1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đang có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xiaolan, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Yêu người đang có vợ

    Bạn thân tôi yêu một người đàn ông đang có vợ và có con.Cô ấy chỉ kể với riêng tôi và bắt tôi tuyệt đối giữ kín, không được nói cho ai biết.

    Xuất thân từ một gia đình gia giáo, có điều kiện tốt về kinh tế, được ăn học đàng hoàng, và cô ấy còn xinh đẹp nữa. Hiện tại cũng rất nhiều bạn trai quý mến nhưng cô ấy đã lựa chọn cho mình một người đã có vợ và một đứa con gái đang học lớp 1.

    Theo lời kể của cô thì anh kia đang sống không hạnh phúc với vợ, vợ anh đã lừa dối anh và anh đang chán nản vì cuộc sống vợ chồng không còn tình yêu. Anh rất yêu và chiều chuộng cô, anh hứa sẽ tính cách để ly hôn với vợ và mua một căn nhà riêng để hai người sống chung. Tóm lại là anh đã gieo vào lòng bạn tôi một niềm tin vững chắc về tương lai tốt đẹp, bạn tôi tin rằng rồi đây cô sẽ được sống hạnh phúc bên người yêu.

    Tôi lựa lời khuyên bạn, cũng có lúc cô ấy xuôi xuôi và tìm cách rời xa anh ấy, nhưng anh ấy lại càng cố gắng an ủi, vỗ về, và càng nhắn tin nhiều hơn với những lời lẽ tha thiết yêu thương. Sự tâm lý và cách nói rất thuyết phục của anh làm bạn tôi mềm lòng. Tôi có cảm giác cô ấy mặc kệ tất cả để chấp nhận anh ấy. Vợ anh ấy biết và đến tìm gặp bạn tôi, chị ta tỏ ra là một người tử tế, nói chuyện không gay gắt, không ghen tuông mà chỉ khuyên bạn tôi nên suy nghĩ về tương lai của mình và về hạnh phúc của gia đình chị ấy. Tôi không biết chị hư hỏng thế nào theo lời kể của anh kia, chỉ biết rằng rõ ràng vợ anh đang cố gắng hàn gắn hạnh phúc gia đình anh.

    Bố mẹ bạn tôi biết chuyện đã hết sức đau lòng và tuyệt đối cấm đoán. Thực tế là không thể cấm được, họ có những cuộc hẹn hò kín đáo và rất thường xuyên. Anh kia cũng có lần đến thưa chuyện với bố mẹ bạn tôi, mẹ bạn tôi nói thẳng rằng: "Cho dù thế nào đi nữa thì khi cháu đang là người có vợ, cháu không được phép qua lại với con gái bác, bác không bao giờ chấp nhận chuyện đó"

    Tôi không dám kịch liệt lên án bạn tôi, tôi biết cô ấy đang rất đau khổ và dằn vặt nhiều. Chỉ lựa lựa khuyên bạn mà hình như không ăn thua gì. Tôi sợ nếu nói với mấy đứa khác trong nhóm bạn thân thì cô ấy không còn tin tưởng tôi nữa, cô ấy không còn cần tôi để tâm sự và sẽ quyết định mọi việc một mình, khi đó cô ấy sẽ hoàn toàn chỉ nghe lời người yêu. Tôi sợ nếu càng ngăn cản thì cô ấy càng muốn dấn sâu vào chuyện này. Yêu và lấy một người đã từng có vợ không phải là chuyện xấu, nhưng tôi sợ bạn tôi đang bị lợi dụng, sợ rằng anh kia không bao giờ ly dị vợ mình, sợ rằng hạnh phúc mà bạn tôi đang có chỉ là giả tạo.

