1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đang có vợ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xiaolan, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chưa vợ còn ít tuổi nhưng em mạn phép góp ý một chút. Gặp mặt vợ gã kia là nên. Nhưng nên gặp với một tư cách khác, bạn bè hay gì gì đó rồi làm quen và nói chuyện phiếm khéo léo hỏi về chuyện gia đình. Để kiểm tra những lời thằng cha kia nói đúng được bao nhiêu %. Nếu có thể thì tìm hiểu thêm thông wa bạn bè hàng xóm của họ.
    Nếu như gã nói đúng thì nói chuyện thẳng thắn với vợ của gã để cả 3 người biết và giải quyết.
    Nếu như gã nói ko đúng hẹn gặp gã đề nghị gã từ bỏ nếu không sẽ thông báo cho vợ và cơ quan của hắn. Thông thường đàn ông có vợ đi ngoại tình rất sợ bị người khác phát hiện. Sau đó kể lại mọi chuyện cho bạn của bạn.
    Theo tui nghĩ thời buổi này đàn ông lấy vợ sớm sống với nhau lâu ngày tuổi còn trẻ cứ ăn mãi một món chán nên đi tìm của lạ. Nên giám chắc gã này bịp giỏi. % rơi vào trường hợp thứ 2 cao hơn là trường hợp đầu.
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nghe thì có vẻ giống nhau...là yêu một ng đàn ông đã có gđình...nhưng tôi và bạn đều k fải là ngta nên k thể có suy nghĩ giống ngta được...
    Tôi đã từng là ng trong cuộc, đã từng đau khổ dằn vặt ngay cả lúc mình hạnh phúc nhất...cả tôi và A lúc nào cũng tự hỏi mình đang có lỗi..và rồi A lại fải động viên tôi rằng nếu tôi là ng có lỗi thì A còn có lỗi hơn cả, và rằng A là ng chủ động yêu tôi đấy chứ, và rằng khi tôi quyết định chúng tôi ngừng lại trước khi wá muộn, và chúng tôi sẽ k gặp lại nhau nữa...lúc đấy A đã nói dù bất cứ chuyện j xảy ra A cũng luôn ở bên tôi. Hic, khi yêu ngta nói hay lắm, và con gái thì vốn yếu mềm và luôn tin tưởng ở ng mình yêu...nhưng bạn à, khi nào có chuyện xảy ra thì bạn mới biết giá trị đích thực của ng bạn yêu như thế nào...
    Bạn là ng ngoài cuộc, bạn suy nghĩ đơn giản wá! Nếu vợ A ấy biết chuyện, vợ A ấy để yên cho cô bạn của bạn à?Cho dù vợ A ấy để yên đi, thì những ng thân của chị vợ ấy có để yên k?Vô tình, bạn lại đẩy bạn gái của bạn vào ngõ cụt
    Tôi cũng hiểu những gì bạn đang nghĩ, bạn đang lo lắng cho cô ấy!Bạn thân của tôi cũng đã như vậy khi biết được chuyện của tôi và A, thế là vì muốn tốt cho tôi mà nó gửi lên mạng toàn bộ những lá thư mà tôi CC cho nó, toàn bộ những lá mail mà tôi viết cho A...mục đích của nó , cũng chỉ muốn tốt mà thôi....nhưng nó k nghĩ rằng như vậy tức là càng hành hạ tôi nhiều hơn, tôi được nghe những tiếng chửi, những câu nói chửi tôi là cướp chồng ng khác...và rồi csống của tôi rối tung cả lên...
    Khi mà mọi chuyện vỡ lỡ...thường là xảy ra hai trường hợp
    Thứ 1: Nếu A ta thực sự yêu cô gái ấy, mọi ng càng lên án cô ấy, mọi ng càng chửi rủa cô ấy, thì A ấy lại càng ở bên cô ấy...bởi A ấy biết cô ấy cần A là điểm tựa và A là ng duy nhất có thể đem đến hp cho cô...Và trong trường hợp này, nếu vợ A ta k khéo, hoặc vợ A ta xúc fạm cả A ấy và cô ấy thì vô tình chị vợ lại đẩy A ta về fía cô ấy...
