1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có ở hoàn cảnh này mới thấy "đâu cái điền" , chủ topic hãy sớm dứt bỏ được những ý nghĩ rằng nếu mất đi sẽ tiếc , thực ra đã bao giờ có đc đâu mà mất , nhỉ? Mình là con gái , ko giữ mình trước đàn ông thì chỉ có nhận lấy đau khổ thôi. Hơn nữa nếu ng đàn ông đó đã con thì bạn nghĩ xem những "đứa bé" ý có tội gì ko? Tớ ko ghét những ng thứ 3 mà tớ chỉ thấy họ luôn bị trong hoàn cảnh sáng ngóng chiều trông , buồn rầu rồi lo rằng 1 ngày nào đó họ "đàn ông" sẽ ko còn chiều chuộng nói yêu mình như trước nữa. Những cảm xúc nhất thời thường mang đến 1 sự mới mẻ và thú vị nhưng nó chỉ là 1 thời gian nhất định thôi. Làm con gái khổ một cái hay bị lạc đường bởi những câu đường mật mà đàn ông đối với họ nói ra thì chả có gì là khó. Cuối cùng ng thứ 3 chẳng bao giờ đc hưởng sự h/p ( vì suốt ngày lo lắng cuộc tình sẽ mất đi rồi vợ con ng đàn ông đó biết ) . Rồi nhỡ vợ con họ phát hiện ra , họ sẽ cho bạn thấy Tình Yêu của đời anh đời em như nào. Tử tế thì họ nói ngọt ngào xong rồi dần dần mất hút. Hoặc gặp bọn khốn nạn nó xỉa xói vào mặt cho xong té thẳng. Tớ ko là ng thứ 2 hoặc là ng thứ 3 hay gì cả , nhưng GĐ tớ y như thế! Mà tớ lại là những đứa con.
    Chỉ biết khuyên bạn 1 câu chân tình "Quay đầu lại là bờ"
    Và bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc nếu chấm dứt cuộc tình vụng dại này đi. Tương lai 1 lúc nào đó nghĩ lại thấy mình mới dại làm sao.
    Thân!
  2. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để xử người thứ ba các bạn nhỉ
  3. baongoc83

    baongoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Biết là tội lỗi mà vẫn làm.... Thích chồng người khác là do "đa cảm" ư????
    Phá hoại gia đình người khác nhưng vẫn bao biện cho mình là hay lắm.
    Cầu chúc cho em sau này khi có gia đình cũng có người thứ 3 đa cảm như em ấy nhẩy vào cuộc hôn nhân... Lúc đó sẽ hiểu điều gì là nên làm.
    " Quya đầu lại là bờ" câu này quá hay nhưng không phải ai cũng hiểu!
    Được baongoc83 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 19/09/2008
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi cuộc hôn nhân mà không có người thứ 3 xen vào thì sao?
    Nhưng thực tế lại đầy rẫy, công khai và đi đêm ầm ầm, cuộc sống mờ, ai có của thì cố mà phòng mà giữ nhé
  5. muathuHN02

    muathuHN02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai cũng thế đâu
  6. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có kết quả nào tốt đẹp cho người thứ ba hết, chả ai chấp nhận loại người như vậy, chen chân vào phá đám hạnh phúc của người khác, rồi tự mình chuốc lấy phiền phức đau khổ, quay đầu là bờ là ko sai
  7. shoplepetit

    shoplepetit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với nàng Thao_tran!
    Thứ 1: đa số đàn ông chỉ vui chơi qua đường thôi, đến với người thứ 3 thì ông nào chả có lý do chính đáng, nếu người đó có vợ con rùi thì họ chẳng dại gì mà bỏ gia đình đi theo người thứ 3. Bạn cứ thử xem, bắt buộc người đàn ông đó bỏ vợ, bỏ con xem họ có dám bỏ đề đến với bạn k??? Còn k thì cũng là họ "hứa" cả thôi, rùi thề non hẹn biển với bạn, ack ack, tiểu thuyết diễm tình rẻ tiền thui!
    Thứ 2: Nếu người đàn ông đó bỏ vợ bỏ con theo bạn, vậy bạn có chắc là lịch sử k tái diễn k? Đến lúc nào đó bạn sẽ trở thành nạn nhân và phải giành người đàn ông với người thứ 3 như bạn đã từng làm với người khác k? Vì loại đàn ông như vậy họ k yêu thương ai đâu bạn nhé, họ chỉ yêu bản thân họ thôi, họ chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của họ chứ họ k nghĩ đến ai đâu, nên bạn đừng hy vọng gì vào người đàn ông như thế! Có vay có trả thôi! Mà giờ quả báo ngay trc mắt, k cần đến đời sau đâu.
    Thứ 3: Đàn ông họ có thể bỏ vợ, nhưng chẳng ai có thể bỏ con đâu ( nếu bỏ con thì k phải là người nữa rùi, k bàn đến). lúc đó còn lắm nhiêu khê lắm bạn ạ.
    Còn người đàn ông mà nàng xauxikieuky đang suy nghĩ là dạng đàn ông có nhiều kinh nghiệm "tình báo" rùi, nên cao tay ấn làm xauxikieuky khó lòng mà thoát được lưới của hắn ta rùi, chẳng ai có thề cứu nàng ngoài bản thân nàng. Mong là khi đọc đc đoạn này thì nàng đã thoát ra khỏi lưới của hắn, k bị thương tích gì.
  8. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    hihi uhm có vay là có trả, T đồng ý câu này mà kiếp này chứ ko đến" đời cha ăn mặn đời con khát nước đâu"
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết là như vậy, nhưng 1 thằng đàn ông đểu luôn là 1 thằng đàn ông đào hoa
  10. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghĩ tới những gì anh ta dành cho bạn hiện tại nữa, hãy nghĩ tới tương lai của bạn nếu tiếp tục với anh ta!

Chia sẻ trang này