    Có lần tôi nghĩ đến chuyện đến gặp bố mẹ bạn tôi để nói chuyện, nhưng nghĩ lại thì thấy gia đình bạn ấy không phải là không biết, và hình như họ cũng đang bất lực. Tôi chẳng biết nên thế nào mỗi khi thấy bạn mừng vui hớn hở trước những lần hẹn hò. Tôi hoàn toàn ủng hộ nếu hai người thật lòng yêu thương nhau và thật sự muốn gắn bó với nhau. Nghĩ từ một khía cạnh khác thì cuộc sống ai mà chẳng theo đuổi hạnh phúc, nếu tôi hoặc ai đó cố gắng chia tách hai người thì liệu có phải là đã lấy đi hạnh phúc của họ không? Họ cảm thấy hạnh phúc và sẵn sàng chấp nhận cuộc sống như vậy cơ mà? Nhưng không biết anh kia có phải người tốt không? Có thật là anh ấy muốn lấy bạn tôi làm vợ hay chỉ là thói tham lam thường tình? Chuyện kéo dài đã hơn một năm và anh chưa giải quyết xong việc gia đình. Bạn tôi thì không còn trẻ nữa, cô ấy đã 26 tuổi.

    Tôi thật sự rất bối rối và không biết nên giúp bạn thế nào. Rất mong mọi người chia sẻ và cho tôi những lời khuyên hữu ích.
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Phù, lại một trường hợp yêu người đàn ông có vợ, sao dạo này mình gặp và thấy nhiều trường hợp thế này thế không biết.
    Thế này nhé:
    Một điều thực sự rằng, có đến 98% trường hợp yêu những người đàn ông đã có vợ là sẽ sớm tan vỡ và mọi chuyện chẳng đi đến đâu vào đâu cả, nỗi khổ chỉ giành riêng cho người con gái, mất tất cả, trên báo chí truyền thanh truyền hình cũng nói nhiều rồi, mặt khác chính nhũng cô gái yêu người đàn ông có việc đã trực tiếp phá hại hạnh phúc gia đình của người đàn ông, và cũng đem lại chính sự đau khổ cho cô gái đó, điều đó ai cũng biết, vẫn biết t/y là như vậy, nhưng tất cả cần có giới hạn, nên tự thức tỉnh bản thân, nên tỉnh táo hơn nữa...thêm nữa những người đàn ông khi mà yêu 1 cô gái khác thì đồng chí nào mà chẳng nói là anh sẽ bỏ vợ, anh sẽ lấy em để cho cô gái yên lòng, hè uhm, hứa là vậy nhưng chắc gì đã lấy, mà cứ cho là lấy đi, thì sau đó anh ta đã có kinh nghiệm bỏ vợ thì tất nhiên bỏ thêm người vợ thứ 2 thì cũng chả có mệnh hệ gì .
    Kết luận : cuối cùng là thật dại dột và ngốc nghếch khi yêu những người đã có vợ, tự đem hạnh phúc của mình ra làm trò đùa, phá hại hạnh phúc của người phụ nữ khác, và nghiễm nhiên biến người đàn ông có vợ trở thành tên sở khanh
    Chúc bạn của em tỉnh táo, và thoát khỏi tình cảnh này.
    Cheers,
    man_bat_tu
  3. dingoisme

