ấp tay gối có quan hệ thân mật với 1 người phụ nữ khác, thì cảm giác của vợ anh ấy như vậy đó. Và nhất là hãy nghĩ đến họ đã có con với nhau rồi, bạn nghĩ sao khi thấy anh ấy ko làm tròn trách nhiệm làm cha?
    Nếu ý chí bạn cứng rắn, và muốn làm những gì đúng với đạo lý thì ko có gì cản trở ý nghĩ của bạn được. Hy vọng bạn sẽ mau thoát ra khỏi những suy nghĩ "điên rồ" đó.
  5. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    trái tim nó bé bằng cái nắm tay thôi ! để 1 người vào là đã chật rồi ! chứa sao được cả 2 ! đã có vợ còn lằng nhằng người thứ 2 ! người như thế ko đáng đâu em à ! đừng có tạo nghiệp chướng cho cả 3 !
  6. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ hạnh phúc đâu bạn ơi .
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Làm người thứ 3 là tàn nhẫn nhất và đau khổ nhất dù có biện bạch thế nào đi nữa ...
    Quay đầu là bờ
  8. vptrongoi

    vptrongoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi bạn. Đằng nào thì anh ta cũng có bỏ vợ đâu. Bạn và anh ta chỉ cặp bồ bịch tý thôi mà, anh ta có mất gì đâu, mà bạn cũng chẳng mất gì. Nhưng nhớ dấu kín nhé, đi nhà nghỉ xa vào, kẻo vợ a ta biết, tự dưng không kiềm chế được thuê người tạt axit thì cũng tội cho cô ta phải vướng vòng lao lý. Mình bị tạt axit chắc chắn là không chết, cùng lắm nằm viện mấy tháng là xong, còn cô ta mà thuê người kiểu gì chẳng nằm tù 10 năm.
    Thế nhé, chúc vui vẻ, yêu kiểu đó phê lắm đấy!
    Được vptrongoi sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 15/06/2008
  9. rainychi

    rainychi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    xúi dại
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    giờ đang là thiêu thân, đầu thì biết sai mà tim thì cứ thẳng đường sai mà tiến. he he, cứ tận hưởng đi, tới lúc sụp đổ tất cả thì hối hận còn ích gì nữa.
    Phật dậy : QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Chia sẻ trang này