1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc!! đó chẳng phải là ý mình muốn sao? mình cũng quá mệt mỏi vì nó rồi thế nhưng sao lại buồn thế nhỉ không cam tâm sao?? lúc bắt đầu chỉ là đùa giỡn để rồi tự mình làm mình khổ thì sao lại không cam tâm chứ ? Hôm đám cưói nhỏ bạn mình tới trễ khi loay hoay ổn định chỗ ngồi thì lại bắt gặp ánh mắt ấy rồi đến cái nhìn ấy cái nhìn mà mình thường hay nói vui là nhìn lén .Như mọi ngưòi đã nói ngưòi thứ 03 khổ lắm chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì , và mình vẫn biết thế nhưng sao mình không thấy vui khi tự kết thúc nó nhỉ??mình tự rút lui , mình tự trốn chạy vì mình biết sẽ ra sao nếu cứ nhắm mắt bước tới .nhiều khi một mình tự nghĩ nếu mình là vợ anh mình rơi vào truờng hợp như thế thì sẽ thế nào nhỉ?mình sẽ thế nào khi biết chồng mình phản bội mình , biết là đàn ông tánh nào tật ấy nhưng nếu ngưòi con gái kia không đồng ý thì anh ta có dám làm gì không???đúng, không có lửa thì làm sao có khói ??tại sao biết bao nhiêu ngưòi độc thân đến mình lại không chịu mà lại có ý với anh nhỉ???nên hay không???giờ thì sao cũng đưọc vì nó đã kết thúc , kết thúc thật rồi.hy vọng là như thế.....
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa và hãy tỉnh táo đi bạn ơi.
    Mình nói thật, cứ cho là trường hợp hay ho nhất xảy ra là những anh chồng yêu cô bồ thật sự, có tình cảm thật nhiều ấy, chứ không phải chỉ là thích kiểu đầu mày cuối mắt thì anh ta vẫn yêu vợ anh ta hơn đấy. Kể cả bây giờ chưa có con sẽ không có anh nào bỏ vợ để theo bồ đâu. Câu của mình có 2 vế đấy nhé, vừa bỏ vợ , vừa theo bồ . đàn ông họ chỉ thích kiểu chóng vánh thế thôi, quên ngay và chán nhanh lắm. Mình có nhiều ông bạn đồng nghiệp cơ quan có vợ con đàng hoàng, cũng hay tâm sự với mình, họ nói thế đấy. Họ bảo, nếu thấy gái ngoài xã hội: cơ quan hay đối tác, chỉ thích vớ thích vẩn thôi, chứ khi mất vợ thì họ mới lo sốt vó, tình yêu mới trỗi dậy, họ nhận ra là họ rất yêu vợ, chỉ có điều có lẽ qua thời gian mọi thứ tạm thời lắng xuống. Đến khi sắp mất họ mới nhận ra, vợ là nhất, bồ bịch họ vất đi ngay chả thương hay thấy có lỗi tí gì đâu
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ko biết về sau mình có phản bội vợ không nhỉ ? hay vợ phản bội mình ?
    ... Lắm lúc thấy ghét chính mình ... ko biết vợ có ghét ko nhỉ ...
    ----
    Lời buồn với chủ topic :
    Anh chàng có đủ hết rồi vợ đẹp con khôn, gia đình êm ấm, bạn đã có gì cho mình đâu ? .. Thương chàng thì "cái xương chẳng còn"
    Cứ kéo dài, rồi bạn lại "xôi hỏng bỏng không", chàng có mất gì đâu, lâu lâu lại "làm khổ" 1 vài em gái "dại khờ" khác thôi mà ...
    Anh nào tán gái ngoài chẳng "vợ chồng không đồng cảm, vợ tai quái, vô sinh, ..." thực ra vợ con nó có sao đâu, ... ông nào ko nói xấu vợ thì cũng chả tốt gì, mà chẳng qua ông ấy là đại cao thủ ...
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 25/06/2008
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko thấy vui vì trong thâm tâm bạn ko muốn chuyện "điên rồ" này đặt dấu chấm hết, nếu bạn dứt khoát kết thúc thì mình nghĩ tâm trạng bạn sẽ thanh thản hơn kia, chứ ko phải tâm trạng như bạn đã nói. Bạn phải cứng rắn lên chứ, tại sao lại "hy vọng" nhỉ, nếu cái "hy vọng" đó của bạn trở thành "thất vọng" thì sao, chẵng lẽ bạn muốn cuốn trở lại vào cái vòng lẩn quẩn đó à? Phải tự đứng lên, đối mặt với nó, chấm hết là chấm hết, thế thôi. Từ đầu tới giờ, mình chỉ tâm đắc nhất 1 câu mà bạn nói "chưa có bắt đầu thì làm sao kết thúc", phải ko?
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    những người cứ thích phá vỡ, mong mỏi cơ hội chen vào HP nhà người khác , ôi, thấy họ sao vừa ngu vừa dại .
