1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0

    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 25/09/2008
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0

    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 25/09/2008
  3. convitbeobeo

    convitbeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người thứ ba có cuộc sống không hay cuộc sống của họ chỉ loanh quanh với hận thù và cảm xúc ghét bỏ dai dẳng? Vậy làm người thứ ba vì cái gì?
  4. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đọc bài của chị... và em khóc bằng nước mắt của em, nhưng em đau bằng trái tim của chị...
    Chị không đáng trách... chị chỉ ko may mắn... em cũng vậy...
    Chúng ta sai rồi chị ạ... họ đúng vì họ là người đến trước, và họ đúng bởi người đàn ông mà chúng ta yêu ko bao giờ đứng về phía chúng ta...
    Em bị gạt ra bởi chính người em yêu thương... 20-10, anh ấy đưa vợ đi ăn party cùng văn phòng em... hạnh phúc... còn em ê chề... cũng may em ko có mặt ở đó... cũng may cái giây phút khốn nạn đó em có lý do hợp lý để ở nhà... nhưng lòng em vỡ...
    Chị ơi, em yêu thương bản thân mình... em muốn sống hạnh phúc... và em nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc... Em đã điên đảo, nhưng giờ em yên ổn... Đàn ông họ không có quyền đảo lộn cuộc sống của chúng ta nhiều như vậy, phải không chị...???
    Chị gắng lên... càng dấn thân, chị em mình sẽ càng chịu nhiều đau đớn... càng cố gắng và yêu thương, là mình tự đâm vào trái tim mình... vết thương này sẽ chẳng bao giờ lành lại được đâu... mình sẽ chẳng hạnh phúc được...
    Chị ơi... người ta có thể nguyền rủa mình... nhưng em hiểu chị... em ko nguyền rủa, em ko kết tội bản thân em... em biết mình ko sai... nhưng em thương chị em mình...
    Em cầu mong chi hạnh phúc, hạnh phúc từng ngày một...
    Em,
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    bình an...!
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 21/10/2008
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Câu này tuyệt đấy. Đúng là không ai cho không ai cái gì. ANh đọc đâu đó câu chuyện. Có đi có lại, chứ bây giờ anh đé-o tin vào cái tình yêu trong vắt như pha lê nữa. Hơ hơ. Vãi hàng. Các em lại đi xui nhau đào mỏ. Cơ mà đồng nghiệp anh nói thẳng chả có vị mẹ gì đâu. CHi bằng kéo chân kéo tay cho dài, cặp với đại gia. Sống có nhà cửa xe cộ cho đàng hoàng em ạ. *&*&&(*&(*&)(&(*^*& Vãi kl
    Được Not_For_sale sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 22/10/2008
    Được Not_For_sale sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 22/10/2008
  7. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Có người thứ 3 nào tự cho là mình đúng ko nhỉ ???
    Và có ai công nhận làm ng thứ là là đúng ko ??? Dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa ???
  8. vanland2

    vanland2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

     
    Câu này chuẩn,bao giờ 2 cái này cũng đi kèm nhau.Đào hoa có số,nhưng
    khi có cái số ấy rồi thì ko đểu ko đc.Đã có gia đình,tự dưng có 1 em nào đó
    mê mệt thì 10 thằng 9 thằng nhắm mắt mà đưa chân...vào nhà nghỉ thôi.Còn
    sau đó ư,ko giải tán chả lẽ bỏ vợ bỏ con lấy em này .Vấn đề là ở
    chỗ,các em ko nên yêu và xán vào những người đã có gia đình,chỉ thiệt thân
    thôi.Còn thg đàn ông,anh hùng xuất chúng thì cũng mấy ông thoát đc cái
    lưới tình đâu.Mà nói cho cùng,chả tội gì ...thoát
     

