1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đẹp trai, nên hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 22/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoamitocnau1

    hoamitocnau1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tin nổi một con trống đẹp hả bạn?
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Có câu ngạn ngữ Arap: nhìn thẳng vào một khuôn mặt xấu xí là một thử thách vô cùng lớn đối với trí thông minh"

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Có câu ngạn ngữ Arap: nhìn thẳng vào một khuôn mặt xấu xí là một thử thách vô cùng lớn đối với trí thông minh"

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trong thế giới đàn ông thì những chàng đẹp trai, hào hoa, phong nhã, mang dáng dấp chàng Don Juan luôn hấp dẫn các ?oquý bà?. Thế nhưng, thế giới của những chàng ?ođắt đào? này không phải lúc nào cũng đẹp như mơ mà vẫn có nỗi muộn phiền, sự cô đơn và cả nước mắt...
    Đẹp trai - tiêu chuẩn số một!
    Trong mắt một số phụ nữ thì đàn ông đẹp trai bao giờ cũng ?ođắt giá? hơn cả. Thậm chí, có không ít phụ nữ chỉ cần người đàn ông của mình có cái mã bên ngoài như ?odiễn viên điện ảnh? là đủ, ngoài ra không cần gì hết.
    Anh G. (30 tuổi) xuất thân là một thợ hớt tóc vỉa hè, nhưng lại nổi tiếng là một người đàn ông rất đẹp trai: cao 1,78 m, tóc để dài như các cầu thủ bóng đá Ý, khuôn mặt hao hao giống ngôi sao điện ảnh Tom Cruise. Với ngoại hình ?oăn tiền? của mình, anh G. luôn thu hút xung quanh những cô gái, thậm chí có cả các ?omợ?. Tất nhiên là G. rất ý thức ở thế mạnh của mình nên tận dụng nó và tìm kiếm cơ hội để tiến thân.
    Trong số những cô nàng vây quanh, G. ?ochấm một em? tuy không còn trẻ trung, điểm nhan sắc dưới trung bình nhưng bù lại gia đình rất khá giả. Đám cưới chưa được tiến hành nhưng cô nàng si tình kia đã mở cho G. một tiệm hớt tóc rất lớn. Và G. không còn phải tay dao, tay kéo nữa mà đứng chỉ huy một dàn thợ gần chục người...
    Đẹp trai cũng có ba bảy đường
    Ông K. (Luật sư, 46 tuổi) tâm sự: ?oTôi là một trong số ít những người không chú ý đến ngoại hình của chính mình. Khi được nhiều chị em ?ochiếu cố?, tôi vẫn không nghĩ là mình đẹp trai mà nghĩ chắc do mình vui tính, dễ chịu. Nếu như cô nào nói rằng, tôi yêu anh chỉ vì anh đẹp trai, ngoài ra không cần gì hết thì có lẽ đây là loại người mà tôi ?odị ứng? nhất. Theo tôi, đàn ông cần thiết phải là người ?otrải việc?, đó là một người đàn ông đẹp, lịch sự đúng nghĩa...?.
    Nếu như ông K. chưa bao giờ tự cho mình là đẹp trai thì ông S. (nhạc công, 53 tuổi) lại rất ý thức và chịu nhiều áp lực bởi vẻ đẹp trai của mình. Ông S. cho biết: ?oTôi vốn là nhạc công cho các đoàn cải lương, sống đời ?odu mục? rày đây, mai đó. Nói thiệt, cũng nhờ mình có cái mã cao giò, đẹp trai, mồm mép cũng khéo nên rất nhiều cô nàng chết mê, chết mệt.
    Thời trẻ, tôi chung đụng qua đường cũng nhiều, gây nhiều đau buồn cho người khác. Đôi khi, tôi cũng muốn dừng lại một bến đỗ tình yêu, nhưng rồi tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào của những mối tình chóng vánh. Rồi đến một ngày, tôi như sực tỉnh khi thấy mình thiếu đi một tổ ấm. Nỗi cô đơn càng lớn khi tôi có thể có vợ mà không thể có con. Giá mà hồi xưa tôi đừng sống hoang đàng, đừng phung phí sức lực như thế...?.
    Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông tuy có vẻ bề ngoài ?obặm trợn? nhưng bản chất lại rất dễ nhạy cảm, đặc biệt cô đơn hơn phụ nữ rất nhiều. Cũng từ sự đúc kết của các trung tâm tư vấn cho thấy, một người đàn ông thành đạt, hay đẹp trai được nhiều người đẹp vây quanh, éo le thay đó lại là những người cô đơn nhất. Bởi, một người đàn ông thực sự chỉ cần một người phụ nữ trong đời. Khi không tìm được nửa kia đúng nghĩa của mình thì người đàn ông vẫn luôn cô đơn dù họ là một chàng ?ođắt đào?.

