1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đẹp trai, nên hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    meo meo meo rửa mặt như mèo, xấu lắm nhé chẳng dc mẹ yêu! có anh nào sạch sẽ đến rửa mặt hộ mèo cái!!ko cần đẹp trai lắm đâu!

    Blue Libra
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai ----> con dao hai lưỡi
    Lúc thì nó giúp mình chinh phục con gái dễ dàng hơn, lúc nó khiến ta đau khổ vì rắc rối.
    Đẹp trai + bản lĩnh -----> thu hút gần như bất cứ cô nào.
    Thế nên khỏi cần bàn nhiều, có 2 mặt của nó. Nếu chỉ đẹp trai mà trống rỗng thì rồi đổ vỡ nhanh, còn đẹp trai ở 1 người con trai bản lĩnh thì ra trò đấy
    Chúc các bạn ''lựa chọn'' thật đúng cho khỏi ân hận
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai ----> con dao hai lưỡi
    Lúc thì nó giúp mình chinh phục con gái dễ dàng hơn, lúc nó khiến ta đau khổ vì rắc rối.
    Đẹp trai + bản lĩnh -----> thu hút gần như bất cứ cô nào.
    Thế nên khỏi cần bàn nhiều, có 2 mặt của nó. Nếu chỉ đẹp trai mà trống rỗng thì rồi đổ vỡ nhanh, còn đẹp trai ở 1 người con trai bản lĩnh thì ra trò đấy
    Chúc các bạn ''lựa chọn'' thật đúng cho khỏi ân hận
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0

