1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu người đã qua 1 lần đò

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatouage, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tớ và chàng vẫn đang tiến triển bình thườngchỉ có mỗi điều chàng nhiều tuối và đã 1 lần đổ vỡ nên tớ thấy chàng có vẻ dè dặt trong tình cảm
    Và khó khăn hơn nữa là tớ và chàng đang phải xa nhau,tớ lại phải đi công tác 1 tháng rưỡi
  2. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ tớ
    bố tớ trc khi lấy mẹ tớ cũng đã qua 1 lần đò :D và có 1 con gái, và hơn mẹ tớ 12 tuổi
    lúc cụ ông quen cụ bà tớ chắc đã li dị vợ cũ khoảng 3, 4 năm, dưng mà cụ ông giấu, mãi tới lúc ăn hỏi xong cụ bà mới biết là cụ đã từng có vợ và có con
    túm lại, 5 năm đầu tớ thấy các cụ cũng hay hục hặc, càng về sau càng thắm thiết lắm
    bây giờ nhí nhảnh, ngọt ngào cứ như đôi mươi, ối giời, nhột nhạt lắm
    tiến lên bạn :D
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ối, bố mẹ thần tượng của tớ hoành tráng nhỉ ?
  4. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tháng rưỡi đủ để chàng kưa được thêm 1 em teen nữa rùi
  5. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã động viên +khích lệ tớ
    tớ và giai nhà quen cũng được 1 thời gian rồi nhưng kô hiểu sao tớ vẫn có cảm giác kô yên tâm,thấy chàng khó nắm bắt quáhay là chàng lớn tuổi hơn tớ nhiều + đã qua 1 lần đò nên chàng kô thể hiện tình cảm của mình hả mọi người??
    Tớ đang ở xa chàng,bọn tớ vẫn liên lạc thường xuyên qua email và sms ,thỉng thoảng có dt ....
    Tớ mà chăm chỉ đt,sms và email cho chàng thì thấy chàng trả lời lấy lệ,chẳng mặn mà gì!tớ thấy thế tớ mặc kệ,2 ngày kô email hay sms gì cả thì chàng lại cuống cả lên rồi giận dỗi
    Có lần tớ bảo với chàng là "anh kô cần phải tiếp khách em đâu vì giưa x bọn mình chẳng có gì đáng ràng buộc để anh làm thế cả,tình cảm có bao nhiêu thì thể hiện như thế,em kô đòi hỏi gì hêt" vì chàng trả lời email của tớ qua loa quá nên tớ làm thếChàng viết lại và bảo chàng kô tiếp khách với tớ,với tớ chàng lúc nào cũng nói rất thật,chàng đã có tuổi nên trân trọng sự thẳng thắn....cuoi cung chang noi 1 cau nay ma *****y nghi mai"moi quan he cua bon minh rat ro rang,quan trong la minh cam nhan ntn ma thoi,em con suy nghi kieu nay thi anh se danh don em day"(tu nhien ko type duoc tieng viet)
    Ca nha quan su quat mat vu nay cho to voi a
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng thấy tài, chênh những 14t mà cũng gọi là yêu đc .
    Gì chứ :tầm 50t đã sống cảnh góa bụa mới khổ
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Trc tớ nghĩ cái này nặng nề, cơ mà h bình thường
    Quan trọng ở chỗ tình củm 2 ng và sự đồng ý của bố mẹ nữa ý, mới lại iu những ng như thế họ sống hay chiều sâu kinh lắm, họ sẽ bit khuyên nhủ, đẫn dắt ta nhiều thứ trong cs, tránh đc nhiều sai lầm...
    Tớ chơi mới anh bạn sinh tít 72, có 1 kon trai rùi_ thấy bác ý sống hay lắm,tớ cứ có vđề ji là lại hỏi bác ý_ bác ý bày cái ji tớ thấy cũng có lỹ cả, mà bảo có kon rùi cơ mà bao chị toe tua bác ý chứ lỵ!

Chia sẻ trang này