1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người Đào hoa và lẳng lơ thì sao? Có nên ko, xin cho lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyrain, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi nói chung là không có chuyện tự nhiên email chú kia lại có bộ sưu tập hoành tráng thế đâu, anh nghĩ cô cũng nằm trong bộ sưu tập đấy thôi, tỉnh ra đi em. Khó, nhưng phải cố gắng không về sau là đau đấy !!!
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hơi mệt nếu như em yêu mà cứ nghi ngờ anh ta, nhưng cũng rất mệt khi em cứ tin tưởng quá vào một người lăng nhăng. Có thể những cái thư anh ta nhận được là từ phía bên kia chẳng hạn, thì em cũng khó mà trách anh ta lắm, có chăng chỉ là trách anh ta "cả nể" tạo cơ hội cho người khác đến nỗi viết thư mùi mẫn thôi . Chuyện anh ta có lăng nhăng với người khác không thì em có thể biết được rõ nhất vì em là người yêu, cái này em nên để ý hơn một chút và chịu khó cắp tráp lên TVTY hỏi han nhờ các cao thủ giải mã anh ta hộ cho. Chúc em có đủ kiên nhẫn với anh ta.
  3. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. lovelyrain

    lovelyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người rất nhiều đã cho em những lời khuyên
    thực ra ko phải là em quy kết cho ng ấy Đào Hoa chỉ vì những bức mail như thế,em cũng ko rõ về con người thật sự của ng ấy có phải thật sự là người như thế ko,nếu biết 100% là ng ấy đào hoa thì chắc là em cũng sẽ quyết đinh chia tay rồi
    em cũng đã hỏi người ấy về những bức thư ấy người ấy chẳng nói gì cả,chỉ bảo đấy là chuyện của quá khứ..em cũng chẳng biết làm thế nào
    cho đến 1 lần em đọc được 1 tin nhắn từ máy di động của ng ấy,gửi cho 1 cô be'''' nào đó rồi hoi cô bé đó là"ấy có nhớ tớ ko"
    Sau đó em coi như ko biết gì,đến ngày hôm sau em đi sapa với gia đinh rồi,nên hôm đó em cũng chỉ để trong lòng,và quyết định rằng cho đến lúc em đi sapa về em sẽ chia tay với ng ta
    Thế nhưng ko chịu nôi ngay hôm đo'''' em nhắn tin vao dt nói với ng ấy la em muốn chia tay
    hic,em nghi thế la xong rồi,ai ngờ lúc ở trên sapa ng ấy cứ liên tục goi điện xin lỗi em,còn nói với em là ng mà ng ấy nhắn tin cho là người yêu cũ,lâu rôi ko gặp,tư nhiên hôm đó gặp lại trên đường ,thì về thấy nhớ kỉ niệm cũ nên mới nhắn tin như vây.
    Lúc đấy em trai em lại bảo với em la,người yêu cũ gặp lại có cảm xúc như thế là chuyện bt thôi rồi cứ khuyên em là,nếu chỉ vì 1 cái tin nhắn như thế mà chia tay thì ko đáng..
    Em lai thôi lai bỏ qua cho ng ta
    hic,các bác cao thủ cho em hỏi,cái kiểu như vậy thì có phải là ng ấy đang lừa dối em ko?
    và những biểu hiện như thế có phải ng ta co tính trăng hoa rồi ko?
    mong các bác cho em lời khuyên cám ơn các bác nhiều
    Được lovelyrain sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 07/06/2006
  5. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà nhiều người quý mến và quen biết nhiều người đã được mọi người ý kiến ý cò thế này rồi, ko tin tưởng, bảo ko yêu được thế này rồi ... Thế liệu con gái hay chơi với nhiều con trai, hay được con trai quý mến rủ đi đây đi đó, cưa cẩm vớ vẩn thì liệu có được yêu hay ko?
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Một ít Việt ngữ : từ "lẳng lơ" thường chỉ dùng cho đàn bà con gái thôi, không dùng cho các bậc tu mi nam tử.
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Nên hay ko thì cũng đã yêu rồi, cái chính là phải cố làm nó thay đổi hoặc là phải để mình là người quan trọng với nó. Với những đứa con trai như vậy khi đã yêu thật thì sâu sắc almws. tặng bạn 1 câu : Em có hiểu được rằng người con trai chỉ yêu được duy nhất 1 lần còn ngoài ra chỉ là chuyện gió với trăng
  8. hoangkimlonghansome

    hoangkimlonghansome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em nen yêu hắn đi bé à! Rồi em sẽ biết được thế nào là kẻ trăng hoa chí ít thì hắn ta cũng có những thứ sau đây:
    1. Dũng cảm
    2.Kinh nghiệm
    3. Thông minh
    4. chơi VLTK
    => một ng wá tuyệt để em yêu, cho dù là có bị dụ
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì dùng từ "ong ****" phải không nhỉ?
    Còn cho em hỏi nữa là đàn bà thì dùng từ "còn trinh". Còn đàn ông thì dùng từ gì ạ?
    Nói với bạn chủ topic này: Chỉ sợ không tự chủ được bản thân. Còn tự chủ được thì không có sợ thằng con trai nào hết đó.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh chưa thấy "đàn bà" mà lại dùng từ "còn trinh" bao giờ, em ạ !

Chia sẻ trang này