1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đang có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xiaolan, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Oa!cái này hay à nghe!
    Yêu đàn ông có vợ?cái này chỉ cần hiểu mình được gì và mất gì là được rồi.
    Được gì nhỉ?được đủ thứ kinh nghiệm ông có vợ dậy cho mình.Còn được gia đình bạn bè coi thường vì sự"lãng mạn"của mình.Mà có khi còn biết ca rmùi đánh ghen mà nhiều khi còn mang thương tật.
    Còn mất gì nhỉ?mất một tâm hồn trong trắng,mất niềm tin vào tình yêu nói tóm lại gần bị mất hết.
    Thế tương lai thế nào nhi?hihii.....khá sáng sủa.Nếu mình thắng người khác sẽ thua,và sự thua này đau hơn nhiều sự thua khi bị mất người yêu.Trong hoàn cảnh này dù mình thắng hay thua vẫn bị coi là kẻ thiếu đạo đức(cái này là cái được nhất mà ngay lương tâm cũng phải công nhận).Còn nếu thua tương lai khá xa vời vì bao sự ám ảnh của quá khứ.
    Tôi khuyên tốt hơn đùng chơi cái trò này mà cũng nên khuyên bạn bè đừng chơi luôn.
    Yêu nhau thật lòng ư?có một thứ tôi sẽ đánh giá là thật lòng đó là bỏ vợ để yêu mình trước khi vợ biết.99% đàn ông lang nhăng chỉ vì thích tìm của lạ,có một phần nhỏ là hôn nhân gương ép.Nhưng lăng nhăng kiểu này liệu có mang lại cái gì?
    Chẳng mang lại gì vậy tại sao còn yêu kiểu này?có lẽ do đầu hơi mơ mộng quá đó mà.
  2. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Yêu Người Đang Có Vợ <---- Làm ăn tắc trắch quá
  3. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    to: quynh2610
    Tôi thấy chị bạn của bạn còn may mắn hơn bạn tôi, người đàn ông kia ít ra không nghĩ cho chị ấy thì cũng đã biết nghĩ đến gia đình. Chị ấy bây giờ buồn nhưng tôi tin sau này tương lai của chị sẽ tốt hơn nhiều. Có biết bao mối tình đầu say đắm mà vẫn tan vỡ vì những lý do nhỏ bé hơn cơ, đằng này chị ấy lại có cả một rào cản lớn như vậy. Chị ấy có nghĩ đến việc cha của các con chị không dành trọn tình cha cho chúng không? Và còn sự dày vò lương tâm nữa? Yêu bao giờ cũng gắn với ích kỷ, cứ cho là chị ấy cao thượng và chấp nhận tất cả nhưng nếu là lúc hai anh chị xảy ra chuyện lủng củng thì có phải là rất rất tủi thân không? Chúc chị ấy sớm vui!
    to: Everybody
    Tôi biết chuyện của bạn mình đã khá lâu, suy nghĩ nhiều và cũng thăm dò ý kiến của nhiều người, tôi đã từng có suy nghĩ giống angel_hell81 rằng hãy tôn trọng quyết định của bạn. Nhưng suốt quãng thời gian này tôi thật sự không đành lòng.
    Đã một lần tôi làm đồng minh cho bạn để bạn ấy nói dối gia đình là đi công tác, nhưng thực tế là bạn đi nghỉ hè cùng người yêu. Tình cờ hôm đó ở cơ quan lại gọi điện về nhà riêng tìm bạn ấy vì di động chỉ thấy đổ chuông mà không có người nhận. Biết con mình không phải đi công tác, bố mẹ bạn ấy đã rất lo lắng và lên tận cơ quan để hỏi lại cho chắc. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, càng thương cho bố mẹ của bạn tôi và cho cả bản thân cô ấy nữa.
    Nếu bạn ấy là người sống chơi bời buông thả, gia đình không quan tâm nhiều đến con cái, có lẽ tôi cũng đành làm ngơ. Đằng này bạn tôi và bố mẹ cô ấy lại không phải như thế nên chuyện càng trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Tôi chỉ cảm thấy không thể mặc kệ bạn mình được.
    Được xiaolan sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 12/01/2006
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lại có những ng bước hụt chân nữa hay sao? Sẽ được j khi yêu một ng đàn ông có gđình...
    Thà rằng yêu chơi bời, yêu vì một mục đích khác còn đỡ xót xa và đau đớn hơn khi biết rằng ng con gái ấy đã yêu bằng cả trái tim...Sao đàn bà con gái cứ fải khổ thế nhỉ? Suy cho cùng, ng thiệt thòi lại chỉ là phụ nữ thôi...
