1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ngưòi đã góp ý với xauxi ,đúng là xa mặt cách lòng thật .thời gian gần đây mình cảm thấy như không còn nghĩ về anh nhiều như trứoc nữa vì 02 ngưòi không còn làm chung với nhau nên hầu như không tiếp xúc thưòng xuyên.cũng ít buồn như trước đây nữa nhưng tuần sau lại trở về làm chung như trước đây nữa rồi .chẳng biết tại sao cứ mỗi lần mình gần như đã quên đựoc anh thì lại y như rằng có nhiều chuyện xảy đến mặc dù nó đến rất tự nhiên.cũng không trách đuợc ai chỉ trách mình sao không cứng rắn thêm chút nữa , sao không dễ quên thêm chút nữa ...
    Dạo này làm việc mệt wá không có thời gian để ngủ, nghỉ nói chi đến suy nghĩ nhưng ở góc khuất sâu thẳm nào đó trong đầu vẫn có sự hiện diện của 01 người.mấy hôm nay đọc báo , tạp chí thấy mọi gnưòi nói nhiều về ngưòi thứ 03 & hoàn cảnh đưa ngưòi đàn ông đến với ngưòi tình??
    Mặc dù chuyện của mình chưa đi xa như trong mấy bài báo đó nhưng khi đọc mình thầm thưong cho ngưòi vợ ở nhà lại càng thưong số phận của nguời thứ 03 hơn.thường thì đàn ông khi đã chán chê thì sẽ quay về với gia đình , vợ con còn ngưòi thứ03 sẽ quay về đâu?? có còn ai dang tay ra để đón chờ sự quay về ấy không.có lẽ là...có.
    Nghĩ đi nghĩ lại ngưòi vợ thật hay chồng làm bao nhiêu chuyện bên ngoài như thế , bỏ bê gia đình con cái để chạy theo những cô gái trẻ hơn đẹp hơn mình & nhõng nhẽo hơn mình thế nhưng khi quay về thì vẫn niềm nở dang rộng đôi tay để đón lấy trong khi trứoc kia có năn nỉ , níu kéo như thế nào thì vẫn đi theo tiếng gọi "tình yêu"...
    Thượng Đế ban cho gnưòi đàn bà 01 sức chịu đựng thật phi thưòng ....
  2. peacepetdog

    peacepetdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ Top!
    Chào tất cả mọi thành viên!
    Vấn đề không phải do lỗi của Sis chủ,tại anh kia à?
    hay tại vợ (hay người thứ 2)mình không nói đến!
    Mình chỉ phân tích với phương diện là anh kia,với hoàn canh tương tự chủ Top đưa ra!
    Tình yêu không có tội!
    Xét về cá nhân tôi:Yêu vợ và con hết mình,và yêu cô bạn kia cũng hết mình!
    Bồ bịch là thế nào?
    -Theo người thứ 2 thì mang tiền của đi nuôi người thứ 2?!
    -Theo người thư 3 là sự chia sẻ và đồng cảm trong cuộc sống gia đình!
    -Theo chủ quan của kẻ "bồ bịch" tìm cho mình sự "hiểu" đồng cảm.Tuy nhiên đây ko phải là ngụy biện cho hành động bị lên án của mình,nhưng buộc phải có giới hạn,cụ thể là không sản sinh ra sản phẩm của tình yêu.Nếu như bạn có chuyện này xảy ra thì người thứ 2 sẽ kết luận đúng.
    Vấn đề còn lại là người thứ 3!
    Những thiệt thòi về sự chăm sóc,thủi thân,lên án của người đời....
    Những chuyện này không ai khác là người thứ 3 và anh ta chịu đựng!
    Dẫu sao họ yêu nhau mà không làm gì được cho nhau!Buồn gì bằng!
    Để kết thúc có hậu nên Pause lại và làm bạn của nhau,giúp đỡ nhau trong cuộc sồng.khi đó bạn được gặp người mình yêu có thể thường xuyên hơn,hai gia đình có thể thân với nhau hơn,xong giới hạn phải được rõ ràng,chỉ bạn mà thôi!
    Hy vọng Sis cũng có được kết thúc đẹp như mình!
  3. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang làm trong một cơ quan nhà nước, hay một công ty rất lớn đúng không? Còn nếu không, mình khuyên bạn nên nghỉ việc ở đó, tìm cho mình một công việc mới, một môi trường mới, để tránh xa người đàn ông đó. Bạn đã sáng suốt hơn rất nhiều so với những người thứ 3 khác, bạn đã nhận ra rằng, người thứ 3 không phải là bến đỗ mà người đàn ông chọn lựa. Sau tất cả sóng gió, họ vẫn về với gia đình. Đến lượt mình, người vợ cũng luôn rang rộng vòng tay đón chồng về, vì tình yêu, vì những kỷ niệm đã có với nhau, và trên hết, vì hạnh phúc của những đứa trẻ.
    Người vợ là như thế bạn ạ. Biết rằng bị người thứ 3 làm cho đau khổ, dằn vặt, người ta vẫn phải chịu đựng. Và một ngày nào đó, người thứ 3 cũng sẽ trở thành người vợ. Vậy, hãy một lần, mong những người thứ 3 hãy vì hạnh phúc của chính mình, và vì hạnh phúc của những người vợ mà đặt mình vào địa vị người vợ. Họ không còn quyền lựa chọn nhiều như các bạn đâu!
    Chúc bạn sớm tìm được con đường tới hạnh phúc thực thụ!
  4. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tình yêu không ai dậy được ai, mù quáng rồi cũng có lúc tỉnh ra.cứ để tự nhiên thôi bạn ạ....tại sao cả rổ người yêu 1 người, trong khi đó người này lại chạy theo...1 người ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH khác??? thế mới là tình yêu ...chúc vui...
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Dạo này báo đài nói hơi nhiều về việc này "yêu gnưòi có vợ...." , như tối hôm qua mới đọc bài trên cuốn phụ nữ chủ nhật nói về vấn đề này bằng một tựa đề rất ấn tuợng "Sống chung với lũ" nghe hay thật nhỉ? Nghe ý kiến lời phát biểu của những ngưòi đã và đang làm vợ những ngưòi đàn ông có tính trăng hoa thật khổ , hiểu đưọc những gì họ phải trải qua và chịu đựng khi có ngưòi thứ 03. không biết có khi nào trogn những cuộc vui thể xác ấy họ chạnh lòng nhớ đến ngưòi vợ đang cam tâm chịu đựng đau khổ chăm lo gia đình con cái , có lẽ họ nghĩ chắc vợ mình không biết nhưng không nói không có nghĩa là không biết , biết tất cả thấy tất cả hiểu tất cả cảm nhận đưọc tất cả chỉ có điều ngưòi vợ chấp nhận sự im lặng để giữ lại tổ ấm cho con mình mà thôi.như thế họ mới đưọc coi là hậu cần của ngưòi đàn ông.tại sao? tại sao ngưòi đàn ông có thể ăn chả trong khi vợ lại không thể ăn nem ??nam nữ đều có quyền bình đẳng thì lý do gì không cho phụ nữ sử dụng cái quuền ấy ?ăn miếng trả miếng đó là quy luật tự nhiên mà thôi nhưng vấn đề ở chỗ là ngưòi phụ nữ có dám làm hay không.khi gnưòi đàn ông ra ngoài ăn vụng bị vợ phát hiện thì đòi hỏi lòng bao dung , thứ tha để làm lại từ đầu thử hỏi khi ngưòi vợ trả miếng như thế có thể nào đưọc đòi hỏi những thử ấy từ ngưòi chồng hay không???chắc chắn không.nào là công dung ngôn hạnh...phẩm chất, giá trị ngưòi phụ nữ ...đều đưọc đem ra phán xét .xin hỏi như thế có công bằng hay không??thưòng đàn ông ngoại tình hay đỗ lỗi cho ngưòi thứ 03 cám dỗ không cưõng lại đưọc , nào là hoàn cảnh....tất cả đều lên án ngưòi phụ nữ .ngoại tình cũng do ngưòi phụ nữ , bỏ vợ cũng do ngưòi phụ nữ...thế thì đàn ông là cha àh cái gì cũng nói đưọc , trách nhiệm để ở đâu?tại sao lại bắt phụ nữ phải sống chung với lũ trogn khi đàn ông thì không thể!!! thử đặt vị trí ngưòi đàn ông trong vai trò ngưòi phụ nữ xem họ sẽ xử lý thế nào về vấn đề này......
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu topic này nhưng giờ mới vào cm vì ban đầu cũng ko hứng thú với việc này lắm. Dzai mình bẩu là con trai nếu bít con gái yêu ng có vợ thì dễ khinh thường lắm, như gái bao í, cho dù sự thực phải or ko phải như thế. Cái gì thiệt thòi cũng về con gái hết, nhất là tuổi trẻ qua đi ko bh lấy lại đc. 22 - 26t là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng trôi nhanh nhất của phụ nữ. Trôi qua rồi tiếc cũng làm đc gì nữa nhỉ?
  7. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vui cưòi lại với anh em cảm thấy trong anh rất vui , không phải vì nói chuyện với em làm anh vui .anh lại bắt đầu tìm em nói chuyện như những lần truớc duy chỉ có điều hôm nay anh vào chút xíu rồi ra ,anh bảo rằng đi lòng vòng buồn ngủ wá, em cũng nghĩ vậy mặc dù ....
    Trước đây , khi em bảo em thích đàn ông đeo đồng hồ dây đen , mặt vuông thì mấy hôm sau em thấy anh đeo đồng hồ ấy, và khi em bảo em thích đàn ông mặc áo thun không tay ngắn thì hôm đi tiệc anh lại mặc cái áo y như thế,..rất nhiều những hành động của anh vô tình trùng lập với sở thích của em mặc dù anh đã có vợ .em biết khi em nói chuyện với người khác thì anh vẫn lắng nghe mặc dù anh đang bận , em vẫn cố tình nói ra tất cả sở thích ấy để anh nghe và đúng như em nghĩ anh đã nghe rồi anh làm theo những sở thích của em tuy anh không thích ,nhưng em lại thấy vui vì điều ấy .
    Và bây giờ em lại thấy những điều ấy thật trẻ con .em chán những điều ấy, chán những sở thích ấy, chán những gì anh nói em chán....
  8. kunshop

    kunshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống người ta hay nói là định mệnh hay số phận, và con người luôn đứng trước sự lựa chọn, có những sự lựa chọn vô tình và có những điều ta cố ý lựa chọn, bạn hãy thử ngừng 1 chút để nghĩ xem:
    - Nếu bạn tiến tới với anh ấy điều j sẽ xảy ra?
    +Yêu thương nhau, thậm chí a ấy có thể ly dị vợ để cưới bạn...để rồi 1 ngày nào đó bạn lại đóng vai "người vợ trước" của anh ấy? Lúc đó bạn sẽ thế nào? Đàn ông phụ người đến với ta được thì ko lý gì sẽ không thể phụ ta để đến với người khác được bạn ạ! Chưa kể đến chuyện bạn có bị giày vò khi 1 người phụ nữ khác đã khổ đau vì bạn chưa?
    +Vợ anh ấy sẽ ko để yên, làm ầm ĩ, bạn mang tiếng là cướp chồng, rồi có thể nặng hơn là những vụ đánh ghen tàn bạo ... sẽ ra sao nếu bạn bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần mà đôi khi vẫn là tay trắng...!
    - Nếu bạn từ bỏ tình yêu này của bạn:
    +Anh ta càng tôn trọng và khao khát bạn, thực sự bạn sẽ là người cao tay hơn rất nhiều, chiến thắng bản thân mình là chiến thắng khó nhất mà! Đàn ông còn rất nhiều người xứng đáng và thậm chí còn hơn thế, mình đâu nên là người ăn miếng bánh người khác đang ăn dở rồi đúng ko bạn :)
    +Mọi người cũng sẽ tôn trọng bạn vì bạn đã quyết định đúng, nghĩa cử của bạn là có tình có lý và biết suy xét, chẳng ai yêu mến gì người giật chồng của người khác, phải ko nào?
    Điều khó khắn nhất là bạn hãy vượt qua cảm giác của bản thân mình, đừng ích kỷ nuông chiều bản thân mình quá, khi mình đã bước 1 chân làm 1 việc sai thì nó sẽ kéo theo nhiều việc sai khác bạn ạ! Chúc bạn có được 1 quyết định sáng suốt!
  9. Janchic

    Janchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tớ là người đàn bà rất đê tiện. 3 lần lừa hôn phu của mình để đi chung chạ với người yêu cũ (vốn phản bội tớ) giờ cũng đã có hôn thê. Do tư tưởng trả thù. Tớ cứ nghĩ mọi chuyện giấu kín thì ko ai biết, để mình có một điểm lùi vì có 1 người đàn ông luôn sẵn sàng thứ tha và yêu thương mình. Còn mình lao như thiêu thân đến với lão kia, tin lời hứa hẹn. Bây giờ mọi sự đổ vỡ, tớ nhận ra mình yêu thực sự là người luôn yêu mình tha thiết thì đã quá muộn. Tiền mất tật mang, thời gian và danh dự cũng khó lòng khôi phục. Đúng là vì một người mình ghét mà làm đau khổ bao nhiêu người mình yêu thương. Cha mẹ ngất lên ngất xuống. Mà tớ ko phải trẻ trung nữa, cũng sắp sập gụ tủ chè rồi. May mà cuộc sống còn có nhiều việc để làm. Tớ đang học ở nước ngoài, ở đây trại thương điên hầu như ko có trường hợp nào điên tình hết. Đúng là người VN mình duy tình mà cứ thích dằn vặt nhau mãi ko thôi. Ko sống cho mình cũng chẳng để ai khác yên ổn.
  10. Janchic

    Janchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    PS: 2 anh kia đều sắp lập gia đình, toàn các cô vừa đảm vừa ngoan. Mình thì ôm một nỗi đau, bi kịch là do ko biết chiến thắng bản thân, tính toán tham lam ích kỷ và buông thả.

Chia sẻ trang này