1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đẹp trai, nên hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai là như thế nào mới được gọi là đẹp trai chứ.. Cứ cỡ Cổ Thiên Lạc hay Trần Quán Hy thì các cô có cắm đầu vào ko..
    Ngồi quán uống ly cà fê.. nghe tiếng xe đua dzề.... Ầmmm.. hết hồnnnn...
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương mấu ghê nhỉ ?
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương mấu ghê nhỉ ?
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  4. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thì ai không thích, đẹp trai hay đẹp gái đều thu hút người đối diện như nhau cả. Nhưng khi bạn yêu một người nào đó thật sự, đẹp hay xấu chẳng thành vấn đề gì cả. Xấu mấy nhìn quen, và nhìn bằng con mắt của yêu thương thì cũng thành đẹp cả thôi, thật đấy!!
    Như tôi đây này, nói không phải khoe, cũng thuộc hàng nhìn được, cũng đào hoa...thế mà người tôi yêu thì vẫn trơ trơ, vì cô ấy yêu một anh chàng khác rồi. Đến lúc này thì đẹp hay xấu có là gì đâu
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  5. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thì ai không thích, đẹp trai hay đẹp gái đều thu hút người đối diện như nhau cả. Nhưng khi bạn yêu một người nào đó thật sự, đẹp hay xấu chẳng thành vấn đề gì cả. Xấu mấy nhìn quen, và nhìn bằng con mắt của yêu thương thì cũng thành đẹp cả thôi, thật đấy!!
    Như tôi đây này, nói không phải khoe, cũng thuộc hàng nhìn được, cũng đào hoa...thế mà người tôi yêu thì vẫn trơ trơ, vì cô ấy yêu một anh chàng khác rồi. Đến lúc này thì đẹp hay xấu có là gì đâu
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  6. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất yêu người đẹp trai, đặc biệt là nếu có í định lấy người í làm chồng nưã!!Hic, nhưng mà lạy trời, đừng có ghét của nào trời trao của ấy!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  7. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất yêu người đẹp trai, đặc biệt là nếu có í định lấy người í làm chồng nưã!!Hic, nhưng mà lạy trời, đừng có ghét của nào trời trao của ấy!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  8. amiromantic

    amiromantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, "hoàng tử trong mơ" của hầu hết các cô ai cũng đẹp trai hết. Nhưng lúc yêu rồi thì ...blind hết, chỉ có mỗi chàng là đẹp nhất trần gian Tớ nghĩ là lúc đã thật sự "chết" rồi thì xấu đẹp chẳng là vấn đề gì cả.
  9. amiromantic

    amiromantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, "hoàng tử trong mơ" của hầu hết các cô ai cũng đẹp trai hết. Nhưng lúc yêu rồi thì ...blind hết, chỉ có mỗi chàng là đẹp nhất trần gian Tớ nghĩ là lúc đã thật sự "chết" rồi thì xấu đẹp chẳng là vấn đề gì cả.
  10. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi bây giờ có một chàng đẹp trai đến ngỏ lời ...Bạn sẽ làm thế nào...Từ chối hay nhận lời? Tui nghĩ đây là vấn đề con tim thui ...Đã yêu thì xấu đẹp ko quan trọng...Đep trai thì càng tốt...càng chứng tỏ "bản lĩnh" ko sợ ai cuỗm mất người yêu của mình ...Còn nếu ko được ưa mắt lắm thì...mình yêu anh ấy chứ có fải yêu mặt anh ấy đâu nhỉ
    Nhưng mà con gái vốn yêu cái "đẹp" nên vẫn thích mơ mộng các chàng đẹp trai
    teenage

Chia sẻ trang này