1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em là con gà xé phay nhé, muốn thích làm mấy mảnh hả Đùa vậy thôi chứ giờ chị cũng chả ghét gì cô bé người thứ 3 đó, nhờ bé đó mà chị mở mắt to ra, chị biết phải làm gì để cứu đời chị và con chị, chị biết sống không hy sinh vô ích Đâu có ghét bỏ gì đâu, em cứ làm như chị ác lắm ấy... Nhờ có cô ấy mà giờ chị trông đỡ xấu hơn hồi ở với chồng, đỡ lôi thôi lếch thếch khi xấp ngửa cơm nước, nhà cửa, đỡ trông mẹ bổi hơn, đỡ phải lo nghĩ chồng đang làm gì, với ai, ở đâu... Chị chả vị tha chi hết nhưng đúng thực lòng mình thương những người yêu vụng trộm hơn, chị thích đàng hoàng ra đường yêu ai thì giới thiệu người đó với bạn bè, gia đình; hãnh diện nắm tay người đó đi shopping, sẵn sàng gục đầu vào vai người đó khi ở quán mà chẳng sợ ai nói "nó là đứa cướp chồng"... Chị hèn nhát nên không dám thử "trái cấm" kiểu đó em ạ.
  2. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    cũng ngồi xổm trên dư luận mà yêu rùi ! cũng bị xé phay rùi ! 5 ,6 năm mới lấy lại tí da tí thịt ! tội gì ..oan ..oác.. thêm 1 lần nữa
  3. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    @dodomummim : rất hay . Xứng đáng là tuấn kiệt quần hồng . Vừa tranh luận với người bạn về vấn đề ngoại tinh xong , đọc bài của bạn thấy càng clear về mọi chuyện .
    Trước đây thiếu lòng tin trầm trọng về gia đình hiện đại . Vợ măm nem , chồng măm chả . Dối trá nhau , mệt mỏi , căng thẳng , rồi lại vui vẻ với những thứ phù phiếm ... thế mà giờ nhận thức lại khác hẳn . Cuộc sống gia đình có những cái giá trị riêng của nó.
    Chúc dodomummim hạnh phúc nhé .
  4. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đó là kết quả của thứ mà ngưòi thứ 03 gọi đó là TÌNH YÊU đấy , cũng có thể xauxi sợ những gì diễn ra như ở gia đình của dodo nên không dám tiến tới với ngưòi đàn ông kia mặc dù ngày nào anh ấy cũng tỏ ra quan tâm mình .có nhiều lúc mình suy nghĩ không biết ở nhà anh ấy có lo cho vợ con , có quan tâm , có chìu chuộng có hỏi thăm từng miếng ăn giấc ngủ như đối với mình không nữa.
    YÊU là thế còn khi về chugn sống với nhau thì lại khác , ngay cả có vợ đep con ngoan mà còn thế thì suy đi nghĩ lại ngưòi thứ 03 chả là cái đinh gì trogn cuộc đời của họ.không có mình thì những ngưòi đàn ông có tính trăng hoa thế cũng sẽ tìm đưọc đối tượng khác mà thôi. tốt nhất nên biết mình biết ta thì sẽ dễ sống hơn rất nhiều.
    Đời vay trả trả vay rất liền không đợi kiếp sau hay kiếp tới nữa mà có thể sẽ trả liền ngay tức khắc ấy , nên muốn không trả thì đừng nên vay , nên thế thì hay hơn. Dodo nhỉ ???
    Xauxi rất khâm fục sự cứng rắn của Dodo nếu trogn trưòng hợp của Dodo không biết mình có làm đưọc như thế không nữa? vì dù có níu kéo mấy đi nữa thì một khi đàn ông nó muốn bỏ thì có kêu trời cũng chẳng đưọc gì .8h gặp nhau nhìn nhau = những lời ngọt ngào, nước hoa , make up thì đúng là...choáng thiệt.
    chúc Dodo chóng tìm đưọc hạnh fúc , niềm vui mới nhé
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Nhận 5* của em nhé. Chúc chị hạnh phúc,
  6. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ lại tưởng chỉ có tớ là ?ongồi xổm lên dư luận?, tớ bị ex- gán cho câu đó đó, tớ ko care người khác nói gì, tớ chỉ biết mình làm việc gì không hổ thẹn với trời đất với người và với chính mình thôi. Thôi bạn bị xé phay mà 5-6 năm qua rồi, thịt đã lành, da đã có, chúc mừng nhé!
    Xúc động quá, quả này mình làm thay đổi nhận thức một người. Đùa vậy thôi chứ thật sự cứ nhìn vào đỉêm xấu thì chắc chả dám sống nữa, ra ngoài đường thì ô nhiễm, bụi; ăn thì thực phẩm toàn hormone với thuốc trừ sâu, người người ngoại tình, nhà nhà ngoại tình? nghĩ đến đó lại sợ? Nhưng chắc tớ là đứa nhát gan ham sống nên cứ lạc quan tếu, có buồn có đau nhưng không dám buồn lâu vì sợ trầm cảm thì con khổ. Tớ nói rất thật nếu không có con là điểm tựa thì tớ đú chả kém gì ex đâu nhưng cứ nhìn khuôn mặt Kiến, cứ nghe con líu lo, rồi nói yêu mẹ là lại chùn hết cả bước để ăn ?onem? hay nhòm sang ?omâm cơm? nhà người khác. Tớ có đỉêm tựa đó để mà sống, mà hy vọng vào đời mà.