    Tự dưng thấy đau khi ngta biết fía trước con đường là gập ghềnh đá sỏi, là biển cấm mà vẫn lao vào...chao ôi, đây là csống hay sao?
  5. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chuyện này với nhiều người thật khó cháp nhận. Nhưng đôi khi 1 cô gái trẻ yêu 1 người đàn ông đã có vợ vì nhận thấy rằng anh ta chín chắn và chững chạc.Có lẽ thời gian và những người bạn chân thành có thể júp cô ấy vượt wa được chuyện này!
  6. 137

    137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @ quynh2610
    Việc chị có thể giúp bạn minh bây giờ là dành nhiều thời gian quan tâm đến bạn của chị, cố găng kéo chi ấy đi mua sắm, xem phim, tụ tâp bạn bè. Nhất là dịp gần tết đây, sẽ có nhiều lý do hơn. Nếu bạn chị từ chối thì chị hãy kiên trì thuyết phục, hết lần này đến lần khác và luôn rủ thật chân thành, đôi khi cũng phải tở mặt giận để người bạn ấy biết rằng chị cũng cần phải được chị ấy chia sẻ, chăm lo, ngó ngàng đến. Khơi gợi cho bạn chị nhớ lại các niềm quan tâm và trách nhiệm với gia đình và những bạn bè xung quanh sẽ giúp bạn chị buộc phải chú tâm đến những điều tốt đẹp và những người thân yêu xung quanh, dần dần sớm tìm lại được mối quan tâm và niềm vui mới. Nhờ đó mới có hi vọng thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này sớm.
    @xiaolan: Mình có thể hiểu được 1 fần trạng thái băn khoăn, lo lắng và đang loay hoay ko biết nên làm gì để giúp bạn mình tốt nhất. Cũng như trên, tôi nghĩ bạn nên cố gắng thức tỉnh bạn mình, bằng cách nhắc nhở về sự tồn tại của gia đình và những người thân yêu của bạn ấy, nhất là bố mẹ bạn ấy,hẳn đang rất đau khổ. Cố gắng phân tích rõ cho bạn thấy những cái được và mất, và những hiện thực đang xảy ra, và những kết quả tất yếu sẽ đến: gia đình của người đàn ông kia đang lung lay, bạn ấy đang phá vỡ đi 1 mái nhà bình yên của 1 đứa trẻ chỉ mới lên 7, còn gia đình của bạn ấy,cũng đang bị xáo trộn, bố mẹ bạn ấy đau đớn từng khúc ruột khi thấy con mình như vây. Liệu bạn ấy có đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt đau đớn của mẹ mình như vậy, liêu bạn ấy có nhận thức được rằng làm bố mẹ mình đau khổ như vậy cũng là bất hiếu, rũ bỏ công ơn dưỡng dục của cha m ẹ suốt 25 năm qua hay không? Nghĩ nhiều đến hiện thực và đến những người thân yêu của mình hơn, bạn của bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn, và thấy phải đắn đo, thận trọng trong lựa chọn và quyết định của mình, ngoài việc chỉ nghĩ đến anh ta và tình cảm của 2 người. Phơi bày và giúp bạn mình nhận thức đúng mọi yếu tố và hiện thức xung quanh, và để bạn mình tự quyết, tôi nghĩ đó là cách giúp đỡ tốt nhất, và cũngg để cô ấy tự nhận thức đưọc hành động và trách nhiệm của mình đối vói những hành động đó.
    Đừng quên, bạn của bạn có những lúc cô đơn, và bạn fải tấn công và bám riết cô ấy vào lúc đó, đừng để cô ấy cứ tìm đến với người đàn ông kia và tìm niềm an ủi từ anh ta. Hãy cho bạn minh thấy tình cảm yêu thương mà bạn bè và gia đình dành cho cô ấy là vô vàn và vô điều kiện. Và chỉ những tình cảm ấy mơí chắc chắn và vì lợi ích của cô ấy. Và liệu cô ấy có đủ can đảm để làm những người thân yêu của mình đau khổ đến vậy, vì cô ấy?
    Vài lới góp ý nhỏ, hi vọng có thể giúp đưọc gì đó cho bạn và bạn của mình! Mong rằng cô ấy sẽ sớm tìm lại đưọc niềm tin và hạnh phúc đích thực của mình!
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trong TY, chẳng biết nói thế nào là đúng, thế nào là sai cả...chẳng ai giúp được ng trong cuộc ngoại trừ chính bản thân ng ấy...
