1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bạn, mình hiểu hoàn cảnh của bạn. bạn nói thế cũng chỉ là tự động viên mình thôi! ai khi yêu cũng nói rõ ràng là biết nhưng vẫn không làm được đâu.
    tớ chia sẻ với bạn, tớ cũng đã từng như bạn. cũng yêu 1 người mà người đó có vợ, có 1 thằng con trai 8tuổi rồi. nhưng anh ấy không như người bạn yêu, ông người bạn yêu nói tóm lại ko tử tế gì dâu. thằng đàn ông thì thằng nào chẳng tham, cũng có trường hợp họ bỏ vợ để lấy mình nhưng cũng chẳng hạnh phúc được đâu. tớ yêu anh ấy rất nhiều, anh cũng vậy nhưng chúng tớ có giới hạn. chỉ gặp nhau ngồi uống nước tâm sự, ko hề đến những nơi nào để mà nảy sinh ra những vấn đề khó nói! anh đã khuyên mình lấy chồng vì biết anh không làm gì được cho mình, đến giờ tớ vẫn chân trọng tình cảm ấy! anh tự tránh mình một thời gian, mình hụt hẫng nhưng biết thế là tốt hơn. mình đã gặp chồng mình bây giờ, anh ấy cũng là người tốt. mình đã yêu và lấy người đó! giờ mình đang có bầu chuột vàng rồi! mình cảm thấy hạnh phúc với quyết định của anh và của mình khi đó! nếu tiếp tục sẽ chẳng đi đến đâu, đến khi báo mình cưới anh đã khóc và chúc mình hạnh phúc. đã đến dự dám cưới của mình và giúp hết mình như một người anh! đến bây giờ vẫn vậy, thỉnh thoảng đến nhà chơi thăm cả 2 vợ chồng mình. coi mình như em gái, và cũng hợp với chồng mình!
    đấy là điều hạnh phúc đấy bạn ạ! hãy quyết định khi chưa vấp phải sai lầm, đừng cố níu kéo mà người chịu khổ vào thân là chính bạn. hãy sống sao cho người khác tôn trọng mình, đường để họ sỉ vả vào mặt mình là người thứ 3. bạn mà là vợ bạn cũng sẽ ko chịu nổi chồng mình đi với người khác! chúc bạn có 1qđ sáng xuốt!
  2. chengot

    chengot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ mình là anh ta, mới đầu mày đuôi mắt một tí đã thấy em gái rung rinh rồi phải trốn chạy để cười sướng. Hãy nghĩ mình là vợ anh ta, đã có vợ rồi ở công ty anh ta còn ỡm ờ tán tỉnh trêu đùa với gái để biết anh ta ko đàng hoàng, đứng đắnHãy nghĩ đến mình, ngồi nhung nhớ đau khổ, khi anh ta đang âu yếm vợ, và đang cười sướng khi nghĩ mình sắp được âu yếm cả gái nữa.
    Mình nói hơi cực đoan nhưng bạn phải tỉnh thôi, đừng u mê mất thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ
  3. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nàng này vẫn còn may, vì lão kia chỉ xác định bồ bịch cho vui, vợ con vẫn là nhất. Nên nàng mới đủ can đảm để bộc bạch trên này và chưa tiếp tục tiến sâu.
    Thử nghĩ nếu hôm đến SN, thay bằng việc "một cái nhìn anh cũng không ban cho nói chi đến nụ cưòi . vô tình như không thân", anh ta lại "đưa mắt tìm nàng, cái nhìn say đắm kín đáo", thì chắc nàng chết đứ đừ, chẳng cần quan tâm đến thể diện, sự tự tôn của mình nữa đâu nhỉ... Lúc ấy sẽ tiếp tục ca bài ca muôn đời "yêu anh, em chẳng còn là chính mình nữa, em bỏ mặc sĩ diện, lòng tự tôn, chỉ biết yêu anh mà thôi"...
