1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay vào Ngôisao.net , đọc cái mục tâm tình trong ấy, ôi thôi. 10 bài thì có đến 7,8 bài là của những cô người thứ 3 viết cho anh chồng của các chị vợ. Và bài nào cũng đau khổ, vật vã " vì anh là người có trách nhiệm với gia đình", và biện minh " em yêu anh nhiều lắm" , rồi " em biết anh vô cùng đau khổ". Bó tayyyyyy !!!!!!!!!
  2. dungtrungnba

    dungtrungnba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu đồng chí chủ Topic tin lời mọi người nói thì hãy nghe theo lời khuyên của mọi người đi, nếu chưa tin thì bạn hãy thử làm theo những gì bạn đang muốn, chung kết một câu là dù làm thế nào cũng có mặt phải và mặt trái của nó
  3. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ơ, anh đau khổ thật mà
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hơ, thế anh đau khổ sao anh không bỏ quách vợ đi, đẻ lấy đứa con mới với em .
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    khuyên bảo j mà dai thế , chủ topic vất cho forum cái title rồi chạy mất dẹp rùi còn đâu
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    khuyên bảo gì đâu. Ngu lâu dốt bền kiểu này thời nào chả có
  7. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em làm sao mà hiểu được nỗi khổ tâm của anh chứ. Anh cưới một người phụ nữ mà anh không yêu. Những tưởng thời gian gần gũi vợ chồng sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng anh đã nhầm, tình cảm của con người không thể ép buộc được. Anh cô đơn, lạc lõng ngay giữa gia đình của mình, cái gia đình lý tưởng trong mắt nhiều người: vợ đẹp, con khôn, kinh tế khá giả...Đến khi gặp em anh mới hiểu thế nào là tình yêu. Con tim anh đã thổn thức mỗi khi được gần em khiến anh có cảm giác mình trở lại là chàng trai mười tám tuổi lần đầu tiên run rẩy cầm tay bạn gái. Bên em anh mới thấy tình yêu thật tuyệt vời, cuộc sống thật kỳ diệu. Nhưng anh luôn thổn thức, lo sợ khi nghĩ về em, người con gái mà anh yêu và về mối tình của đôi ta. Em yêu anh không toan tính, không vụ lợi sẵn sàng chịu thiệt thòi của người thứ ba, anh biết chứ. Nhưng anh đâu nỡ để em vì anh mà đánh mất tuổi thanh xuân, còn tương lai còn hạnh phúc của em. Nhiều lần anh muốn dứt khoát chấm dứt chuyện tình này của chúng ta nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của em, khi đôi bàn tay bé nhỏ của em nằm ngoan ngãn trong bàn tay anh thì anh lại không đủ can đảm. Anh không đủ can đảm để giết chết mối tình của anh được. Lần đầu tiên con tim anh biết yêu, hồi hộp và rung cảm mãnh liệt. Anh cũng đã nghĩ sẽ phá bỏ tất cả, gia đình, vợ con để đi theo tiếng gọi của trái tim nhưng cũng không đủ can đảm. Các con anh còn quá bé, em cũng không nỡ nhìn chúng phải sống trong cảnh bất hạnh vì bố mẹ chia tay phải không? Anh biết em là cô gái nhân hậu mà.
    Thế đấy, anh không đủ can đảm để lựa chọn một con đường nên phải sống mãi trong cảnh bất hạnh. Nhiều lúc anh muốn chết quách đi cho hết kiếp sống đau khổ này. Để kiếp sau anh sẽ gặp em từ đầu...
    Phù viết mệt nhoài cả người, thế đã được chưa em
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn với anh. TY là thứ có thể vun đắp được, anh ko vun đắp với vợ mà đi vun đắp với người khác. thì chính anh sai lầm thôi. Anh sẽ chỉ yêu cô gái đó 1 thời, 1 giai đoạn, rồi anh sẽ hết yêu, khi đó anh mới thấy được gia đình mình mới là tất cả. E rằng quay lại có khi đau lòng vì vợ anh đã đi ngoại tình với thằng khác mất rồi.
    khuyên anh nghĩ lại , thế thôi. Anh hơi yếu đuối
  9. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
  10. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 vừa rồi họp định kỳ mình không nghĩ là mình lại nói thế với anh , thật hơi quá lời khi có đông ngưòi như thế .và giờ đây mình nhận đưọc từ anh không còn là ánh mắt ngày xưa nữa mà là sự lạnh lùng trong cách nhìn ấy.Và từ trong sâu thẳm đáy lòng mình biết lý do tại sao mình làm thế , lý trí mình đã thắng dù đôi khi cảm thấy rất buồn, hụt hẫng.Đã có kết quả thi , mình không những đậu mà còn cao điểm nhất nữa , trước khi thi anh hứa rằng nếu đậu anh sẽ dẫn đi ăn mình đó chỉ là cái cớ thôi nhưng vẫn vui mừng nhận lời để rồi giờ đây khi đã biết kết quả khi mọi ngưòi ai cũng đùa giỡn chúc mừng thì mình nhận đưọc từ anh cái nhìn vô tình đến lạnh lùng.thế thôi sao? sau những gì đã xảy ra chỉ có thế thôi sao??chỉ vì những lời nói ấy mà phải kết thúc sao??mà kết thúc cái gì nhỉ khi nó chưa hề bắt đầu.chính mình cũng chẳng biết nó bắt đầu hay chưa nữa thì làm gì có kết thúc!

Chia sẻ trang này