1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI ĐANG CÓ CHỒNG

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SURRENDER2005, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SURRENDER2005

    SURRENDER2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI ĐANG CÓ CHỒNG

    MÌnh vừa đọc Topic "Yêu người đang có vợ", nên mình lập Topic này nữa để mọi người cũng thảo luận xem. Vì thực tế mình bắt gặp chuyện này cũng ko phải ít.
    Chuyện mình sắp kể ra cũng chẳng khác nhiều so với Topic "yêu người đang có vợ" đâu, có khác thì chỉ đổi ngôi thôi. Thằng bạn của mình cũng đang yêu 1 cô gái ( vừa có chồng, trẻ, dể thương và rất hiểu biết nữa, chồng đang công tác xa nhà)....Thế mà ko hiểu sao bạn ấy lại yêu điên cuồng vậy chứ? Tất nhiên là được cô gái đáp lại tình cảm vì có lẽ cô gái đã kết hôn khi chưa thật sự yêu, nên giờ gặp đúng thằng bạn này thì đỗ luôn. Bạn mình yêu cô gái thật sự và sẵn sàng làm mọi thứ cho cô ta ( chấp nhận là kẻ đến sau nên dù biết cô ấy ko bao giờ bỏ chồng để theo người yêu nhưng nó vẫn chấp nhận và hứa với cô ta rằng: Nếu lỡ may cô gái và chồng chia tay thì lúc ấy nó sẽ đến với cô ấy, ko bao giờ để cô ta thoát khỏi nó- Dù cô gái có trốn tránh, nó cũng ko bỏ rơi cô ta đâu-)..........Cô gái cũng ko bao giờ muốn làm nó đau khổ vì dù sao cô ta cũng đã có 1 đời chồng còn nó thì rất đẹp trai, thông minh, giỏi và trẻ nữa, rất nhiều cô gái xung quanh nên cô ấy ko bao giờ làm vợ nó dù có chia tay với chồng( cô ta cảm thấy mình ko xứng đáng và ko đủ tư cách)
    Vậy, tại sao nó vẫn cứ yêu cô gái ấy nhỉ? yêu mà ko có tương lai thì yêu làm gì? chẳng lẽ suốt đời nó định làm cái bóng cho cô ấy thật sao? Nếu yêu như thế thì nó sẽ đau khổ và chỉ có kết cục đau khổ mà thôi và cả cô kia cũng đâu vui vẻ gì?
    Làm sao để giúp nó thoát ra khỏi tình huống này đây? Làm sao để nó và cô kia ko còn yêu nhau nữa?
    Các bác làm ơn cho mình vài lời khuyên đi để mình còn biết mà giúp nó nữa nhe!
    Đợi tin từ mọi người!

Chia sẻ trang này