    Công bằng mà nói, đàn ông nào cũng muốn mình đẹp trai. Một ngoại hình dễ nhìn, hấp dẫn bao giờ cũng là một ?ovũ khí? lợi hại không phải chỉ để chinh phục phụ nữ mà trong tất cả những công việc khác. Tuy nhiên, một người đàn ông nếu chỉ có ngoại hình đẹp, còn lại rỗng tuếch thì đó không phải là quà tặng mà là sự chơi khăm của tạo hóa.

    Mai Chi
    Báo Người lao động
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trong thế giới đàn ông thì những chàng đẹp trai, hào hoa, phong nhã, mang dáng dấp chàng Don Juan luôn hấp dẫn các ?oquý bà?. Thế nhưng, thế giới của những chàng ?ođắt đào? này không phải lúc nào cũng đẹp như mơ mà vẫn có nỗi muộn phiền, sự cô đơn và cả nước mắt...
    Đẹp trai - tiêu chuẩn số một!
    Trong mắt một số phụ nữ thì đàn ông đẹp trai bao giờ cũng ?ođắt giá? hơn cả. Thậm chí, có không ít phụ nữ chỉ cần người đàn ông của mình có cái mã bên ngoài như ?odiễn viên điện ảnh? là đủ, ngoài ra không cần gì hết.
    Anh G. (30 tuổi) xuất thân là một thợ hớt tóc vỉa hè, nhưng lại nổi tiếng là một người đàn ông rất đẹp trai: cao 1,78 m, tóc để dài như các cầu thủ bóng đá Ý, khuôn mặt hao hao giống ngôi sao điện ảnh Tom Cruise. Với ngoại hình ?oăn tiền? của mình, anh G. luôn thu hút xung quanh những cô gái, thậm chí có cả các ?omợ?. Tất nhiên là G. rất ý thức ở thế mạnh của mình nên tận dụng nó và tìm kiếm cơ hội để tiến thân.
    Trong số những cô nàng vây quanh, G. ?ochấm một em? tuy không còn trẻ trung, điểm nhan sắc dưới trung bình nhưng bù lại gia đình rất khá giả. Đám cưới chưa được tiến hành nhưng cô nàng si tình kia đã mở cho G. một tiệm hớt tóc rất lớn. Và G. không còn phải tay dao, tay kéo nữa mà đứng chỉ huy một dàn thợ gần chục người...
    Đẹp trai cũng có ba bảy đường
    Ông K. (Luật sư, 46 tuổi) tâm sự: ?oTôi là một trong số ít những người không chú ý đến ngoại hình của chính mình. Khi được nhiều chị em ?ochiếu cố?, tôi vẫn không nghĩ là mình đẹp trai mà nghĩ chắc do mình vui tính, dễ chịu. Nếu như cô nào nói rằng, tôi yêu anh chỉ vì anh đẹp trai, ngoài ra không cần gì hết thì có lẽ đây là loại người mà tôi ?odị ứng? nhất. Theo tôi, đàn ông cần thiết phải là người ?otrải việc?, đó là một người đàn ông đẹp, lịch sự đúng nghĩa...?.
    Nếu như ông K. chưa bao giờ tự cho mình là đẹp trai thì ông S. (nhạc công, 53 tuổi) lại rất ý thức và chịu nhiều áp lực bởi vẻ đẹp trai của mình. Ông S. cho biết: ?oTôi vốn là nhạc công cho các đoàn cải lương, sống đời ?odu mục? rày đây, mai đó. Nói thiệt, cũng nhờ mình có cái mã cao giò, đẹp trai, mồm mép cũng khéo nên rất nhiều cô nàng chết mê, chết mệt.
    Thời trẻ, tôi chung đụng qua đường cũng nhiều, gây nhiều đau buồn cho người khác. Đôi khi, tôi cũng muốn dừng lại một bến đỗ tình yêu, nhưng rồi tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào của những mối tình chóng vánh. Rồi đến một ngày, tôi như sực tỉnh khi thấy mình thiếu đi một tổ ấm. Nỗi cô đơn càng lớn khi tôi có thể có vợ mà không thể có con. Giá mà hồi xưa tôi đừng sống hoang đàng, đừng phung phí sức lực như thế...?.
    Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông tuy có vẻ bề ngoài ?obặm trợn? nhưng bản chất lại rất dễ nhạy cảm, đặc biệt cô đơn hơn phụ nữ rất nhiều. Cũng từ sự đúc kết của các trung tâm tư vấn cho thấy, một người đàn ông thành đạt, hay đẹp trai được nhiều người đẹp vây quanh, éo le thay đó lại là những người cô đơn nhất. Bởi, một người đàn ông thực sự chỉ cần một người phụ nữ trong đời. Khi không tìm được nửa kia đúng nghĩa của mình thì người đàn ông vẫn luôn cô đơn dù họ là một chàng ?ođắt đào?.

