1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ngưòi đã có.......

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xauxikieuky, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3 luôn là người bị lên án
    Nhưng nếu bạn thực sự yêu anh ấy thì bạn cũng 0 cần phải đau khổ hay rằn vặt chính mình đâu
    Nhiều người đàn ông đã có gia đình , nhưng vẫn yêu thật lòng 1 cô gái trẻ đó thôi . Có thể tình yêu của họ bị lên án ... nhưng họ vẫn sống với nhau & vẫn có 1 mái ấm gia đình đó thôi .
    Quan trọng là bạn có chấp nhận làm vợ bé ... & chấp nhận chung chồng với người phụ nữ khác hay 0 thôi ? 1 tháng có 30 ngày ...thì 15 ngày anh ấy sẽ ở với bạn ... Bạn có chấp nhận 0 ?
    Còn chuyện bảo anh ta bỏ vợ để cưới bạn làm vợ chính ..thì chắc là 0 bao h xảy ra đâu .
    Hãy làm theo tình cảm của bạn . Nếu anh ấy cũng yêu bạn thì hãy sống theo những gì tình cảm mách bảo
    Cuộc sống mà ..luật pháp bắt buộc 1 vợ 1 chồng . Nhưng thực tế thì vẫn có những người chấp nhận làm vợ bé đó thôi .
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nghĩ tới nữa nhưng lại không thể....
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách công bằng, thì người thứ 3 là kẻ vừa đáng thương vừa đáng giận...
    Đáng thương vì mãi theo đuổi một mối tình mà mình là người nhận thiệt thòi hơn người khác, yêu mà không dám công khai, có ai đã đọc "Nắm tay và ********" (bản dịch Trang Hạ), mới thấy cái đau đớn chua xót của những người thứ 3, khi cùng đi với người mình yêu trên đường, mà người đó, còn không dám nắm tay mình, để nói với thiên hạ rằng, đây, đây là người con gái mà tôi yêu thương...
    Đáng thương, vì yêu mà cứ phải ghen ngược, ghen ngược với người vợ của người mình yêu, ghen ngược với người mà hiện tại đang được gọi là "danh chính ngôn thuận" trong cái gọi là mối quan hệ tình yêu - hôn nhân, còn mình thì chịu phận "làm lẽ", mà thậm chí còn không ra "làm lẽ", vì "làm lẽ" ngày xưa vẫn còn có đám rước đám hỏi, vẫn còn được coi là vợ, còn đây, đến hai từ "người yêu" còn không dám nhận, chỉ dám coi thân phận mình là "bồ nhí", là kẻ "cướp chồng người"...
    Nhưng cũng thật đáng giận...
    Đáng giận vì biết là người ta đã có nơi có chốn, có vợ hiền con thơ mà vẫn đem trái tim mình gửi gắm cho họ, đem tấm chân tình ra để trao cho kẻ không còn tự do, để rồi lại ngậm ngùi than thân trách phận... tiên trách kỷ hậu trách nhân, dẫu biết kẻ làm ái lệ của tình thì lúc nào cũng "Trái tim vô ý để trên đầu", nhưng có những lúc cũng phải tỉnh táo mà đặt nó vào đúng chỗ, không rồi lại mang cái duyên kiếp nợ nần với không chỉ một người mà thôi...
    Đáng giận vì biết trước mặt là ngõ cụt mà vẫn đi, biết phía trước là màn đêm thăm thẳm mà vẫn dấn chân vào... hỏi có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc êm đẹp, bên vợ đẹp con khôn để đến với những em gái mà anh ta vẫn đang ngày đêm viết nên những lời thương lời nhớ...
    Nói chung kẻ trong cuộc bao giờ cũng u mê, nhưng cuộc đời còn dài, tương lai còn rộng, chỉ nhắn chủ topic hãy thật sáng suốt để chọn cho mình lối đi đúng đắn và thanh thản, đừng dại dột mà "đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm"...
    Thân
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 22/07/2008
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có vợ ngọt như mía lùi, tâm lý vãi, làm 1 người tình rất tuyệt, nhưng liệu mà cầu chúa đi
  5. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    nghĩ như em thì kiểu gì cũng được nằm ngửa ! Thơm !
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị Choachoa này toàn tư vấn như kiểu người từ trên trời rơi xuống đất ấy. Rấ chi là khó nghe.
  7. Tommyngoc217

    Tommyngoc217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thấy người thứ 3 có gì đáng thương. Dại dột thì phải chấp nhận thôi. Tỉnh táo thì quay đầu là bờ.
    Nói như choachoa, xin lỗi,giả sử bạn chấp nhận cảnh 1 chồng 2 vợ, chấp nhận làm vợ bé, nhưng vợ người ta - người vợ chính thức trên mọi mặt - người ta không chấp nhận đấy, bạn nghĩ chấp nhận mà đã xong à? Khuyên gì mà lạ thế nhỉ?
  8. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bỏ nhanh đi bạn ơi, hãy thwơng yêu bản thân mình trwớic khi yêu và nghĩ tới người khác? đàn ông trên đời thiuế j và phải chui vào bụi dậm như thế?/ hãy nghĩ tới bố mẹ và người thân bạn? nếu có đwợc anh ta bạn sẽ ko bao h có đwợc hp trọn vẹn đâu, bạn xứng đáng với 1 người hơn anh ta nhiều? để bà vợ anh ta chịu đựng là đủ rồi, là đã quá đáng thương rồi? bạn lại muốn mọi người ở đây thương hại bạn hay sao???
  9. midnight_star

    midnight_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Muốn khuyên những người thứ 3 một điều gì đó, nhưng lại nghĩ, có thể cuộc đời sẽ là câu trả lời cho con đừong đi của chính các bạn. Và những gì các bạn gặp sẽ là lời khuyên chính xác nhất. Chúc may mắn!
  10. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sau này chồng nó theo bồ mới sáng mắt ra... Ngồi đấy mà lôi tiểu thuyết ra nói hay như hót. Có những loại người nghĩ như cậu hèn chi nhiều gia đình tan nát.
    Chúc cậu có ngày được đời nó mở mắt cho. Mở miệng ra toàn thấy rắn độc thối hoắc.

Chia sẻ trang này