1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miubekon

    miubekon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói trước mất ý của mình, he he, mình cũng theo dõi topic của bạn trai kia. hay là thế này, giờ hỏi ý kiến các bác trai. Lập Topic mới, chọn vợ hay bồ khi bị phát hiện, làm cái bình chọn để giúp bạn xãu xí nhìn rõ bản chất
  2. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh ngộ lại đi bạn ạ.
    Cho dù anh ta yêu bạn thế nào, bạn yêu anh ta thế nào... Chỉ cho đến khi vợ anh ta biết chuyện thì bạn mới rõ bộ mặt thật của anh ta. Để coi anh ta có bỏ mặc bạn ngay và chạy theo quỵ luỵ xin lỗi vợ anh ta ko? Anh ta có thể đưa ra hàng nghìn lý do vì con cái, gia đình, áp lực của dòng họ,... để rời xa bạn. Nếu yêu bạn nhưng anh ta vẫn chọn bạn là người đau khổ thay vì vợ anh ta, liệu anh ta có yêu bạn nhiều ko? mình ko tin.
    Tình yêu chẳng mấy khi là có thật đâu bạn ạ. Đừng tin...
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc từ đến cuối không thấy câu nào lời nào mà chủ topic cho là 02 ngưòi yêu nhau thật lòng cả nhưng nếu các bạn nghĩ thế thì cứ cho là thế không vấn đề gì .Có lẽ chủ topic đnag trong trạng thái mất phương hướng nên muốn tìm một nơi để nói ra những gì mà mình không thể nói cùng ngưòi ngưòi khác hoặc là nói ra những suy nghĩ trogn lòng mình đã cất giữ bấy lâu nay chứ không phải mở topic này để xin ý kiến , lời khuyên của mọi ngưòi .nên vì thế mà mình nghĩ mọi ngưòi có nói gì mắng gì thì chủ topic còn không quan tâm có khi còn không cần đọc đến nữa nói chi đến nghĩ .Thường thì không phải ngưòi trong cuộc ai nói cũng rất dễ nghe , rất dễ làm rất dễ tính đến khi chính mình trong hoàn cảnh ấy thì lại rồi lên như cái gối ấy .kêu gọi ngưòi này , kêu gào ngưòi kia vào cho ý kiến chẳng ra làm sao. mình thì thấy chủ topic nói ra đưọc những gì chất chứa trogn lòng bấy lâu có thể sẽ thoải mái phần nào khi có chỗ trút mặc dù chỗ trút ấy có một số ngưòi thiếu lịch sự , thiếu văn hoá tí xíu bạn nhỉ?nhưng không sao , miễn sao mình thoải mái là đưọc rồi đừng quan tâm đến những gì họ nói rồi một lúc nào đó họ cũng sẽ như bạn thôi chỉ có điều không trong hoàn cảnh này thì cũng trong vấn đề khác thôi.
    Nhưng mình nghĩ bạn chủ topic thật hay vì 02 ngưòi có ý với nhau đã lâu rồi mà bạn vẫn cứng rắn , không phạm sai lầm , biết đâu là sai , tuy bên trong bạn thật đau vì đã nén dồn lại bản năng tự có của mình.bạn chỉ nghĩ đến thôi chứ chưa đặt chân vào thì nội việc đó thôi bạn cũng đã hay hơn những nguời khác rồi.còn hơn là bước vào rồi còn không biết mình đnag làm gì nữa mới chết chứ.nghĩ tới nhưng không dám , sợ thì bỏ đi ...tiếc làm gì những chuyện vớ vẩn ấy chỉ thêm làm mình bực bội , đau buồn thôi.còn không thì hãy cứ làm theo bản năng mình đừng dồn nén nữa ...sợ thì đừng làm mà đã làm thì không nên sợ......mặc ai nói gì kệ họ quan trọng là mình sống cho mình chứ họ không sống cho mình có khi thân họ còn lo cho xong có đâu đến mình

Chia sẻ trang này