    Công bằng mà nói, đàn ông nào cũng muốn mình đẹp trai. Một ngoại hình dễ nhìn, hấp dẫn bao giờ cũng là một ?ovũ khí? lợi hại không phải chỉ để chinh phục phụ nữ mà trong tất cả những công việc khác. Tuy nhiên, một người đàn ông nếu chỉ có ngoại hình đẹp, còn lại rỗng tuếch thì đó không phải là quà tặng mà là sự chơi khăm của tạo hóa.

    Mai Chi
    Báo Người lao động
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    " Yêu người đẹp trai, nên hay không?"
    Có ai giải thích cho tôi câu hỏi này nghĩa là sao?Tôi không hiểu,thực sự không hiểu tai sao yêu một người đẹp trai lại phải đắn đo như vậy?Yêu ngưòi đẹp trai hay người khác có gì không giông nhau à?Đẹp trai chẳng lẽ đáng sợ đến mức mà yêu cũng phải tự đặt câu hỏi như vậy sao?Khó hiểu thật.......Nếu cô gái nào cũng có suy nghĩ như thế này thì có lẽ nhưng người như tôi chắc sẽ chẳng tìm được người con gái nào cho riêng mình rồi..Thật vô lí...không hiểu từ bao giờ con gái cứ nhìn thấy mặt tôi là họ nghĩ tôi là sở khanh,đểu giả cho dù họ chẳng biết một chút gì về tôi,thậm chí họ đâu có biết học đến năm 3 đại học mà tôi chẳng có lấy một mối tình.Hôm nay vô tình vào diễn đàn này thì lại bắt gặp chủ đề nói về chuyện này.....tôi thất vọng vô cùng và cũng chẳng biết nói gì hơn là mong các bạn nữ khi yêu đừng quá quan tâm đến hình thức của đối phương mà hãy "chú ý" đến nội dung bên trong.....
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    " Yêu người đẹp trai, nên hay không?"
    Có ai giải thích cho tôi câu hỏi này nghĩa là sao?Tôi không hiểu,thực sự không hiểu tai sao yêu một người đẹp trai lại phải đắn đo như vậy?Yêu ngưòi đẹp trai hay người khác có gì không giông nhau à?Đẹp trai chẳng lẽ đáng sợ đến mức mà yêu cũng phải tự đặt câu hỏi như vậy sao?Khó hiểu thật.......Nếu cô gái nào cũng có suy nghĩ như thế này thì có lẽ nhưng người như tôi chắc sẽ chẳng tìm được người con gái nào cho riêng mình rồi..Thật vô lí...không hiểu từ bao giờ con gái cứ nhìn thấy mặt tôi là họ nghĩ tôi là sở khanh,đểu giả cho dù họ chẳng biết một chút gì về tôi,thậm chí họ đâu có biết học đến năm 3 đại học mà tôi chẳng có lấy một mối tình.Hôm nay vô tình vào diễn đàn này thì lại bắt gặp chủ đề nói về chuyện này.....tôi thất vọng vô cùng và cũng chẳng biết nói gì hơn là mong các bạn nữ khi yêu đừng quá quan tâm đến hình thức của đối phương mà hãy "chú ý" đến nội dung bên trong.....
  8. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa lập gia đình nhưng nghe mấy chị lớn tuổi ở công ty lói là chồng hay người yêu quan trọng là cái "ấy" phải to và cứng lữa tớ cũng chưa biết tại sao.
  9. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa lập gia đình nhưng nghe mấy chị lớn tuổi ở công ty lói là chồng hay người yêu quan trọng là cái "ấy" phải to và cứng lữa tớ cũng chưa biết tại sao.
  10. troidem123

    troidem123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui cung tung o trong truong hop cua ban , tui chang lam gi ca nhung van bi ca lop, khong , chi nhung co gai trong lop don um len la tui deu . Tui chang hieu tai sao ????Chang le con gai co oc tuong tuong cuc ky phong phu den do chi nhinh quan mot vai chi la biet het tinh cach cua mot con nguoi????

Chia sẻ trang này