    Nhưng lúc này là lúc cô ấy suy sụp và hoảng sợ nhất...hoảng sợ vì k biết một ng vợ khi ghen sẽ làm những gì, và rằng gđình, cơ wan, bạn bè...mọi ng đều nhìn mình với con mắt nửa thương hại, nửa trách móc...ng duy nhất có thể giúp cô ấy, chỉ có thể là A
    THứ 2: Nếu A ta k yêu cô ấy, nếu A ta chỉ chơi bời..theo cái kiểu xong chuyện, A kéo khoá quần thế là xong...thì cô ấy đừng trông mong ở A bất cứ điều gì... Đàn ông bạc lắm, họ ích kỷ và tham lam lắm! A ta sẽ dễ dàng rũ cô ta ra khỏi csống của mình như fủi bụi một cách nhanh chóng. Những lời yêu thương, những hy vọng...bỗng chốc biến thành bong bóng! uh thì thôi, chấp nhận...nhưng hỡi ôi...lắm thằng lại còn cao giọng chửi lại cô ấy rằng cô ấy là loại con gái hư hỏng, rằng cô ấy quyến rũ nó, lợi dụng lòng tốt của nó, và ôi thôi thì nói về cô ấy một cách xấu xa để nguỵ biện, để đổ tội, để chứng minh mình bị oan, rằng bản chất mình là ng tốt, nhưng bị con quỷ ấy quyến rũ... Và rằng A ta lại quỳ xuống xin lỗi vợ, và sau một tgian lâu lắm là một năm....chẳng ai còn nhớ gì...ngoại trừ một ng...đó là cô ấy...nỗi đau ấy suốt đời cô ấy sẽ k quên được
    Cho dù cô ấy sẽ vẫn cười tươi bên bạn, sẽ vẫn vui vẻ...nhưng chỉ có cô ấy biết cô ấy đang diễn kịch với chính mình...
    Thật ra tôi cũng k muốn post bài ở đây...nhưng tôi k muốn lại thêm một ng con gái bước hụt chân như tôi...nhớ lại những chuyện đã muốn quên lại là một liều thuốc độc đối với tôi
    Cả tôi và bạn hay bất cứ ai cũng k giúp được cô ấy đâu...cái chính là cô ấy fải nghị lực...bình tĩnh và đặt ra mọi trường hợp để mình k bị ngỡ ngàng khi vấp fải nó
    Hãy để cô ấy xác định rõ ràng, A ta là ng như thế nào? Nếu cô ấy k fải nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ trong gđình A ta, nếu như k có cô ấy, gđình A ta cũng chẳng hp thì cô ấy có quyền được hp...bởi cô ấy vô tội...
    Và trong chuyện này, chỉ có cô ấy là ng thiệt, là ng đau, là ng fải suy nghĩ, chứ ng đàn ông họ chẳng mất cái gì cả...
    nếu thực sự yêu cô ấy, A ta fải có sự lựa chọn dứt khoát...
    Bạn tôi cũng đã từng vậy, nó yêu một A có gđình, đem lại cho A ấy cái cảm giác được yêu thương...nhưng rồi gđình vợ A ấy xúc fạm đến bạn tôi, làm fiền đến csống của bạn tôi...và cái gì fải đến, đã đến...nhưng chắc A ấy là ng đàn ông có trách nhiệm, yêu bạn tôi thật lòng nên A ấy đã ly hôn để bạn tôi được hp một cách trọn vẹn...dù A ấy ra đi với 2 bàn tay trắng, dù A ấy fải bỏ tất cả...bạn tôi bây giờ đã có 2 đứa con, sống hp với A, 2 ng đang dần dần xây dựng lại tất cả những gì đã mất...
    Bạn cứ tin đi, hp của cô ấy fụ thuộc vào ng đàn ông cô ấy yêu...
    Có những chuyện tôi k tiện để post bài ở đây, nếu bạn và cô ấy cần sự giúp đỡ của tôi, hãy cứ PM cho tôi...Tôi k đủ già dặn, đủ chín chắn...nhưng những gì tôi đã fải trải qua, những j tôi đã nếm trải lại là bài học đắt giá cho những ai yêu thương lầm người....
    Bạn đừng suy nghĩ đơn giản nữa nhé!Có lẽ vì bạn thương bạn của bạn, nhưng bạn k biết bây giờ cô ấy yếu đuối lắm, đừng vô tình làm tổn thương cô ấy....
    Chúc bạn và cô ấy sẽ luôn bên nhau...và rằng cô ấy luôn được bình an
  3. trochoivui

    trochoivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ cho 1 người đàn ông đang có vợ 1 cơ hội nào hết về tình yêu. Nếu người đó, không yêu làm sao đi cưới vợ được chứ. Một người đàn ông đàng hoàng có thể làm chỗ dựa cho tương lai của cô gái không thể là 1 người đàn ông đã từng thất bại với người vợ trước.
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------​
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tui có cổ hủ quá không nhưng quan điểm của tui là. Đàn ông đã có vợ mà đi yêu đương linh tinh là đáng khinh. Đáng khinh vì không có trách nhiệm với cuộc sống của mình với gia đình mình. Một người như vậy không đáng để có người phụ nữ nào nương tựa vào.
