1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    cái thằng ấy, giả vô tư, đùa bâng quơ với cô bé rồi lại cười cười nghĩ thầm " con này chết với mình, mà ngực trông cũng được"!!! Chiều ra quán bia lại vỗ ngực với mấy thằng bợm " thế nào tao cũng nhậu được con í, hnào xong tao, chụp mấy cái ảnh rồi khao chúng mày 1 chầu..." Tối về lại vênh mặt bảo vợ " a cười 1 cái, con gái theo cả đàn..."
    Cầu cho nó sớm ung thư tiền liệt tuyến
  2. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Xồi ôi, chị cứ làm như mình chị là có "rất nhiều đàn ông có vợ đẹp con ngoan giầu có nói yêu và thích tớ, họ hoàn toàn chủ động chứ tớ ko hề quyến rũ" thôi không bằng ý, đã là phụ nữ chẳng mấy ai là không gặp những tình huống này. Cái người ta hơn chị là ở chỗ: Người ta tỉnh, người ta hiểu cái j không thuộc về mình, người ta biết còn có những người vợ, những đứa con đang trông mong vào người đàn ông ấy, để người ta không đặt trái tim sai chỗ . Thế thôi!
    Còn em nói thật, chị lấy cái j làm cơ sở mà khẳng định là mấy ông già giầu ấy "nói yêu và thích chị" là vì chị xinh đẹp, jỏi jang hơn vợ người ta ở nhà? Hay chỉ đơn giản là người ta thấy chị là cái thể loại "đi ngã", đong đưa tội j người ta không vứt vài đồng bạc ra cho chị "lợi dụng"? Với chị đấy là "lợi dụng được j", cơ mà với người ta chỉ là rẻ như mua mớ rau thôi chị ạ. Xong rồi jờ chị lại ngồi đấy tự bốc *** mình mà khen thơm. Chả hiểu chị "tự hào" vì cái j thế?
    "Ban chủ topic, nếu k lợi dụng đwợc gì thì bỏ đi cho nhẹ." ----> nguyên cái câu này của chị là đủ để mọi người không trách (mà cũng chả ai trách cứ hay mắng chửi j chị ý cả, chị là phân tích để chị ý tránh cái j nên tránh thôi) chị chủ topic nữa đâu, người ta chuyển sang chửi chị hết cả thôi chị ạ
    Được KoongLuv sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 17/06/2008
  3. E_MAIL999US

    E_MAIL999US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói chung ko đỡ nổi, chắc cũng thuộc vào loại dễ dãi, mình phải như thế nào thì mới lắm đàn ông gạ gẫm, chứ cứ đứng đắn đàng hoàng thì có chăng cũng chỉ 1 vài câu trêu gẹo mà mình tỏ ra phản ứng thì họ cũng tự biết và còn tôn trọng mình hơn, chứ người mà đc mấy câu trêu đùa mà tưởng mình xinh đẹp lắm thì đúng là......
    Vợ con họ ở nhà còn đẹp hơn khối lần bạn ý, chẳng qua đàn ông con trai là thế, họ ko bao giờ hết yêu hay bỏ vợ bỏ con vì 1 người họ coi để mua vui thôi
    Mình nói thế này hơi nặng lời nhưng đúng là như thế đấy
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tặng ông đang có vợ, tặng cả người thứ 3, tặng tất cả mọi người
    "Vắng sao hôm có sao mai
    Vắng chàng thiếp đã có trai trong nhà"

