1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Khiếp bạn này mắng kinh thế. Tớ thì vốn cho quan điểm của mỗi người là khác nhau. Nếu lỡ nói nhầm là chồng bạn lăng nhăng (trong khi thực tế ko phải vậy ) thì xin lỗi bạn.
    Tớ chỉ ghét cái cách bạn nói con này con kia, học Công Đoàn (ko bằng bạn) xinh (ko bằng bạn), trẻ ( ko bằng bạn) lại dám quyến rũ chồng bạn. Thui, bạn cho bạn thế là nhất, chồng bạn là nhất thì tớ ứ dám nói gì nữa.
    Nếu chồng bạn ko lăng nhăng thì tốt quá rồi, bạn có 1 người chồng lý tưởng đấy. Còn nếu có (tớ chỉ nói nếu thôi, chứ ko có ý ghen tức với bạn) thì bạn cũng nên xem lại tư cách của chồng bạn trước khi nhảy dựng lên với bất kỳ con yêu tinh nào nhé.
    Tớ ko phải là người trong cuộc nên chả cãi nhau, cũng chả muốn pm cãi nhau với bạn làm gì. Diễn đàn chỉ là nơi nói lên tiếng nói của mình, chứ ko phải là đem chuyên riêng của mình lên để tự ca ngợi bản thân
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    stop ! sau bài này còn các bài tranh cãi, chỉ trích cá nhân những nick vi phạm sẽ bị xử lý treo nick 3 ngày hạn chế post bài 3 tháng trong box
  3. cachuaxanh82

    cachuaxanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu xấu xí còn biết thương bản thân mình thì hãy xin nghỉ làm ở chỗ đó đi, chuyển sang chỗ khác để tránh gặp người đàn ông đó, thay đổi số liên lạc. Sau một thời gian không gặp bạn sẽ dần quên đi và tìm được người đàn ông khác xứng đáng hơn. Bạn sẽ nhận được cái hạnh phúc mà bất kỳ người con gái nào cũng cần có đó là được làm vợ, làm mẹ. Lúc đó bạn sẽ không còn nghĩ tình yêu là cái gì đó quá quan trọng nữa bởi bên cạnh tình yêu còn có tình thương, trách nhiệm và nhiều điều khác nữa. Vợ chồng sống với nhau đôi khi không chỉ vì tình yêu mà còn vì cái nghĩa nữa bạn ạ. Bạn cứ lấy chồng và có con đi, rồi khi có con mọi thứ sẽ khác đấy.
    Trong khi đợi việc mới rồi mới xin nghỉ việc thì nên tránh các buổi đi chơi, karaoke,... có người đàn ông đó đi cùng.
    Xấu xí nên tự bảo vệ bản thân mình nhé? Chúc xấu xí tìm được đúng hạnh phúc đích thực của mình.
    @Các bạn:
    Theo mình trong chuyện 3 người này chuyện ai là người đáng trách hay không đáng trách không quan trọng. Đây là cái lẽ tự nhiên của ông trời, ai khôn thì đi đúng đường, ai dại đi nhầm đường thì đành chịu thôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên chẳng thể mang chuyện của người này để đi so sánh và trách móc với chuyện của người kia được. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy nên cứ để tự nhiên nó quyết định như vậy.
    Đôi lời với các bạn, có gì không phải mong các bạn bỏ qua nhé.
  4. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Chưa đọc hết toàn bộ 6 trang còn lại nhưng mình có 1 lời khhuyên là
    CHẢ ĐI ĐẾN ĐÂU ĐÂU
    Hãy thử tưởng tượng đến lúc chẳng may bị vợ a ta phát hiện
    Hãy chôn chặt điều đó trong lòng dù tỉnh cảm a ta dành cho bạn là thật hay không thật (-:
    Đừng liên lạc đừng tiếp xúc. Thời gian sẽ phôi pha mọi thứ
    Best wish
  5. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, vợ phát hiện ở công ty có người đàn bà một con, vẫn đang có vẻ như rất yên ấm với gia đình mình, rất yêu gia đình mình nhưng vẫn lăn lóc chạy theo anh (lúc đó vẫn còn là chàng trai trẻ, chưa vợ) bị anh chửi thẳng mặt "Cô điên àh, cô thần kinh àh, đừng nhắn tin, DT cho tôi nữa" thế mà cứ lăn xả vào, còn đe doạ sẽ làm phiền vợ.
    Vợ (lúc đó là cô gái trẻ chưa chồng) bảo với người đàn bà không có liêm sỉ ấy rằng "nếu chị yêu anh ấy thật lòng, anh ấy cũng yêu chị thì em sẽ từ bỏ để hai người đến với nhau, chị có giám từ bỏ gia đình mà mình đang có để đến với anh ấy không?" người đàn bà ấy bảo "Mình yêu gia đình của mình nên mình không giám từ bỏ". Ha ha, một người đàn bà không những không có liêm sỉ mà còn vô cùng tham lam
    Ngày cưới của hai vợ chồng, người đàn bà ấy cũng đến dự, mặt như đi đưa đám.
    Ngày công ty chồng tổ chức đi du lịch, người đàn bà ấy không dám ngồi đối diện với vợ, lảng tránh khi vợ nhìn thẳng vào mặt. cằm mặt xuống khi thấy chồng hôn vợ và bỏ về ngay ngày hôm sau, không tiếp tục cuộc hành trình.
    ...
    Làm người thứ ba mà phải như thế mình thấy nhục nhã lắm.
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 thắc mắc nhỏ nhoi bình dị và hơi out of topic xíu xiu thôi là: nick babycat86 với nick littlebraid j đó là 1 à? Sao hồi j nick babycat mở topic về chuyện nhà chồg khó chịu này nọ lọ chai thì thấy nick littlebraid nhảy vào comment với tư cách là 1 ng` khác cơ mà? Hay là mình nhầm nhỉ?
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Là một chị ạ và cũng là chuyện rất bình thường trên cái TTVN này. chị còn thắc mắc thêm cái gì về cái nick của tôi và những thông tin liên quan đến tôi nữa thì cứ Pm cho tôi.
    Còn nếu chị định nói là sao lại có chuyện nọ vô lí, chuyện kia vô lí, rồi chuyện này của bạn ... nói chung bất kì một thông tin gì liên quan đến tôi thì không cần đâu. Hâm mộ quá thì mở hẳn một topic tôi vào tôi trả lời cho .
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này nóng tính nhờ, đã ai làm gì đâu???
    @chủ topic: chắc em cũng thấy được tương lai của mình qua các câu chuyện các chị ấy chia sẻ trên đây rồi, thôi thì cứ đàng hoàng mà sống em ạ .
    Đời còn dài, giai còn đầy
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @chị Ngỗng: Thôi để ý làm j chị ơi, bạn í nóng nảy quá í mà
    Em thắc mắc thế thôi chứ có í j đâu nhờ?
    To chủ topic: Dù bạn có nói tnào đi nữa thì chuyện làm ng` thứ 3 vẫn luôn là sai và đáng tội nghiệp, thế nên rút chân ra khi còn chưa muộn bạn ạ. Trên đời thiếu j người tốt!
  10. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em này có vẻ be paranoid nhỉ, không biết là hoa hậu xóm nào, thành tích học tập đến đâu mà nói chuyện cứ như buôn tôm. Thôi em về trông chồng chẳng hơn là hóng chuyện thiên hạ.

Chia sẻ trang này