1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vptrongoi

    vptrongoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bác góp ý kiểu gì mà bác chủ topic chạy mất dép! Phải nói bác ấy dũng cảm đấy chứ. Đời thì ngắn, thỉnh thoảng có một vài vụ thế này kể cũng gây hưng phấn đấy chứ. Các bác có biết chuyện này không. Nếu lấy cái biển "Cẩn thận sơn ướt" treo lên mà xem, kiểu gì người ta cũng sẽ sờ vào. Nếu không treo biển thì lại không thèm sờ!
  2. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bác Phú nhà này có thế không nhỉ Gọi bác Phú vào đây tham gia cho vui nhé?
    Tớ thấy chuyện của bạn chủ topic như kiểu thằng bán thuốc và con nghiện ấy. Cả hai đều có lỗi, kẻ phạm tội, người đồng phạm. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Bạn không nhìn thấy kết cục của bạn, để mình nói cho: chỉ có bạn đau khổ mà thôi, may ra lâu thêm bạn sẽ kéo được thêm cô vợ anh ta dính vào vòng đau khổ cho có bạn đồng hành.
    Trong cuộc sinh nhật bạn nhìn rõ được anh ta sẽ như thế nào với bạn, với vợ của anh ta. Nếu con tim đã phản bội lại lý trí thì chỉ còn nước bạn phải biến mất khỏi cuộc sống của anh ta (cho chính bạn), cắt đứt mọi liên lạc có thể từ anh ta và tạm sinh sống tại một nơi nào khác. Khi nào tĩnh tâm lại bạn sẽ thấy chuyện này thật buồn cười vì những gì mà chính bản thân bạn đã làm và đã trải qua.
    Chúc thành công!
    Được zeu sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 17/06/2008
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi, em nói sai rồi. Em nói " bà vợ già và ngu ngốc" nghe quá đáng rồi đấy. Chưa chắc người thứ 3 đã trẻ và thông minh hơn đâu, thậm chí là còn ko xinh bằng cơ, cũng chưa chắc người chồng đã là chán vợ mà bồ bịch đâu em ạ.
    Đàn ông nó theo có khi chỉ vì đó là người mới, còn người kia là người cũ. Có khi chỉ đơn giản thế. Còn đàn ông họ tham lam, buông thả, họ yêu vợ nhưng có thể vẫn thích chơi mấy con bồ.
    Em nên xem lại phát ngôn đi, không là bị ném đá vỡ mõm đấy . Không thích nói nhiều với dạng như em
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0

    Thằng đàn ông như em miêu tả thì nó khốn nạn rồi, nhưng nói "cô vợ ngu ngôc và đáng chán" nghe xúc xiểm quá. Uh cứ cho là em xinh đẹp, em còn độc thân, nhiều thằng có vợ nó thích em thì em cho rằng người thứ 3 kiểu như em là vô tình bị lọt vào mắt xanh các anh ấy, rằng em ko bao giờ thèm quyến rũ ai. Và em "khôn" hơn em chủ topic ở chỗ là em coi bọn giai có vợ như cái đinh gỉ hoặc chỉ đáng để "lợi dụng" j đấy... Nhưng em ạ, em cứ 1 chồng + vài con xem em có còn vênh vang thế này không? Em chả nói đời nó phong phú lắm còn j.
    Ở đây người ta biết đek cái thằng phản bội vợ kia nó là thằng nào mà chửi, chửi ai nghe, nói em chủ topic cho em ý sáng mắt ra thôi chứ, làm gì nhau, rõ ràng là em này đang nghiêng ngả đến sắp gẫy rồi còn j. Và khác ở cái chỗ là em ấy ko có ý định lợi dụng ai đó như ai đó em ạ.
    Cùng là phụ nữ, nên đừng xúc phạm phụ nữ trước mặt những người phụ nữ khác nhé, cô em xinh đẹp
  5. waves7768

