1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đẹp trai, nên hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải, người ta nói thế hệ con thừa hưởng vóc dáng của cha và trí thông minh của mẹ nhưng bác có hay coi các cuộc thi Hoa hậu và người đẹp các loại không? Tại sao họ lai trúng mánh nhỉ? Chắc tại mama họ lấy được người đẹp trai đó hihihi. Người ta còn nói la thánh nhân đãi kẻ khù khờ nữa, hix hix hix...
  2. crazy_summer

    crazy_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là cũng còn tuỳ
    Đẹp trai + Nội dung ổn = Perfect
    Đẹp trai + Vô vị = Bi kịch
    Nói chung là điều này đúng với cả con gái nữa đấy. Người ta bảo hồng nhan bạc phận là chưa hoàn toàn đúng, vì nếu đẹp mà có trí tuệ và bản lĩnh thì không có lý do gì để người ta phải đánh đổi mình lấy vài cái đồng bọ để rồi chuốc lấy bi kịch và tai tiếng.
    Mấy cô người mẫu hoa hậu nhà mình đấy, có ai mang tai hoạ hay tiếng tăm trùm lên đầu các cô ấy đâu, chẳng qua thiếu hiểu biết và thiếu khả năng đứng trên đôi chân của mình nên mới sa vào vòng tay mấy thằng đại gia thôi... Bán mình là sự bán chác rẻ rúng nhất và cùng đường nhất. Poor them... Bọn nó ăn chơi chán rồi vẫn thừa tiền câu mấy em trẻ măng về chơi tiếp, trong khi các cô thì... sắc đẹp và tuổi trẻ thì đến được mấy lần trong đời và bền được bao lâu???
    Nói chung hình thức chỉ là một lợi thế nhỏ thôi, nói chuyện với mấy thằng cha đẹp mã mà vô vị thì sick lắm.

    Any way the wind blows doesn't really matter to me...
  3. crazy_summer

    crazy_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Nói chung là cũng còn tuỳ
    Đẹp trai + Nội dung ổn = Perfect
    Đẹp trai + Vô vị = Bi kịch
    Nói chung là điều này đúng với cả con gái nữa đấy. Người ta bảo hồng nhan bạc phận là chưa hoàn toàn đúng, vì nếu đẹp mà có trí tuệ và bản lĩnh thì không có lý do gì để người ta phải đánh đổi mình lấy vài cái đồng bọ để rồi chuốc lấy bi kịch và tai tiếng.
    Mấy cô người mẫu hoa hậu nhà mình đấy, có ai mang tai hoạ hay tiếng tăm trùm lên đầu các cô ấy đâu, chẳng qua thiếu hiểu biết và thiếu khả năng đứng trên đôi chân của mình nên mới sa vào vòng tay mấy thằng đại gia thôi... Bán mình là sự bán chác rẻ rúng nhất và cùng đường nhất. Poor them... Bọn nó ăn chơi chán rồi vẫn thừa tiền câu mấy em trẻ măng về chơi tiếp, trong khi các cô thì... sắc đẹp và tuổi trẻ thì đến được mấy lần trong đời và bền được bao lâu???
    Nói chung hình thức chỉ là một lợi thế nhỏ thôi, nói chuyện với mấy thằng cha đẹp mã mà vô vị thì sick lắm.

    Any way the wind blows doesn't really matter to me...
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói rồi các cô lại không chịu nghe ,bác Trãi trong "Bình ngô đại cáo" có dạy :
    - Tuy mặt mũi nhiều khi khác nhau ,nhưng chim cò anh nào cũng thế
    Các cô nên nhớ lời anh ! ! !
    Hồi 18 đôi mươi anh cũng đẹp trai ghê lắm ,học hành khỏi phải nói .Giờ sắc đẹp tàn phai rồi ,đau khổ quá . .Thôi thì :
    Khi xưa ta ở trên trời
    Nay sa chân cuộc đời dương gian
    Khi xưa cưa gái bạt ngàn
    Bây chừ cô độc muôn vàn khổ đau
    Gái gú mệt quá .
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói rồi các cô lại không chịu nghe ,bác Trãi trong "Bình ngô đại cáo" có dạy :
    - Tuy mặt mũi nhiều khi khác nhau ,nhưng chim cò anh nào cũng thế
    Các cô nên nhớ lời anh ! ! !
    Hồi 18 đôi mươi anh cũng đẹp trai ghê lắm ,học hành khỏi phải nói .Giờ sắc đẹp tàn phai rồi ,đau khổ quá . .Thôi thì :
    Khi xưa ta ở trên trời
    Nay sa chân cuộc đời dương gian
    Khi xưa cưa gái bạt ngàn
    Bây chừ cô độc muôn vàn khổ đau
    Gái gú mệt quá .
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Em này cũng khá xinh ấy nhỉ .
    Năm mới năm mẻ em thả thằng tdna ra nhé ,luật TTVN khóa thành viên lâu nhất là 3 tháng .Đằng này em lại khoá từ tháng 11 / 2003 đến 4/ 2004 là ko được nha em Gà con
    Em mà ko thả đồng bọn anh ra thì .....................
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Em này cũng khá xinh ấy nhỉ .
    Năm mới năm mẻ em thả thằng tdna ra nhé ,luật TTVN khóa thành viên lâu nhất là 3 tháng .Đằng này em lại khoá từ tháng 11 / 2003 đến 4/ 2004 là ko được nha em Gà con
    Em mà ko thả đồng bọn anh ra thì .....................
  8. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai mà để ngắm thì kể cũng ....phê thật nhưng mà để yêu thì...ko ổn lắm
    First love is unforgettable all one's life
  9. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đẹp trai mà để ngắm thì kể cũng ....phê thật nhưng mà để yêu thì...ko ổn lắm
    First love is unforgettable all one's life
  10. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    yeu ai cha dc
    cu yeu di roi biet
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !

Chia sẻ trang này