    dingoisme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình kể một câu chuyện mà mình chứng kiến nhé:
    "Một cô gái yêu một người đàn ông hơn cô 20 tuôỉ. Người đàn ông đó đã có vợ và một cô con gái. Cô gái là một người con gái đẹp, bản lĩnh, học cao và hiểu biết và người đàn ông này là mối tình đầu của cô. Giống như bao mối tình kiểu này, người đàn ông đó cũng hứa sẽ ly dị và lấy cô. Anh ta còn thể hiện bằng hành động, theo như tôi đánh giá là dũng cảm. Anh ta đã công nhận tình yêu với cô gái đó trước toàn bộ gia đình bên nội và bên ngoại. Nhưng kết cục, cô gái đó đã chờ đợi 3 năm và hiện tại là cô đơn vì sẽ chẳng bao giờ người đàn ông đó từ bỏ gia đình mà anh ta đã có mặc dù nó đã không còn tình yêu. Cô gái đó vẫn đẹp nhưng cô mất niềm tin vào tình yêu. Một cái giá quá đắt cho một mối tình đầu"
    Cô gái đó là bạn thân của mình. Cũng giống bạn của bạn, mọi lời phân tích, khuyên bảo đều là vô nghĩa. Chỉ có bản thân bạn ấy mới có thể biết được nên làm thế nào cho đúng thôi. Với tư cách là một người bạn, bạn hãy giúp bằng hành động. Người có thể khuyên được bạn đó, chỉ cho bạn đó con đường đúng thì chỉ có người đàn ông đó mà thôi. Còn người đàn ông đó nói như thế nào thì bạn có thể tác động một phần.
    Chúc may mắn
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    biết là nó trái ngang như vậy nhưng khi người ta đã yêu thì làm sao cản nổi ...hãy cho cuộc sống sự tự nhiên thôi , cái gì cũng có 2 mặt của nó cả ...được và mất
  5. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ka ka, 99% là cậu kia lừa đảo rồi. Anh nhạy cảm với mấy chú họ Sở lắm, nhiều khi chỉ cần ngửi mùi cũng nhận ra được
    Đáng tiếc cho cô bạn em, nhưng thôi, mỗi người phải có trách nhiệm với hành động của mình, có lẽ việc này cũng sẽ giúp em í có thêm kinh nghiệm.
  6. quynh2610

    quynh2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về mối tình của chị bạn tôi lại thế này . Chị ấy đã yêu 1 người đàn ông có gia đình.Họ đến với nhau rất tình cờ và cùng nhau ca bài "tự nguyện" trong tình yêu . Họ đến với nhau không dễ dàng gì vì chuyện tình cảm này rất khó nói thành lời , ngay từ lúc đầu chị ấy đã biết người đàn ông kia có gia đình riêng rồi, nhưng chị ấy nói tình yêu mạnh hơn lý trí, hai ngừoi đến với nhau bất chấp mọi rào cản. Chị ấy yêu mà không cần và đòi hỏi gì ở người đàn ông kia ( Không cần anh ta bỏ vợ, không cần vật chất mà anh ta đem lại, chị ấy chỉ cần tình cảm mà anh dành cho chị thôi).trong suốt mấy năm trời yêu nhau, gia đình cả hai bên đều không hay biết .Nhưng tình yêu ngọt ngào mà chị dâng hiến cho anh cũng không thể mãi níu kéo tình cảm của anh .Anh ngại hay anh sợ mối quan hệ trên mức tình cảm này sẽ dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn tới sự xáo trộn trong cuộc sống vốn bình yên của anh... anh đã tìm cách xa lánh chị ấy. Chị ấy đã rất đau khổ, khóc như mưa khi kể lại chuyện tình này cho tôi nghe.
    Tôi chưa biết nên khuyên giải chị ấy thế nào? Người ngoài thường hay tỉnh táo hơn để nhìn rõ thực chất vấn đề, vậy mà tôi chưa tìm ra lời đáp nào giúp chị ấy thoát khỏi sự đau khổ khi bị người đàn ông kia lặng lẽ khứơc từ. Các bạn có thể giúp gì được không?
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    uhm, lại một câu chuyện buồn vì tình yêu kiểu này, rõ ràng là biết là không thể yêu nhau, không thể lấy nhau, thậm chí những cô gái còn là những người trí thức, hoàn toàn hiểu những việc đó như thế nào, vậy mà càng hiểu biết càng cố làm, thôi thì đừng trách ai nữa nhỉ? biết là tội khổ, bất hạnh mà vẫn cố tình làm, thì còn kêu ca gì nữa, không biết thì không có tội biết mà vẫn làm thì cực kỳ có tôi.
    nói vậy thôi, đó cũng chỉ là những lỗi lầm nhất thời, mọi người hãy nhìn vào và rút kinh nghiệm để không vướng vào là được, phải có những người như vậy thì mới có kinh nghiệm cho nhũng người sau .
    Những ai đã vướng vào rồi, chỉ còn cách lạc quan và dứt khoát mà thôi.
    Cheers,