    mặt mèo có xinh hông ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0

    mặt mèo có xinh hông ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cô bạn thực ra là một người chị và chị ấy bây giờ đã có gia đình trưóc khi lấy chồng chị ấy có 3 người yêu.
    Mối tình thứ nhất là mối tình cấp 3 của chị ấy với một anh bạn cùng lớp .Anh này là người nhạy cảm nhà rất giàu bố thì làm to nhà anh ấy tất nhiên là cũng to nốt và một điều đặc biệt là yêu chị ấy hết lòng.Trước khi yêu thì hai người đó đã là bạn khá thân nên bà chị mình cũng nhận lời yêu ông ý.Thời gian trôi qua sau 4 năm yêu nhau có nhiều chuyện xảy ra với hai người ấy và bà bạn mình đã chia tay ông ấy cũng đau khổ cũng dằn vặt dữ lắm lại còn nghe người này người kia chửi là sao mà ngu thế lại bỏ con ông to thì chỉ có thiệt mặc dù ông người yêu của bà ấy vẫn còn rất rất yêu bà ấy vì thế nghe xong mình thấy trong TY ko có chỗ cho vật chất.
    bà bạn mình rất ghét người hút thuốc lá uông rưọu nhậu nhẹt tối ngày ghét kinh khủng ấy chứ.Gặp anh nào mà có ý định cưa cẩm bà ấy mà có những biểu hiện trên là bye ngay.Thế ma người yêu thứ hai của bà ấy la người như vậy .Rồi mối tình của thứ hai cũng trôi qua trong sự tiếc nuối của bà ấy nên từ đó mình nghĩ rằng mọi tiêu chuẩn cũng chẳng co nghĩa lý gì khi người ta yêu.
    Mối tình cuối cùng của bà ấy giờ là bố của chú nhóc gọi bà ấy la mamalại là một người rất bình thường thậm chí ko hề nổi bật trong đám bạn của bà ấy.ANh ấy rất hiền va dù gặp nhau rất lâu thì cũng chả gây ấn tượng cho bà bạn vốn rất nổi của mình thế ma chẳng hiểu sao giờ đây hộ đang hạnh phúc với tổ ấm của riêng mình
    Tôi kể hơi xa chủ đề nhỉ nhưng vói tôi một người đàn ông mà tôi cho là đẹp phải là một người mà mình yêu và tin được mọi tiêu chuẩn khi yêu chả có giá trị gì sất,.giống hệt như câu chuyện của bà bạn tôi vậy,bạn hãy nhìn xem trong đám bạn của bạn ấy có những người có thể sẽ ko ấn tuọng với bạn lắm khi bạn gặp lần đâu(Ý tôi là về hình thức ấy)nhưng biết đâu vào một ngày đẹp trời hic họ sẽ trở thành một nửa của bạn thì sao?
    Chúc vui vẻ nhá!
    Nothing last forever!!!!
  7. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cô bạn thực ra là một người chị và chị ấy bây giờ đã có gia đình trưóc khi lấy chồng chị ấy có 3 người yêu.
    Mối tình thứ nhất là mối tình cấp 3 của chị ấy với một anh bạn cùng lớp .Anh này là người nhạy cảm nhà rất giàu bố thì làm to nhà anh ấy tất nhiên là cũng to nốt và một điều đặc biệt là yêu chị ấy hết lòng.Trước khi yêu thì hai người đó đã là bạn khá thân nên bà chị mình cũng nhận lời yêu ông ý.Thời gian trôi qua sau 4 năm yêu nhau có nhiều chuyện xảy ra với hai người ấy và bà bạn mình đã chia tay ông ấy cũng đau khổ cũng dằn vặt dữ lắm lại còn nghe người này người kia chửi là sao mà ngu thế lại bỏ con ông to thì chỉ có thiệt mặc dù ông người yêu của bà ấy vẫn còn rất rất yêu bà ấy vì thế nghe xong mình thấy trong TY ko có chỗ cho vật chất.
    bà bạn mình rất ghét người hút thuốc lá uông rưọu nhậu nhẹt tối ngày ghét kinh khủng ấy chứ.Gặp anh nào mà có ý định cưa cẩm bà ấy mà có những biểu hiện trên là bye ngay.Thế ma người yêu thứ hai của bà ấy la người như vậy .Rồi mối tình của thứ hai cũng trôi qua trong sự tiếc nuối của bà ấy nên từ đó mình nghĩ rằng mọi tiêu chuẩn cũng chẳng co nghĩa lý gì khi người ta yêu.
    Mối tình cuối cùng của bà ấy giờ là bố của chú nhóc gọi bà ấy la mamalại là một người rất bình thường thậm chí ko hề nổi bật trong đám bạn của bà ấy.ANh ấy rất hiền va dù gặp nhau rất lâu thì cũng chả gây ấn tượng cho bà bạn vốn rất nổi của mình thế ma chẳng hiểu sao giờ đây hộ đang hạnh phúc với tổ ấm của riêng mình
    Tôi kể hơi xa chủ đề nhỉ nhưng vói tôi một người đàn ông mà tôi cho là đẹp phải là một người mà mình yêu và tin được mọi tiêu chuẩn khi yêu chả có giá trị gì sất,.giống hệt như câu chuyện của bà bạn tôi vậy,bạn hãy nhìn xem trong đám bạn của bạn ấy có những người có thể sẽ ko ấn tuọng với bạn lắm khi bạn gặp lần đâu(Ý tôi là về hình thức ấy)nhưng biết đâu vào một ngày đẹp trời hic họ sẽ trở thành một nửa của bạn thì sao?
    Chúc vui vẻ nhá!
    Nothing last forever!!!!
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai...Chẳng phải là 1 cái tội..........Nói chung...Được cái này mất cái kia...Nothing''s perfect.....Thường thì những người không được tạo hoá ban tặng cho cái vẻ bọc bên ngoài....Vật chất...Thì họ lại đâm đầu vào học hành..Đâm đầu vào...Phấn đấu.....Và thường là những người ít đòi hỏi...Họ chỉ muốn có 1 cuộc sống bình dị.......Tốt....
    Còn có những người đẹp trai hoặc giàu có..Thì đi đâu cũng vênh ngược mặt lên...Lăng nhăng...Rồi nhiều thứ từ đó nảy sinh ra.......
    Cuộc sống là vậy.........Đừng hỏi tại sao......



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai...Chẳng phải là 1 cái tội..........Nói chung...Được cái này mất cái kia...Nothing''s perfect.....Thường thì những người không được tạo hoá ban tặng cho cái vẻ bọc bên ngoài....Vật chất...Thì họ lại đâm đầu vào học hành..Đâm đầu vào...Phấn đấu.....Và thường là những người ít đòi hỏi...Họ chỉ muốn có 1 cuộc sống bình dị.......Tốt....
    Còn có những người đẹp trai hoặc giàu có..Thì đi đâu cũng vênh ngược mặt lên...Lăng nhăng...Rồi nhiều thứ từ đó nảy sinh ra.......
    Cuộc sống là vậy.........Đừng hỏi tại sao......



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  10. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Đọc đến đây thấy type con dzai chuẩn như thế thì PUG tui out ngay từ ngoài vòng gữi xế Hu ! hu ... Mấy tên đủ tiêu chuẩn trên bị còng đầu đeo gông từ "phia" rồi mấy nàng ơi. . Vài tên rơi rớt còn lại là người mẩu nam trong duyên dáng VN í... Hà hà cô nào không đồng ý thì xin e-mail cho Pug tui đưọc làm quen mí....
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC

Chia sẻ trang này