    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 22/10/2008
  9. kauzel

    kauzel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nghe như xui dại!
    Được kauzel sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 23/10/2008
  10. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    [
    Tớ cũng lướt qua lướt lại topic này mấy lần rồi... cũng chẳng định viết gì... cơ mà đọc bài của vovohu thấy hay quá, thấy tâm đắc quá nên cũng muốn có vài nhời hóng hớt...
    Tớ cũng cực lực phản đối việc mọi người cứ ra rả rao giảng đạo đức và lên án chủ topic... cô ấy chẳng có lỗi gì cả... với người đàn ông như thế thì ko phải cô ta là nạn nhân thì sẽ là một cô gái ngu ngơ khác... cái lỗi của cô ấy ko phải là lỗi với gia đình anh zai kia, ko phải là lỗi với đứa trẻ kia, mà là lỗi với chính bản thân cô ta thôi, cô ấy đã ko đủ lý trí để thương cái thân mình...
    Mọi người ngồi đây thì nói thế nào mà chả được, chửi thế nào mà chả được... nói thì nghe dễ như phủi đít quần mà đứng lên vậy... nhưng trong hoàn cảnh same same vậy thì chắc gì đã sáng láng hơn... lúc đấy lại phủi toẹt cái mớ lý thuyết đạo đức chuẩn mực mà mình vừa viết rồi lao vào như thiêu thân ấy chứ...
    Tớ nói thế thì lại khối người nhao nhao lên chửi tớ thế này thế kia... anyway, nếu các bạn đạo đức thì cứ giữ cái đạo đức đấy cho riêng các bạn, rất đáng khen, các bạn sẽ được hạnh phúc, nhưng cũng đừng vì thế mà chửi người khác là ko có đạo đức... cô ấy đâu có phá vỡ gia đình anh ta? Là tự anh ta chủ động yêu thương cô ấy đấy chứ?! Cô ấy cũng đâu có tranh giành gì với vợ anh ta?! Tự cô ta ko giữ được ở chồng mình tình yêu trọn vẹn đấy chứ?! Cái khó của người phụ nữ là phải làm thế nào để luôn đẹp và đáng yêu trong mắt người đàn ông của mình, và giữ được người đó ở bên mình... Khó lắm, nên người ta mới gọi đó là nghệ thuật sống. Đấy là tớ nói trong trường hợp với những người đàn ông đáng để gìn giữ và níu kéo... còn với những zai vốn tính zăng hoa bẩm sinh thì hết thuốc chữa... ko bàn ở đây...
    Tớ rất thik cái đoạn này của vovohu "Còn bạn chủ topic thì phải dũng cảm lên mà dứt bỏ dần dần đi, nếu có tiếp tục thì tìm xem anh ta có j đáng lợi dụng ko thì hãy tiếp tục, chứ tình yêu rồi cũng có lúc tàn, khối j trai tân mà chui đầu vào cái lão đã có vợ mà lại chán vợ rồi, bạn có yêu lão thì có ngày lão cũng chán như bà vợ kia thôi. Tớ nghĩ bà đó chắc chẳng có con đwờng nào khác mới phải cố sống với lão ấy chứ làm j mà ko biết lão đang chán mình và đang có bồ, bà ý có biết thì làm đwợc j nào? bỏ thì sống 1 mình nuôi con ah? chẳng có bà nào ngu thế đâu? giữ lão ta lại ko làm chồng thì làm xe ôm, là máy kiếm tiền cũng tốt....
    Bạn hãy dũng cảm lên mà điều khiển tình cảm của mình đi, cuộc đời còn dài, có nhiều cơ hội, tình yêu đó ko đáng để bạn phải hy sinh vâỵ đâu, bạn lại thích và muốn rơi vào hoàn cảnh như bà vợ kia sao?"