    Tôi đã từng đau đớn vật vã, khổ sở nhưng rồi đến một ngày tôi nhận ra A ta k xứng đáng với TY của tôi...tự dưng tất cả những kí ức và kỉ niệm về Ata..biến mất..k sủi tăm
    Có thể tôi hơi fũ fàng...nhưng k có A ta thì tôi vẫn fải sống, thậm chí sống nghị lực hơn nữa...chẳng fải để chứng minh điều gì, mà chỉ để khẳng định mình, và để mình có thể bước tiếp
    Nhưng bạn có bao giờ để ý rằng nếu bạn gái bạn thật sự hp với TY ấy, và cô ấy biết rằng cô ấy k fải là nguyên nhân khiến gđình A ta đổ vỡ thì cô ấy hoàn toàn có quyền hy vọng, có quyền yêu và quyền hạnh phúc! Bởi cô ấy k fải là kẻ thứ ba...
    Còn nếu như rốt cục lại, A ta đến với cô ấy chỉ vì A ta yêu bản thân mình, chỉ vì cái ích kỷ của chính bản thân mình... cô ấy sẽ đủ hiểu để rời xa A ta...
    Bạn k khuyên được ngta thôi k còn yêu nhau đâu...điều ấy khó lắm, càng ngăn cản thì nó lại càng bùng lên mãnh liệt...Chỉ có điều nếu thật sự 2ng họ yêu nhau, và A ta yêu cô ta đủ nhiều thì cần fải nghĩ đến chuyện tương lai...mọi thứ k thể ở lưng chừng...sau cùng, A ta chẳng mất cái gì cả, ng thiệt thòi chỉ là ng bạn của bạn thôi...
    Hãy hỏi thẳng A ấy liệu fải chờ đợi đến bao giờ? 6tháng? 1năm...2năm?Mọi thứ đều fải dứt khoát...k thể có chuyện A yêu E lắm...nhưng nếu E làm ảnh hưởng đến quyền lợi của A...thì A cũng quên E luôn!
    Đàn ông vốn tham lam mà bạn
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này giỏi quá, giờ thì rất đáng yêu nữa . Cho chị rút lại những gì chị đã nói nhé, hy vọng em hết thấy ghét chị vì những lời nói đó . Chúc em sớm gặp được real half của em nhé.
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị ơi, E chẳng giỏi đâu à... E chỉ có mỗi cái giỏi là nhanh quên chị à...còn về những điều chị đã nói với E, tất cả mọi ng nói j về E... E chịu, chẳng nhớ nỗi nữa...
    CHắc E uống fải thuốc lú hay sao , vì dù có xảy ra bất cứ chuyện gì... E cũng quên...
  10. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của 137 thật chí tình, chính bản thân tôi đã thấu hiểu một cách sâu sắc về ý nghĩa lớn lao của tình bạn. Đúng là tôi cần phải tìm cách ở bên bạn thật nhiều, cần nghĩ ra những mối quan tâm khác cho bạn. Không dễ thực hiện nhưng tôi sẽ cố gắng.
    Không rõ tôi có quá chủ quan không, nhưng tôi không tin lắm về sự thành thật của người đàn ông có vợ kia. Anh ta vài lần nói chưa thể ly dị, lúc thì vì con anh, lúc thì vì sợ công ty (mà vợ anh là một cổ đông lớn) bị phong tỏa tài sản, và rằng anh đang dồn tiền để mua nhà cho hai người. Quá nhiều lý do phải không? Theo tôi biết thì hình như hai người cũng hay giận dỗi nhau vì chuyện này. Có lần anh nói không biết cụ thể là đến khi nào anh giải quyết xong được chuyện gia đình, ở nhà đã vậy, chuyện công ty cũng đang trục trặc nên anh hy vọng bạn tôi hiểu và hãy là chỗ dựa tinh thần cho anh.
    Girlcodien ơi, bạn đã từng là người trong cuộc, bạn đánh giá thế nào về người đàn ông kia? Theo bạn thì điểm yếu lớn nhất về mặt tâm lí của bạn tôi lúc này là gì? Có cách nào để thử lòng anh ta không? Và khi bạn đang rất yêu như vậy, tôi lại cố gắng chia tách thì có phải tôi đã phản bội bạn mình không?
    Tôi định sẽ gặp chị vợ của anh ta để nói chuyện rằng tôi muốn thức tỉnh bạn mình, rằng tôi sẽ cùng chị tháo gỡ mối quan hệ phức tạp kia. Tôi hy vọng chị sẽ cho tôi những bằng chứng về tình yêu vẫn đang tồn tại trong cuộc hôn nhân của chị. Bằng cách ấy có thể tôi sẽ đủ sức thuyết phục bạn tôi. Ít nhất thì qua lời nói của chị tôi sẽ có thêm thông tin để nhìn nhận việc này. Liệu tôi làm thế có gây hại gì không?

Chia sẻ trang này