    Hy vọng nàng kịp rút chân ra khỏi trò chơi này... Chỉ có nàng thiệt thôi... Nếu kịp rút ra, sau này sẽ thở phào vì sự may mắn của mình, mỉm cười bên người đàn ông của nàng... Nếu ko đủ tỉnh táo, sẽ bị cái "dường như là tình yêu" kia che mắt, đưa nàng đến chốn "địa ngục trần gian mà cứ ngỡ thiên đàng" đó Nàng hãy chứng tỏ cho tên đàn ông kia biết nàng ko giống như các cô gái tầm thường đã bị anh ta cưa đổ... Hãy coi thường anh ta trước khi anh ta kịp coi thường nàng
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    khì khì ví von hay ghê
  5. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Post lặp, nhờ mod xoá dùm!
    Được tepcon sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 16/06/2008
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là gái không có time để nghĩ nhiều thế đâu, chỉ nghỉ sao để ngày nào cũng được gặp anh, được nghe những lời ngọt ngào, được nhìn vào ánh mắt đắm đuối, được ngã vào vòng tay vững trãi... của anh mà thôi.
    Tóm lại, đây là tâm trạng chung của người thứ 3 rồi, nó sẽ kết thúc vào cái ngày anh nói câu quyết định " anh rất yêu em, nhưng anh không thể bỏ vợ, bỏ con anh để đến với em được, vìa anh là người rất có trách nhiệm"
    Đời nó dở thế đấy, không có ác ý gì, chỉ là những sự thật mắt thấy tai nghe nên có vài lời chia sẻ
  7. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chị gì người thứ 3 ơi, đừng khờ dại nữa. Em cũng đã từng trong cuộc tình tay 3, nhưng lại là người thứ2 chị ạ. Người thứ 3 thì nhiều tuổi hơn em. Ngày trước em cứ tự tin là mình xinh, mình diện, mình trẻ, mình kém anh ấy gần chục tuổi, bọn con gái cơ quan anh ấy xấu gái, anh ấy phải giữ mình. Thế mà đùng 1 cái phát hiện ra cái chị người thứ 3, hơn em 2 tuổi, mới về cơ quan , cũng xinh, cũng diện, tóc xoăn, nhìn như búp bê, cũng trẻ, nhưng xinh kiểu dà dơ, tinh quái chứ ko kiểu béo hồng, trong sáng như mình . Phải nói sốc và đau khổ lắm.
    Em yêu cầu anh ấy lựa chọn. Hoặc là chia tay hoặc là quay lại, nếu quay lại với em thì phải đuổi chị kia khỏi cơ quan, nếu ko đuổi nổi chị kia khỏi cơ quan thì anh phải rời khỏi cơ quan đồng nghiã mất chức phó giám đốc. Cuối cùng đúng 1 tuần sau , chị người thứ 3 xinh đẹp được tống khỏi cơ quan với lí do " ko có công việc phù hợp tiếp tục để sắp xếp " vì người yêu em ko muốn hoặc mất chức hoặc mất em. Chị kia đau khổ không ngờ, và nhìn thấy con người và tình cảm thật của anh thì quá muộn. Vì một số lí do ràng buộc nên em ko bỏ nổi anh ấy và vẫn chấp nhận tha thứ và nhận lời làm vợ .
    Nghĩ lại vẫn căm thù tột độ, vì chuyện ấy làm mình suy sụp tàn phai sắc đẹp đến gần 1 năm mới hồi phục.
    Nghĩ mà điên cái con già ấy, chưa gặp mặt mình, nên nghĩ mình ko xinh bằng nó, và nói chuyện điện thoại với mình với cái giọng " Tôi tuy chỉ cao có 1m50, nhưng tôi rất là nét, và theo đánh giá của mọi người thì tôi khá xinh" và cứ mặc sức quyến rũ người yêu mình, cuối cùng bị chính anh ta tống cổ khỏi cơ quan. Đáng đời.
    Cô ta làm mình phát khùng lên, sau đó người yêu mình thẳng thừng nói trước mặt mình với cô người thứ 3 kia là " thôi em ạ, anh và người yêu anh quá mệt mỏi vì chuyện này rồi. Anh và em ko thể làm việc chung được vì cô ấy ko muốn và vì ko có công việc phù hợp để sắp xếp cho em, tuần sau em nên làm đơn xin thôi việc. Anh đã trao đổi với kế toán trưởng rồi. Em nên tự chủ động thôi việc đừng để anh ra quyết định không tiếp nhận"
    Không có ý nói chủ topic , nhưng nghĩ lại tức quá nên phải xả ra.