  6. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà khi biết gia đình có ý muốn cho mình đi nước ngoài thì ý nghĩ đầu tiên chợt hiện lên trogn đầu mình là mình sẽ sống thoải mái & hết mình với ngưòi ta, giờ nghĩ lại thật điên rồ. đúng vậy , như mọi ngưòi đã nói chẳng khi nào ngưòi ta bỏ vợ để đến với mình trong khi vợ đẹp con khôn gia đình hạnh fúc thì càng không bao giờ.Rồi thời gian sẽ làm mờ đi tất cả , những gì của hôm nay sẽ chỉ còn là quá khứ thế nhưng khi chỉ còn một mình hình ảnh anh lại luôn đồng hành cùng suy nghĩ trogn đầu mình muốn quên hết bỏ hết sao lại khó khăn đến thế đó là chưa bắt đầu nếu bắt đầu thì còn chưa biết ra sao nữa??? khi gặp anh mình luôn tỏ ra lạnh lùng vô tình là thế nhưng đằng sau sự lạnh lùng ấy là những khao khát của con tim, biết thế là sai biết thế sẽ fải trả giá biết thế tưong lai mình sẽ chẳng còn gì mà vẫn cứ muốn lao vào vẫn muốn đưọc tay trong tay cùng anh dù chỉ một lần .mình thật trẻ con với những suy nghĩ như thế đơn giản thế thôi sao? mình cảm nhận đưọc tình cảm anh dành cho mình chỉ một mình có thể nhận ra điều đó dù rằng mình không biết diễn tả nó thế nào nữa , đôi lúc mình nghĩ nó như là sự quan tâm của ngưòi anh dành cho đứa em gái thôi,cứ cố cho là thế nghĩ thế nhưng làm gì còn những chuyện như thế trogn xã hội này nữa chứ.đôi lúc mình thật mâu thuẫn với chính mình .muốn như thế nhưng lại sợ , sợ nó đến thật thì không biết sẽ như thế nào nhưng lại khao khát....ôi....con gái thật là...
  7. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác này chưa có vợ nên ko bít chiêu của các ông chồng thời nay rồi. Các kỉu ca thán này lỗi mốt rồi bác ợ.
  8. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    em cứ thần tượng hoá , và phức tạp hoá ! chứ ko hề làm đơn giản nó đi ! em cứ nghỉ một cách đơn giản như thế này , dù em có xinh , có tốt tính đến bao nhiêu , còn vợ xấu con dại đến thế nào thì cũng ko đi theo em đâu ! còn nếu cậu ấy mà bỏ vợ bỏ con đi theo em thì anh chả còn gì để nói nữa ! còn thằng đàn ông nào chẳn thế ( con gái sinh ra để đàn ông nó cưa mà ) bao giờ chả để em nghĩ , chỉ mình em mới hiểu anh thôi , chỉ có em mới nhận ra , thật là lạ là bao nhiêu năm anh cố gắn để có được một gia đình hạnh phúc , vợ xinh con ngoan , nhưng chỉ khi gặp em anh như được sống lại , anh phải đưa ra sự so sánh em với vợ con anh , anh đưa ra sự lựa chọn giữa em và vợ con anh ! chẳn lẻ anh yêu em rùi sao .v..v.. hàng nghìn từ hàng nghì chử như rót vào tai ! em thích cách gì thằng đàn ông nó chiều theo em cách đấy ( nghề cưa là nghề của các chàng mà )
    tỉnh mộng đi em !
  9. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giằng co tâm lý của người thứ 3 đều giống nhau cả( cũng đều hối hận, đều cảm thấy tội lỗi, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình...), nhưng lại luôn đổ lỗi cho con tim mạh mẽ hơn lý trí..., chẳng qua chỉ là tuổi trẻ nông nổi mà thôi, trước đây suýt tí nữa tôi đã rơi vào trường hợp trên, quen tình cơ trên mạng, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, rồi mới biết họ đã có gia đình, tuổi trẻ tò mò, hẹn gặp , nhìn thấy bảnh trai và có độ chín chắn của 1 người đàn ông có vợ, cũng may mình dừng lại kịp thời, vì thực sự tình cảm mình dành cho người ấy hoàn toàn chỉ là thứ tình cảm ảo tưởng, thứ tình cảm tò mò, thứ tình cảm muốn khám phá của tuổi trẻ - một cô gái mới chập chững bước vào đời mà thôi...
    Phù, phù, cũng may ,chả có gì cả, và cũng chả làm gì, nên giờ chả thấy có lỗi với ai, giờ mình đã có người yêu, chúng mình thật tự tin, thật hạnh phúc và hãnh diện khi ở bên nhau( lúc này mới thấy ngày xưa mình thật ngốc), hihi
    Chẳng có cô gái nào tìm được hạnh phúc khi yêu người đã có gia đình, khi làm kẻ thứ 3 đâu, và chẳng có người đàn ông nào dại dột từ bỏ tổ ấm của mình để đến với cái cảm xúc mạnh mẽ nhất thời đó đâu
  10. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mình luôn sống trong dối trá , dối trá chính bản thân mình thật phủ phàng thay càng dối trá bao nhiêu thì mình lại càng đau đớn bấy nhiêu .Mình luôn cố tỏ ra lạnh lùng , dễ ghét cùng với những câu nói khó nghe với anh & vinh hạnh thay mình nhận đưọc từ anh những gì mình mogn muốn từ thái độ tới cách nói chuyện, lẽ ra mình phải vui lên mới đúng chứ ??Ngoài mặt mình thể hiện bản lĩnh như thế nhưng bên trong mình lại không dám nghĩ đến vì từ anh mình nhận đưọc tất cả những gì mình đã làm cho anh và hơn thế nữa.giờ đây một ngày làm việc của mình trôi qua thật kinh khủng dù chỉ tám tiếng thôi cũng đủ làm mình điên lên đưọc.Anh đâu biết rằng đằng sau những lời nói đáng ghét ấy là trái tim mềm yếu , trái tim đập lỗi nhịp mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình dù biết rằng với anh đó chỉ là trò đùa hay như bạn bè mình thường nói đnà ông tham lam là thế.mình biết chứ & mình cũng hiểu hết tất cả chỉ có điều mình không nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay trong khi ngay từ đầu ngưòi bắt đầu trò đùa này lại chính là mình, thật quá trớ trêu phải không anh???

Chia sẻ trang này