1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu người đã qua 1 lần đò

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    phức tạp lắm, tốt nhất là k nên
  2. meoxau2427

    meoxau2427 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chàng nói chàng chưa sẵn sàng bước sang tập 2, và nói bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn khi gắn bó với chàng. Có thể coi đây là lời cảnh báo tới bạn rằng rất có thể chàng sẽ không thể mang lại hạnh phúc hoàn toàn cho bạn sau này (tôi đã sẵn sàng đâu, và tôi đã nói trước với cô rồi mà cô cứ đâm đầu vào !). Bạn nên tỉnh táo và xác định những khó khăn có thể xảy ra nếu bạn chung sống với chàng sau này, bạn có đủ khả năng và nghị lực để vượt qua không. Nói thật, có nhiều người vẫn rất hạnh phúc khi là tập 2 của một ai đó, nhưng với điều kiện họ được yêu thương thực sự, còn khi kết hôn với 1 người mà họ chỉ có tình cảm (rất có thể chỉ là cảm tính) với mình thôi thì rủi ro trong tương lai là cực kỳ cao!
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bạn xem film "Step mom" - Mẹ kế - đi ! Sẽ thấy 1 cơ số khó khăn đấy !
  4. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To tatouage:
    Chuyện của bạn có vẻ giông như chuyện của bạn. Phải mất một thời gian dài tôi mới vượt qua được cú sock là người ta qua một lân đồ. Anh chỉ hơn tôi 7 tuổi, cũng có một con gái và anh đã dối tôi suôt một thời gian dài về việc này. Nhưng giờ thì đang trục trặc vì anh ấy ngoài thời gian yêu tôi vẫn à ơi, chát chít với cả núi cô khác. Mình đang thắc mắc không biết có phải người đó của bạn đang sống ở Malai không đây? Nếu đúng hãy nhắn tin cho tôi nhé!
  5. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To tatouage:
    Chuyện của bạn có vẻ giông như chuyện của bạn. Phải mất một thời gian dài tôi mới vượt qua được cú sock là người ta qua một lân đồ. Anh chỉ hơn tôi 7 tuổi, cũng có một con gái và anh đã dối tôi suôt một thời gian dài về việc này. Nhưng giờ thì đang trục trặc vì anh ấy ngoài thời gian yêu tôi vẫn à ơi, chát chít với cả núi cô khác. Mình đang thắc mắc không biết có phải người đó của bạn đang sống ở Malai không đây?
  6. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    kô,người đấy của tớ ở vn
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    1 lần đò thì sao chứ, yêu nhiệt tình đi bạn
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Việc này phải tự quyết định...có phải bạn đang phân vân..muốn đến với anh ý và muốn lên đây tìm những ý kiến đồng tình theo hướng của mình không...tôi sẽ đồng tình...nhưng đây là cuộc đời bạn...chuyện này không ai ngoài bạn có thể chịu trách nhiệm lẫn hưởng hạnh phúc...dũng cảm lên nào.
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ hồi ấy rùi, chắc bây giờ bạn chủ topic có bồ mới rùi ấy chứ nhở
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chàng này hoặc là hơi thiếu logic, hoặc là hơi ích kỷ.
    Biết quen anh là khổ mà lại mong bạn gái sẵn sàng đối đầu...Cứ từ từ đã.

Chia sẻ trang này