    Xauxi nghĩ được thế là sắp thoát ra rồi, xin chúc mừng nhé! Còn mình thì đã có hạnh phúc rồi chỉ tiếc là hôm nay ?ohạnh phúc? đó bị ốm, sốt xình xịch nên kém chơi thôi. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách xử sự thôi. Có khi mình may mắn vì chưa rơi vào hoàn cảnh người thứ 3 thôi chứ có dám nói gì nhiều. Chỉ sợ nhất thần Cupid mắt kèm nhèm bắn cung chẳng may vào chú nào có vợ thì chẳng hay ho gì. Vay trả có thể cùng kiếp hoặc kiếp sau hay vào chính con cháu mình. Sợ là sợ cho con thôi chứ thân mình xá gì.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy buồn cười câu chuyện của bạn này. Bạn có vẻ hả hê với chiến thắng cô ta quá nhỉ. Bạn có biết, phần thưởng bạn có được sau chiến thắng đó là gì ko? Là 1 người đàn ông tồi. Là sự đe doạ hạn phúc cho phần cuối đời của bạn đấy.
    Tôi chỉ thấy thương cho cả 2, bạn và cô gái kia, vì cùng tranh nhau 1 thứ ko đáng
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc lại càng thấy buồn cười và lố bịch cho bạn. Bạn cứ mải tranh đua bạn hơn tình địch của bạn cái gì, mà bạn ko nhận ra rằng, chồng bạn là 1 thằng đàn ông tồi sao?
    Tớ thật ko hiểu, một người giỏi giang, lại xinh đẹp, lại đầy tài năng như bạn (có quyền xét đoán người này người khác) mà lại ko thể làm cho chồng mình đừng tán tỉnh người đàn bà khác. Hay bạn nghĩ, việc tán tỉnh người khác là bản chất của đàn ông rồi, bạn ko cần phải lo lắng. Hay bạn có thể chấp nhận 1 người như thế làm chồng???
    Tớ thà lấy 1 anh chàng kỹ sư nghèo, xấu trai, nhưng yêu thương và chung thuỷ với tớ còn hơn mấy anh giám đốc lắm tiền mà lăng nhăng.
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ét xì tăng. Nghiêm cấm đả kích cá nhân
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    thế hả bạn, bạn cứ đi lấy chàng kĩ sư nghèo chung thuỷ đi, có ai cấm bạn đâu. Còn cuộc đời ko ai nói được chữ ngờ, chả chắc chàng kĩ sư nghèo đã chung thuỷ với bạn suốt đời đâu bạn ạ, có khi bạn bị nó cắm sừng mà vẫn ôm ấp nó trong vòng tay đấy.
    Ơ mà tớ đã nói đoạn nào có chiều ngược lại là "chồng tớ bồ bịch với con kia chưa nhỉ?" mà bạn nói chồng tớ là " thằng giám đốc lăng nhăng", rồi lại thương hại cho tớ? Khổ thân bạn quá. Bạn thương người và bất bình cho đời quá nhỉ.
    thôi, số bạn thế là không lấy được chồng giàu rồi, nhưng đừng vì thế mà ghen ăn tức ở chứ nhỉ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã , đấy là quy luật rồi. Mà nói thật , chồng tôi tôi phải giữ, chả ai nói tôi giữ chồng là tôi ngu cả. Đến các ông chồng bồ bịch bỏ xừ vợ còn phải giữ, huống hồ chồng tôi yêu tôi thì chả tội gì tôi không giữ , để cho mấy đứa ghen ăn tức ở khinh đời cứ lườm nguýt, không ăn được thì phá bĩnh, thì nhảy vào cắn càn vào hạnh phúc nhà người ta.
    Chúc bạn hạnh phúc với anh kĩ sư nghèo!
    Thôi , tớ té đây, vào chỗ này tớ thấy nó ô nhiễm cả cuộc sống của tớ ra, toàn thấy bồ bịch với tranh vợ cướp chồng.
    Stop đây nhé, không thích nói tiếp với laọi người như bạn. Thích thì Pm, không thì bạn giành thời gian mà đi chăn anh kĩ sư nghèo đi. Chứ tớ không thích làm loãng topic khi tranh luận về chủ đề anh kĩ sư nghèo của bạn. Bạn thích khoe thì mang sang hàng xóm mà khoe nhé! Khoe là chồng tớ tuy là kĩ sư nghèo nhưng ko đi với gái , hahaha...
    PS : giải thích thêm cho bạn không bạn lại vào cãi tiếp, mà lại toàn cãi để phân tích đời tư người khác theo kiểu " quan niệm lấy chồng của tôi đúng còn chị sai".
    Tôi nói đau khổ mất 1 năm vì chuyện đó và cuối cùng vẫn tha thứ có 2 lí do:
    1. Con bé kia là 1 trong số rất nhiều những con suốt ngày sấn sổ nhảy vào giữa tôi và người yêu tôi. Nhưng vì anh ấy là cấp trên quản lí trực tiếp , toàn chị em phụ nữ, lại quen cư xử không muốn làm mất lòng ai , nên không ra mặt xua đuổi, vẫn vui vẻ hồ hởi . Vì thế tôi cảm thấy khó chấp nhận., khó tha thứ
    2. Áp lực người yêu có nhiều vệ tinh làm tôi thấy mình không yên ổn, thế thôi
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 08/08/2008

Chia sẻ trang này