1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại topic của mình nhưng lại không dám đọc những gì mình đã viết chỉ vì mình đang cố gắng để quên , quên tất cả những gì đã và đang và đang xảy ra với mình .nhưng thực tế lại không đưọc như ý mình mogn muốn mình càng muốn quên càng cố để tránh xa thì ngưòi ta lại càng tiến gần mình hơn.từ cách nói chuyện đến cách anh nhìn đều rất thân thiện ngay cả nơi đông ngưòi , mình cảm thấy rất sợ cảm thấy ngượng mỗi khi rơi vào trưòng hợp như thế.mình có cảm giác anh luôn muốn thân thiện với mình như là bắt buộc phải như thế.như cách anh hỏi sáng hôm qua , như là mình phải có trách nhiệm phải báo anh khi ai có việc gì đó...thật sự hôm ấy mình cũng muốn gọi điện báo anh biết nhưng nghĩ sao lại không làm vì thấy không đưọc thoải mái cho lắm .Để khi anh hỏi thì lại bảo không có số của anh nên không gọi.mình biết rằng và anh cũng thừa hiểu rằng mặc dù mình không lưu số anh nhưng từ trong tâm trí mình vẫn nhớ số anh .anh biết điều đó nhưng mỗi khi mình nói thì anh lại im lặng ,trẻ con có lẽ anh nghĩ thế hoặc với kinh nghiệm của ngưòi đã có vợ anh hiểu đưọc những gì mình đang thể hiện.nhưng dù sao đi nữa thì những gì thể hiện ở buổi tiệc hôm truớc đã đi gnưọc lại những gì mình cố làm hiện nay.và thời gian này thật yên bình vì không còn làm chung , không còn gặp nhau mỗi ngày nữa và ít ra mình cũng cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi đi làm có lẽ đưọc như thế hết tháng này .và sau đó thì lại trở lại phải ......
  2. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay mà ! "phê"
  3. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu dù cho bạn chỉ có một giây để sống !
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nên yêu bất cứ lúc nào có thể và quên đi những thứ không đáng
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    @xauxikieuki: dúng là yêu người cùng làm thấy lúc chia tay quả là mệt mỏi, nhưng công việc là chuyện khác, nếu không chịu được thì nên chuyển việc
  6. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là hãy rời xa anh ta, nếu bạn là vợ anh ta bạn sẽ nghĩ gì khi bạn bị chồng phản bội nhỉ? Còn nếu cảm thấy không thể sống thiếu nhau (mà thực tế là chẳng có chuyện này đâu, cứ thừi xa anh ta xem, bạn vẫn sẽ sống tốt và anh ta cũng vậy thôi) thì hãy bảo anh ta về bỏ vợ và chung sống với bạn. Chắc chắn anh ta chẳng đồng ý đâu.
    Một người đàn ông tham lam, thích phản bội, muốn làm cho những người yêu thương mình bị tổn thương và đau lòng mà đáng để bạn yêu thương như vậy sao? Nói không ngoa chứ đó là loại đàn ông đáng quăng vào sọt rác, không bao giờ coi trọng phụ nữ, họ ích kỷ vô cùng.
    Có thế nào anh ta vẫn sẽ sống tốt thôi. Hãy nhanh rời xa anh ta để đi tìm 1 người thực sự dành cho mình để anh ta còn rảnh tay đi kiếm bồ khác chứ. Vùi đầu vào đấy không biết tương lai bạn sẽ đi về đâu nhỉ? Chúc vui!
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy, có thế nào thì anh ta vẫn sống tốt thôi .mình cũng không là gì để ngưòi ta phải vì mình mà khổ sở chỉ có những ngưòi như mình mới phải khổ thôi . có đường vô thì cũng sẽ có đưòng ra tốt nhất nên tìm đuờng ra càng sớm càng tốt chứ kéo dài mãi thì thiệt thòi cũng về fần mình thôi.trogn đời có mấy ai bỏ vợ để sống với ngưòi tình đâu, hoặc là có cuộc sống tốt đẹp khi ruồng bỏ vợ đâu??? vợ đẹp con ngoan mà còn giữ chân họ không đuọc thì ngưòi thứ 03 chả là gì cả.mình nghĩ vậy...không biết có sai hay không nhưng đó là những gì mình biết do đọc báo và những gnưòi xugn quanh đã trải qua nên fần nào hiểu được giá trị của nó thế nào.
  8. pttntt

    pttntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là muôn mặt của tình yêu,biết là bụi rậm mà cứ lao vào.Nói vậy thôi,bạn hãy rời xa anh ta và để tiếp tục cuộc sống,rồi tình yêu đích thực sẽ đến với bạn.Đừng nâng cao giá trị của anh ta, hãy coi anh ta như ĐỒNG HAI TRĂM XU , ta làm rơi xuống CỐNG thì đâu có tiếc.Chúc bạn có quyết định đúng đắn,hãy tin vào tương lai và đón nhận sự khởi đầu mới tràn ngập
  9. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trước đây TTVN cũng đã có một Topic dài ngoằng của những người thứ 3 rồi. Bạn hãy tham khảo ở đó, có cả tâm trạng của những người như bạn, và tâm trạng của những người vợ. Mong bạn sớm tỉnh ngộ. Đừng phá vỡ hạnh phúc của người khác, bởi điều đó không bao giờ mang tới hạnh phúc cho bạn đâu!
  10. choanhhoi

    choanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ý kiến của bạn miubekon. Đừng nên biện minh nhiều về tình yêu mà bạn đang dành cho người đã có vợ. Hãy dừng lại đi bạn và sống sao cho lương tâm thanh thản, đời bạn còn dài, còn nhiều điều hay đang chờ bạn! Có câu "xa mặt cách lòng" hãy rời xa anh ta rồi bạn sẽ ổn thôi mà!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
    Được choanhhoi sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 22/08/2008

Chia sẻ trang này