    man_bat_tu
  8. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều lắm, thật may mắn vì có các bạn đồng cảm với tôi lúc này. Tôi hy vọng tìm được lối thoát cho bạn tôi thông qua những người bạn trên diễn đàn này.
    Bây giờ thật khó khăn với tôi vì mỗi khi phân tích về sự ích kỷ của người đàn ông thì cô ấy lại tỏ ra rất thương anh kia, cô tự thấy mình cần phải ở bên cạnh để là chỗ dựa tinh thần cho anh ấy, lần nào cô cũng có đủ mọi lí do để biện hộ cho anh. Nguy hiểm hơn, trong cơ quan nơi cô làm việc lại có một người đàn ông (khoảng trên dưới 40 tuổi) thành đạt đang sống với hai người vợ một cách công khai, tất nhiên không chung một ngôi nhà. Hai người vợ này không đối đầu nhau mà họ bằng lòng chung nhau một người chồng. Chuyện đó chỉ là chủ đề đàm tiếu của những ai mới biết chuyện, còn với những người khác hình như đã trở thành rất bình thường. Tôi chỉ sợ bạn tôi đã nghĩ đến một cuộc sống như vậy
    Tôi tính đến việc trực tiếp gặp anh kia để nói chuyện lý lẽ và buộc anh rời xa bạn tôi. Hoặc ít nhất cũng tìm ra điểm xấu xa nào đó vạch rõ mưu đồ lợi dụng của anh. Nhưng gặp anh tôi sẽ nói thế nào? Sợ nhất là chính bản thân tôi không đủ lý để nói với anh? Rồi bạn tôi nghĩ thế nào về việc tôi làm? ... Tôi cho rằng cách hiệu quả nhất là phải làm cho bạn tôi thấy rõ được ý đồ đen tối, sự tham lam ích kỷ của anh kia. Tôi chỉ muốn có được bằng chứng chứng minh cho bạn tôi thấy rằng anh ta chỉ muốn dựa dẫm tình cảm vào bạn tôi chứ không hề nghĩ đến tương lai và một cuộc sống tốt đẹp cho cô ấy, cô ấy cần phải biết rằng nếu anh ta thật sự yêu cô thì sẽ phải mang đến cho cô niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng làm sao để thử lòng anh ta, làm sao để có được bằng chứng ấy bây giờ? Điểm yếu của những người như anh ta là gì? Và cách suy nghĩ của tôi có phải là quá lý thuyết chăng?
  9. seduce2006

    seduce2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HAY XEM NGUOI DAN ONG DO CAN GI O BAN CUA BAN. LIEU CO PHAI LA TINH YEU? SU XE CHIA, CAM THONG HAY CHI LA NHUNG CAM GIAC MOI LA VE XAC THIT. ANH TA CO 1 GIA DINH, 1 DUA CON VAY ANH TA CAN GI NUA? ANH TA BAO RANG ANH TA BI VO LUA DOI? VAY ANH TA DANG LUA DOI AI? VO HAY LA CO BAN CUA BAN?
    MOT NGUOI DAN ONG DANG DE TIN CAY KO BAO GIO NHAP NHANG GIUA GIA DINH VA TINH YEU TOI NGHI NHU VAY.
  10. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái đó đã lớn, 26 tuổi là tuổi của ngưòi con gái đã chín chắn rồi(ngoại trừ trường hợp đặc biệt). Tâm lý của con ngưòi đôi khi càng cấm càng nghĩ là khó khăn càng muốn tiếp tục. Nếu bạn đã đưa ra lời góp ý chân thành với bạn của mình rồi thì có thể cảm thấy mình đã làm đúng trách nhiệm của một ngưòi bạn.
    Mỗi người trưởng thành đều có thể và có quyền lựa chọn con đường đi riêng cho mình. Đúng hay sai họ sẽ có được câu trả lời, dù đôi khi phải trả giá. Biết đâu sau những lần đó họ sẽ càng trưởng thành hơn. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của bạn mình

Chia sẻ trang này