    Ở trên tui cũng đã nói rồi, cần khéo léo và kin đáo gây áp lực cho thằng cha đó. Cách cuối cùng mới lôi vợ và gia đình của hắn vào.
  5. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi Girlcodien thật nhiều vì đã làm bạn đau lại vết thương đã cũ. Mình cũng lo sợ khi post bài ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của bạn mình..., không biết nữa, rồi có giúp gì được cho bạn ấy hay không...
    Có một điểm khác mà hình như các bạn chưa để ý, gia đình anh kia và vợ của anh ấy đều đã biết chuyện. Và diễn biến có vẻ không theo logic mà các bạn đang nghĩ tới. Mình đã kể trong topic rồi đấy.
    Mình đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục post bài ở đây không. Thật ra thì có được nhiều ý kiến đối với mình là rất tốt. Hoặc là mình sẽ tìm ra được cách giải quyết thấu đáo, hoặc là nếu không làm gì được thì mình sẽ để bạn ấy đọc topic này, biết đâu bạn ấy sẽ nghĩ lại... Nhưng vấn đề là liệu có nên làm thế?
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng biết nữa, nhưng khi xưa...mọi ng càng bảo mình fải tránh xa A...mình lại càng yêu A hơn..
    TY k fải là mù quáng, mà TY giúp con ngta nhìn thấy nhiều điểm tốt ở ng mình yêu, và luôn có những lí do chính đáng để biện hộ cho ng mình yêu!
    Tóm lại những lúc như thế này thì bạn chỉ cần ở bên bạn của bạn là được rồi...tớ hiểu bạn muốn tốt cho bạn mình, nhưng mỗi ng một ý sẽ làm cô ấy rối hơn mà thôi...
    Hơn nữa, chuyện của cô ấy, chỉ mình cô ấy hiểu và quyết định được thôi...bạn có đau thay cô ấy được k?
    Tôi tin khi yêu A ấy, cô ấy và A ấy đã có những quyết định của chính mình rồi...
  7. 137

    137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chao ban,
    ko biết bạn đã nghĩ ra cách gì để giúp đỡ bạn mình hay chưa.
    Quả là như bạn kể, thì mình cũng có cảm giác rằng người đàn ông kia chỉ là đang lợi dụng bạn của bạn thôi, hay nói 1 cách chắc chắn hơn, là chưa có bằng chứng gì để bạn gái kia tin được rằng anh ta sẽ li dị vợ để đến với cô ấy, ngoài những lời hứa hẹn xuông của anh ta mà không đi kèm 1 hành động cụ thể thiết thực nào.
    Với cô gái, có thể cô ấy thực sự có tình cảm, tình yêu với người đàn ông kia, nhưng tình cảm đó sâu sắc đến mức nào, và cô ấy sẵn sàng đánh đổi những gì để đạt đưọc hạnh phúc với người đàn ông đó, đó là điều bạn nên nhấn mạnh để bạn của mình hiểu và nhận thức rõ, và suy nghĩ kỹ về những điều ấy. Thực ra, nếu ngưòi đàn ông kia đủ khôn khéo, anh ta có thể đóng vai rất khó khăn, khổ sở để khơi dậy tình yêu thương từ người con gái, và bạn gái kia, khi đã yêu anh ta rồi, sẽ không nỡ ép buộc anh ta làm điều gì trái ý, và nếu giả dụ trong lòng có rất muốn anh ta giải quyết chuyện gia đình sớm, thì mặt khác, lại cũng đủ hiểu việc đó không đơn giản chút nào và cần có thời gian, nên sẽ tự nghĩ mình phải thông cảm với anh ấy, ko nên gây áp lực thêm với anh ta, và không thể thốt lên lời khi anh ta viện ra những lý do như vậy để đáp lại câu hỏi của bạn: bao giờ thì anh giải quyết việc gia đình xong???? Và vì yêu, nên có khi bạn gái ấy ko đòi hỏi anh ta phải làm gì cụ thể cả, vì tất cả tình cảm và hành động của bạn gái ấy đều là tự nguyện, đều là vì tình yêu cả!
    Nhưng liệu, sự thật có như vậy? Hay la bạn gái ấy đang tự huyễn hoặc bản thân?