    Lắm người thứ 3 hay tưởng là mình hơn vợ( hay người yêu) của anh kia lắm. Một số cũng hay huyễn hoặc là anh ấy ko yêu vợ và mình mới là người xứng đáng , mới là tình yêu đích thực. Cứ cháy nhà mới ra mặt chuột cơ.
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói đúng, nào làm một vại trong những ngày như thế này
  9. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Phừng phừng phừng phừng! Người thứ 3 cũng có nhiều thể loại, nhưng thể loại như nàng dính vào quả ko chấp nhận được. Đáng đời tên cáo già gian ác!
    Được tepcon sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 16/06/2008
  10. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy rất lạ là sao mọi ngwời cứ lên án và mắng chửi bạn chủ topic thế nhỉ? lỗi là của anh chàng kia cơ mà, chính anh ta là người chủ động tấn công bạn ấy cơ mà, hơn nữa theo kinh nghiệm của tớ, phụ nữ dù có tỏ ra hấp dẫn tới đâu thì cũng chẳngt có ích j đối với một anh chàng nghiêm túc và yêu vợ chân thành. Nếu anh ta có nghiêng ngả này kia thì chảng qua là do anh ta chán bà vợ già của mình rồi thôi. Chứ đàn ông chúngh nó cũng khôn lắm, chẳng ngu như mọi ngwời nghĩ đâu, chúng nó cũng nghĩ cả mọi hwớng rồi, chúng nó chẳng mất j cả, chỉ có phụ nữ chịu thiệt thôi. Tớ thấy thật lạ là tại sao mọi ngwời chỉ toàn lo lắng cho gia đình anh ta và mắng bạn chủ topic, anh ta mới đáng là kẻ bị lên án, và cô vợ ngu ngôc và đáng chán của anh ta mới phải xem lại bản thân mình. Với loại ngwời như anh ta thì ko phải là bạn chủ topic thì cũng là một cô gái khác thôi, đã chán vợ thì đi đâu gặp anh chả thèm....đáng thwơng cho những bà vợ nào mà chỉ vì con cái, ngwời thân mà tha thứ, níu giữ một ngwời chồng như vậy.
    Còn bạn chủ topic thì phải dũng cảm lên mà dứt bỏ dần dần đi, nếu có tiếp tục thì tìm xem anh ta có j đáng lợi dụng ko thì hãy tiếp tục, chứ tình yêu rồi cũng có lúc tàn, khối j trai tân mà chui đầu vào cái lão đã có vợ mà lại chán vợ rồi, bạn có yêu lão thì có ngày lão cũng chán như bà vợ kia thôi. Tớ nghĩ bà đó chắc chẳng có con đwờng nào khác mới phải cố sống với lão ấy chứ làm j mà ko biết lão đang chán mình và đang có bồ, bà ý có biết thì làm đwợc j nào? bỏ thì sống 1 mình nuôi con ah? chẳng có bà nào ngu thế đâu? giữ lão ta lại ko làm chồng thì là m xe ôm, là máy kiếm tiền cũng tốt....
    Bạn hãy dũng cảm lên mà điều khiển tình cảm của mình đi, cuộc đời còn dài, có nhiều cơ hội, tình yêu đó ko đáng để bạn phải hy sinh vâỵ đâu, bạn lại thích và muốn rơi vào hoàn cảnh như bà vợ kia sao?
    Tớ rất phải đối việc các bạn ở đây trách móc và mắng ban j chủ topic, tớ cũng là phụ nữ, tớ gặp rất nhiều trwờng hợp như bạn ấy, rất nhiều đàn ông có vợ đẹp con ngoan giầu có nói yêu và thích tớ, họ hoàn toàn chủ động chứ tớ ko hề quyến rũ, tớ ko khinh mấy ông này, mà chỉ thấy tội nghiệp cho các bà vợ, các ông ấy có tiền có quyền thì chuyện này là đwơng nhiên thôi, chuyện xã hội thì phong phú lắm, không ai trách ai đwợc, mọi ngwời phải tự bảo vệ tốt nhất cho mình, có chồng giỏi và giàu thì phải quản và biết giữ, nếu ko giữ đc thì đuổi, tìm ngwời khác cho nhẹ nợ.
    Ban chủ topic, nếu k lợi dụng đwợc gì thì bỏ đi cho nhẹ.

Chia sẻ trang này