    waves7768 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Căm thù mấy người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Họ đâu có nghĩ đến những người vợ, đứa con như chúng tôi phải chịu đựng những gì để thoả mãn ích kỷ cá nhân của họ. Không hiểu rằng sau này, họ có chồng, có con họ có muốn những đứa con họ phải chịu những gì giống như họ đã gây ra trước đây hay không????
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    em vovohu thử post ảnh lên đây xem có xinh bằng mấy chị có chồng rồi trên này không mà sao em tinh vi thế, thế chị hỏi thật em tốt nghiệp trường đại học nào ra? em thử xưng danh ra xem em là cái loại giỏi giang cỡ nào, xinh đẹp đến đâu, mà em vỗ ngực thế?
    Nói để em biết ngày trước cũng có 1 con tốt nghiệp đại học công đoàn ra, về làm nhân viên của chồng chị, chồng chị là giám đốc tài chính nên phải quản lí bọn kế toán, tưởng mình xinh đẹp trẻ trung lắm, đi đến đâu cũng được các anh trầm trồ, tấn công chồng chị, tưởng mình hơn bà vợ già của giám đốc. Té hoả ra gặp chị em ạ, con già ấy còn nhiều hơn chị 4 tuổi, nó kém chồng chị 6 tuổi đã tưởng nhiều, hoá ra chị còn kém chồng chị 10 tuổi. Tốt nghiệp cái trường Công Đoàn ra khoe mình giỏi nọ giỏi kia, vì hơnđược mấy chị trung cấp ở cơ quan, xem hồ sơ thi Đại học hoá ra thi đại học được 14 điểm. Đến khi nhìn thấy vợ giám đốc kém 10 tuổi, nhìn xì tin như bọn hoa học trò, tốt nghiệp học viện tài chính ra thì con kia lủi mất dép., Ngứa cả mắt. Sau đó chị yêu cầu chồng chị đá cái con kế toán rẻ tiền ấy ra khỏi cơ quan đấy em ạ.
    Nghe em nói cứ như em là em giỏi nhất, thông minh nhất, xinh gái hơn " vợ già ngu ngốc ấy".
    @ gửi chủ topic:chủ topic tỉnh táo chút đê. Anh ta không yêu đương gì chủ topic đâu, rõ ràng là anh ta hạnh phúc và yêu vợ. Chỉ thích lẳng lơ tí với chủ topic thôi. Đàn ông là thế đấy! Chủ topic hãy tỏ ra mình có tự trọng và bản lĩnh thì mới có hạnh phúc và để anh kia phải nể trọngmà ko dám buông thả, lẳng lơ với chủ topic.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 17/06/2008
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hay quá ,up cái nào đi ăn trưa về í kiến .
  8. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic hãy tỉnh táo đi, người ta ko yêu bạn đâu chẳng qua là tính tham lam của đàn ông mà thôi.
    Nói chung làm người thứ 3 thì rất .... nhục bạn ạ. xin lỗi nhưng đó là sự thật, dư luận sẽ chẳng bao giờ đứng về phía người thứ 3 cả đâu. Bạn nghĩ mà xem
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra em chỉ nên đọc topic này mà thôi, nhưng tự nhiên có một động lực rì đó, em muốn viết một cái rì đó để chia sẻ cảm xúc với chị chủ topic, nhưng lại kô biết viết rì, vì chính em cũng đang như vậy, đang trong tình cảnh giống như chị.
  10. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tớ định làm mối cho 1 bạn bằng tuổi với 1 ông anh con bác ...
    Điều kiện của chị ta chỉ đơn giản là "bố tớ bảo là đừng tán chuyện với đàn ông đã có gia đình"
    Lý do: nhỡ có nảy sinh tình cảm là khổ cả đời đấy ... Rất đơn giản, đúc kết ngắn gọn mà hiệu quả...
    Viết cho các bạn rõ "đời lắm Don Juan lắm, mình không nghe, không tiếp là hết dở trò"
    Con gái bị trai chưa vợ lừa thì còn dung thứ cho được ...

Chia sẻ trang này