  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Khuyên em nên dừng, trước khi quá muộn,
    Hôm nào có cung phượt mới anh sẽ gọi
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình cũng đang ở vị trí giống bạn chủ topic này, đã 3 năm rồi mà vẫn không thể chấm dứt được, thực sự mình biết việc đấy chẳng có tương lai nhưng mình lại không thể khuyên bạn ý từ bỏ được... có đôi lúc, bạn ý biết mình phải dừng lại, nhưng lại không thể, bạn ý bảo với mình, bạn ý cũng thử tìm một vài người khác nhưng lại chả thấy ai hơn được cái ng mà bạn ý đang yêu...
    Còn người đàn ông ý, mình chưa được gặp bao giờ, mình không biết người đấy có tình cảm với bạn mình đến đâu, nhưng dần dần mình thấy ghét người đàn ông ý, mình cảm giác người ấy đang trêu trọc bạn mình, để sở hữu thêm 1 người, thik thì gọi điện, không thik thì lặn mất tăm. Có những lần bạn ý bảo gọi mãi không được, chắc đi công tác bỏ điện thoại di động ở nhà.... liệu có ai có thể tin được có thể bỏ điện thoại di động ở nhà khi đi công tác không... rồi thì hứng lên thì liên lạc, không thì ko gọi điện hoặc ntin... Mình thật sự thương cho bạn mình lắm, không xấu xí, thông minh, nói chuyện có duyên, vậy mà....
    Mình ghét người đàn ông kia, nếu như thực sự có tình cảm với bạn mình thì hãy buông tha cho bạn mình chứ, người ấy đã có vợ, cho dù còn yêu vợ hay không thì vẫn còn đứa con, người ấy đâu có ý định ly dị hay từ bỏ đứa con đâu, sao cứ tạo cho bạn mình hi vọng... Năm nay nó đã 26 rồi, chả biết tương lại sẽ thế nào...haizzzzzzzzzz
    MÌNH GHÉT NHỮNG THẰNG ĐÀN ÔNG NHƯ THẾ....
    Được chtvan sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 17/06/2008
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải mấy ông tính "dê" thì các em dù có xinh, có xấu thì anh đây cũng chơi hết. Các ông ấy có mất gì đâu, cùng lắm là vài bữa nhậu.
    Chỉ tội nghiệp những người con gái dễ dãi, không biết giữ mình, mơ mộng viển vông thôi.
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 17/06/2008
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có chồng nhưng cực kì căm ghét người thứ 3, lí do: gia đình em từng có người thứ 3. Ba em vô tâm nhiều khi dẫn đến vô trách nhiệm, đợt đó không hiểu sao em có linh cảm rất lạ. Lén lút kiểm tra điện thoại ông cụ thì thấy 1 con mụ gái già (đừng ai đòi em nói tử tế hơn, em chưa chửi là may đấy) hay ỉ ôi kiểu anh giúp em cái này cái kia ... Điên, ức chế, đau khổ lắm. Đấy, là em còn lớn rồi đấy, chủ topic cứ thử nghĩ xem, bây giờ có cái thứ tình cảm "trò chơi", muốn "thử 1 lần" của chị lại đem đến hậu quả đau lòng cho 1,2 đứa trẻ thì thế nào. Xin lỗi, ko phải ác mồm, chứ dạng mấy đứa đàn bà muốn nhảy vào nhà người khác mà không biết nghĩ đến sự đau khổ của trẻ con thì sợ sau này vô phúc đến mức không có con mà chăm sóc đâu.
    Kết quả nhé: Mẹ em không biết (cụ bà già rồi, tình cảm vợ chồng cũng nhạt nhẽo). Sắc đẹp thì tuổi O40, ăn mặc lịch sự nhưng ko nổi bật, cũng hết màn "chiều chồng ngọt nhạt" nhưng cuối cùng cụ ông "giúp đỡ" được đâu gần 1 năm thì nghỉ hẳn. Bây giờ già, về nhà ăn cơm, tối tập đi bộ, đêm xem bóng đá.
    Em quen lắm ông già có, trẻ có, trung trung có, ông nào cũng "sa ngã" rồi tâm sự "anh thương em nhiều" (em là em gái nhỏ xinh của mấy chàng, ko phải em), nhưng cuối cùng thì vợ anh dù la sát vẫn là mẹ của con anh, và anh thương em nhưng yêu vợ.
    Đấy, chơi dao lắm vào thì đứt tay. Em chưa bao giờ có ý định thông cảm hay nghe giải thích với các bạn người thứ 3, yêu người có vợ.
  9. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen 1 con cũng làm người thứ 3, tưởng vớ đc 1 anh nhà giàu, vợ bị vô sinh, nghĩ thằng kia sẽ bỏ vợ yêu mình nên trao hết cho anh í, nào ngờ về sau ngã ngửa là vợ nó có bầu, rồi còn bị vợ nó gọi điện chửi vào mặt, thế mà vẫn trơ trơ , ngủ với thằng kia rồi sau khi ngủ với nó đc lần đầu tiên thì bị mắc bệnh fụ khoa,fải đi khám ở chỗ viện C í, khổ chưa, mất cả đời con gái chỉ vì hám của, hám cướp chồng ng khác. tớ cũng ghét thể loại người thứ 3
  10. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc tớ có hỏi anh bạn tớ thì anh ấy nói thế này "chỉ trừ khi bà vợ ko chấp nhận nổi thì mới phải li dị thôi chứ đàn ông ko bh bỏ vợ con. Có thể thik thêm trăm đứa con gái khác là chuyện thường"
    Một khi ngta đã nghĩ là "chuyện thường" thì có gì để nói nữa nhỉ?

Chia sẻ trang này