    Tớ nghĩ chủ topic nên đọc đi đọc lại cái đoạn này, bởi vì nó đúng. Nó đúng, bởi tớ đã chứng kiến quá nhiều những câu chuyện như của bạn. Và tớ thấy bạn đang hy sinh một cách ngu ngốc, ngu xuẩn, và tự huỷ hoại bản thân mình. Cái lòng tự trọng của mình nó cao quý lắm bạn thân yêu ạ... Bố mẹ ta sinh ra ta trên đời ko phải để người khác chửi rủa, xúc phạm. Một thằng đi ngoài đường mà trêu ghẹo hoặc xúc phạm tớ có khi tớ còn rút dép ra táng cho bỏ mịa, đằng này... bạn thấy chưa, bạn viết lên đây ai thương bạn, ai yêu bạn, ai tha thứ cho bạn, ko ai cả... tự dưng, bạn từ một cô gái đáng được yêu thương, lại phải chiềng mặt ra cho thiên hạ người ta phán xét, chửi rủa, có đáng ko? Rồi vợ anh ta sẽ chửi bạn và nguyền rủa bạn, bố mẹ, anh em, họ hàng nhà anh ta cũng có thể gặp bạn, chửi bạn, và nặng hơn là oánh cho bạn một trận... hahaha... có đáng ko? Rõ ràng là ko đáng, ko đáng một xu xauxikieuky ạ...! Tớ bênh bạn, bởi bây giờ bạn là người bị hại, bạn chỉ đang đặt trái tim lần chỗ thôi... Nhưng nếu bạn tiếp tục chuyện này, nghĩa là bạn từ một người bị hại, trở thành kẻ đồng loã, thì chắc người ta ko tha thứ được cho bạn, và bạn cũng chẳng có được cái hạnh phúc mà bạn muốn đâu...
    Con bạn tớ, sau khi bị cô vợ của anh zai kia gọi điện đến nói chuyện phải quấy, tớ hỏi nó: anh zai kia lúc đó đâu? nó bảo: "ko có!"... Lần 2, sau khi bố của anh zai kia gọi điện đến doạ nạt, tớ lại hỏi: anh zai kia đâu? nó bảo: "ko có!"... hahaha... Tớ chả khuyên nhủ được gì nó nữa, chỉ hỏi nó một câu: "Mày còn tiếc cái gì nữa?" Thấy chưa, bạn cũng đáng thương như thế, lúc bạn cần anh ta thì anh ta ở đâu? "Ko có!", đúng ko? Cái đó ko gọi là tình yêu xauxi ạ, tình yêu là gì mà những người đàn ông cứ kéo lê bạn và con bạn tớ từ rắc rối này sang rắc rối khác, từ nỗi đau khổ này sang nỗi đau khổ khác, ko che chở bảo vệ được bạn khi bạn cần, ko ở bên bạn trong những lúc bạn cần người chia sẻ, và để mặc sức để cho người khác mạt sát đe doạ bạn... May mà tớ xấu, tớ vô duyên nên chả có zai nào thik tớ, chứ tớ tóm đc vài anh như thế này chắc tớ xiên cho như xiên chả...
    Bạn hơi bị tốn time cho những chuyện thế này, kết thúc được rồi xauxi ạ. Thời gian đấy để làm đẹp, để kiếm xiền... khi bạn nhiều xiền, bạn di thằng nào chả chết, khi bạn nhiều xiền, bạn mới là người chọn lựa chứ ko phải ai chọn bạn, khi bạn nhiều xèng... nhiều xèng... hihihi... mà chả cần đến lúc đó... bây giờ bạn cũng thấy rồi đấy, chả nên kỳ vọng quá, chẳng nên tuyệt đối hoá t/y, chẳng nên tin tưởng quá, chẳng nên cho đi nhiều quá, và phải nhớ là luôn luôn phải có giải pháp thứ 2 (nghĩa là để cho mình một lối thoát) :)
    Bạn thân mến, vài nhời mong bạn tỉnh ra... tớ phải đi họp roài... tớ thấy vovohu nói đúng... bạn gắng lên... cuộc sống là của bạn, hạnh phúc là của bạn, và hãy giữ lấy nó... rồi sau này bạn sẽ hiểu thêm được một điều nữa, là "có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay...." ...

Chia sẻ trang này