    Minh chỉ nghĩ, bạn nên phân tích cho bạn mình thấy, nếu anh ta là 1 người có trách nhiệm với bản thân và gia dình (điều này thì ai cũng mong muốn ở người yêu, người chồng của mình ) thì trưóc hết, anh ta phải thể hiện thấy anh ta có trách nhiệm với những hành động trong quá khứ của mình! Anh ta đã có trách nhiệm như thế nào với cái gia đình hiện tại của anh ta, vói người mà anh ta đã từng một thời yêu thương và nguyện cùng chung sống, cùng chia sẻ khó khăn? Hay anh ta nói trước đây anh ta cưới vợ vì bị ép buộc? Vì bị gài bẫy??? Và trách nhiệm của anh ta đối với đứa con nhỏ lên 7 kia như thế nào? Hãy nhìn vào những hành động cụ thể của anh ta đối với những người trong gia đình anh ta mà suy xét, đừng chỉ căn cứ vào những lời anh ta rót vào tai bạn. Hãy nhìn vào đó, mà thẩm định lại những cảm nhận của mình về anh ta! Nếu anh ta thực sự có lòng và đủ quyết tâm đến với cô gái, anh ta sẽ hiểu đièu gì là tốt nhát cho co gái, và phải hiểu rõ trạng thái lửng lơ này tác động xấu đến co gái ntn. Đấy là điều mà khi yêu thật lòng và tính đến tưong lai, anh ta phải làm đưọc. Còn thực thì sao? Bạn hãy chỉ cho bạn mình thấy rõ!
    Ngoài ra, như bạn nói, vợ của anh ta cũng đã biết chuyện, và đến nói chuyện rất tử tế với cô gái. Mình thực sự cũng không rõ bạn gái kia đã nghĩ gì, để mà không bị ảnh hưởng gì bởi cuộc gặp gỡ ấy! Và người đàn ông kia phản ứng thể nào, khi biết về cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ đó. Qua phản ứng của anh ta, minh nghĩ có thể nhận ra được nhiều điều đấy! Bạn thử tìm hiểu sâu thêm về vấn đề này xem nhé!
    Còn theo ý kiến của tôi, bạn cũng nên chỉ cho banj mình thấy, rằng khả năng gia đình anh ta biết chuyện, mà vẫn chấp nhận anh ta như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi nếu thử đặt mình vào địa vị của họ, bạn sẽ thấy, họ hành động như vậy ko phải là không hợp lý. Bởi mục đích của họ là gi? Là bảo vệ cái gia đình nhỏ ấy, giữ cho người vợ, người con bé bỏng ấy 1 gia đình, một người cha mà họ thấy cần thiết, và họ chấp nhận đưọc! Cuộc sống là vậy, và bạn gái kia nên nhận thức rõ đièu đó. Đừng vì thiếu hiểu biết thực tế mà có những hành động sai lầm.
    Chuyện bạn gặp người vợ kia, tôi nghĩ có thể, với mục đích biết thêm thông tin về đời sống gia đình thực của anh ta, để sau đó đối chất với những gì anh ta nói với cô gái, qua đó sẽ hiểu thêm về anh ta. Nhưng quả thực, đây cũng là việc rất khó khăn, nên bạn cũng phải lưu ý và thận trọng.
    Ngoài ra, tôi nghĩ bạn nên tham khảo thêm các topic về vấn đề ngoại tình trong các box như "hạnh phúc gia đình", để có thể hiểu rõ, hơn, sâu hơn về tình cảnh của những người trong cuộc! Và có thể gửi cho bạn gái mình cùng đọc! Biết đâu sẽ giúp cô ấy đắn đo lại suy nghĩ của mình và thận trong hơn trong lựa chọn, suy nghĩ và hành động của mình.
    Bạn hãy cố gắng để phân tích cho bạn mình nhìn thật thấu đáo hiện thực của sự việc, chứ đừng mơ hồ, nhầm lẫn về điều gì cả. Rất tránh biêu xấu anh ta, vì có thể sẽ gây phản cảm, Hãy nói theo cách trung lập, và khách quan nhất, sẽ hiệu quả hơn đối với cô ấy! Rồi để cho cô ấy tự quyết định, lựa chọn cho cuộc sống và mục đích cuộc đời của mình! Liệu cô ấy chỉ cần tình yêu của 2 người lả đủ? Cô ấy có dám đánh đổi cả gia đình, bố me và bạn bè thân yêu, và chỉ cần đến anh ta trong cuộc sống này hay khong? Và điều quan trọng là, hãy cố gắng luôn ở bên cô ấy khi cô ấy cần. Minh nghĩ đó là cách tốt nhất để giúp cô gái ấy!
    Và ban noi gia dình cô ấy cũng đã biết chuyện, vậy thì việc bạn liênkết với gia đình cô ấy để giúp đỡ là rất nên, và rất cần thiết!
    Vài ý kiến riêng, hi vọng có thể đem lại chút kết quả!

Chia sẻ trang này