1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người Đào hoa và lẳng lơ thì sao? Có nên ko, xin cho lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyrain, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    ah..
    Theo như dân trong nghê?.. thi? đơ?n ông co?n gin thươ?ng được gọi la? co?n "nguyên xi".. giống như anh đây ne?, coi vậy chứ vâfn co?n "nguyên xi".
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa mới của bác tetuong.
    Câu hỏi giành cho bác tetuong02: Ai không còn gin?
    tetuong02: các anh thái giám. Tetuong anh đây thì chắc chắn vẫn còn gin.
  3. lovelyrain

    lovelyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trời đất
    anh khen ai vậy?,chẳng nhẽ ai có tính trăng hoa lại được khen ngợi vậy sao
    mà chơi VLTK thì có gì đâu chứ..hichic
    ko ai cho em thêm lời khuyên sao
    giúp em với...
  4. cadilac_XVI

    cadilac_XVI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sự thật luôn mất lòng trước nhưng được lòng sau. tôi nói thật yêu thì phải tin tưởng nhau chứ..Xem qua email của người yêu mà bảo là họ đào hoa là một cách nhìn quá thiển cận . Đôi khi bạn bè treu chọc nhau vui vẻ thì có gì đâu. Bạn hãy xem lại mình trước khi nhận xét bất kì một ai nhất là người mà bạn gửi chọn niềm tin.
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, viết nhìu lắm mà bấm nhầm nút . Thôi tóm lại 1 câu thế này : CáI chuyện anh ta thư đi tin lại thì nó ko quan trọng .Với đàn ông chuyện tán tỉnh on net họ ko make it a big deal đâu .Tuy nhiên cái em muốn bác nhìn lại là ở thì hiện tại, bác cũng là 1 trong số bọn họ -là ở xa- thôi ! Bác ko thể thường xuyên giám sát, dùng tình cảm làm rung động lòng người được .Vả lại, bác cũng chưa hiểu anh ta nhìu đâu .Tất cả những gì trong mắt bác là anh ta rất hay, giỏi, đẹp trai, nhìu bạn gái .Nhưng con người còn có mặt tệ của họ nữa .Liệu với ấn tượng quá tốt bây h bác có thể tiếp nhận được mặt trái của họ ko ? Em ko muốn bác sẽ như cô bạn em .Chat chit đến hơn 2 năm nhưng cuối cùng chỉ là một cái phao cho anh chàng người yêu níu lấy khi anh ta bị đá bởi 1 cô gái khác ở gần, cái chính là cô gái đó là kẻ đến sau bạn em đến 1 năm kia ....Em cứ thấy là bác cứ đi học đi, rồi sau này về ở gần nhau nếu vẫn thấy anh chàng "bắt mắt" thì hẵng trăn trở
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    có nhìu khi mình muốn tin nhưng cũng chẳng tin được !! Còn như bác bảo là bạn bè viết mail chọc thì em thấy buồn cười ,làm như con nít hay sao mà làm trò đó ! Mà nếu thế thật thì hay nhất ở chỗ là nhìu người cùng lúc hoá rồ nên đồng loạt viết thư trêu ghẹo người yêu bác Lovely 1 cách bài bản thế chứ .Tuyệt vời hơn là biết bác Lovely mở mailbox để khám mà xuất hiện đúng lúc, báo hại người ta dở cười dở mếu ....
  7. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên bạn như thế nào, nhưng nhìn chung những người con trai Đào hoa được thì thường rất nam tính và tâm lý. Tránh được những phiền muộn sau này bằng cách rút lui cũng là một cách, nhưng tình cảm này sẽ còn mãi trong lòng bạn và như vậy là bạn thiếu lòng tin vào bản thân. Nếu bạn là người có những phẩm chất cần thiết cho anh ấy thì chẳng khi nào anh ấy để mất bạn đâu. " Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", hy vọng người mà bạn đã gửi gắm tình cảm không phải là người quá tệ về nhân cách. Việc anh ấy nhắn tin cho bạn gái cũ thì mình nghĩ anh ấy cũng là người nặng tình cảm, chuyện đã qua rồi và anh ấy cũng đã nhận sai lầm với bạn. Đừng cố chấp, hãy cho anh ấy cơ hội chứng tỏ mình. Đây mới là lúc các bạn hiểu được tầm quan trọng của nhau, nếu mọi chuyện vẫn tệ thì bạn ra đi cũng thanh thản. Chúc bạn luôn có những quyết định sáng suốt
  8. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người đào hoa bạn sẽ rất được quan tâm chăm sóc, nhưng ngược lại bạn cũng phải chia sẻ sự quan tâm đó cùng với một cơ số cô gái khác. Tớ cũng có chơi với một số người con trai như thế. Ai trong số họ cũng khẳng định họ chỉ yêu thực lòng một người còn những người khác chỉ là chơi bời. Và điều khó nhất với bạn lúc này là phải xác định được bạn có phải là người quan trọng nhất trong trái tim anh ấy ko thôi. Còn về vấn đề anh ấy có phải là người đào hoa ko? Thì độ chắc chắn đạt đến 99% rùi ạ.
    Với tớ, tớ đã lựa chọn ra đi vì tớ ko đủ sâu sắc để biết được mình đang đứng đươc ở vị trí nào trong trái tim người ấy. Chúc bạn hạnh phúc trong lựa chọn.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em ! Thật lòng thấy anh ta đối với ai cũng vậy nên chả thể nào biết rõ anh ta yêu mình thật hay chỉ "quen cho vui" như mấy cô khác .Yêu mà chẳng rõ có phải cả 2 đang yêu nhau ko thì mệt lắm .Mà em là (1trong những) người ở gần đấy, chẳng phải các cô gái online kia đâu còn ko thấy có gì bảo đảm cho mình .Có điều ex em thì chuyện quen ai cũng kín tiếng lắm, mấy chuyện khác thì lúc nào cũng tâm sự với em, chứ chuyện liên quan đến tay đôi tay ba thì toàn tự mình điều tra chứ lão cấm có hé răng
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 13/06/2006
  10. still

    still Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vào cách người ta đối xử với em, em sẽ cảm nhận được người ta yêu mình hay ko. Còn ăn no đi lục lọi cái này rình rập cái kia thì em có làm cả đời cũng chỉ mệt em thôi.
    Vài lời chân thành

Chia sẻ trang này