1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đẹp trai, nên hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ tiêu cực wa''!! Mà đểu thường có đẹp trai mấy đâu nhỉ>
  2. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ tiêu cực wa''!! Mà đểu thường có đẹp trai mấy đâu nhỉ>
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Có một giai thoại về những người nổi tiếng như thế này:
    Trong một buổi dạ tiệc lớn, nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein trình bày cho mọi người nghe về thuyết tương đối nổi tiếng của mình. Sau buổi tiệc, minh tinh màn bạc Marylin Moonroe đã gặp ông và nói:
    - Ông quả là vĩ đại, Albert ạ!
    - Cô cũng vĩ đại đâu kém gì tôi, cô cũng là một minh tinh nổi tiếng và xinh đẹp.
    - Vâng, thế nên bây giờ tôi mới gặp ông - Moonroe vui vẻ nói - Tôi có một đề nghị thế này, chúng ta sẽ kết hợp với nhau để cho ra một thế hệ tuyệt vời nhất. Những đứa con của chúng ta sẽ có cái đầu của ông và vẻ đẹp của tôi.
    - Thế thì quá tuyệt rồi - Albert Einstein làm ra vẻ hồ hởi - Nhưng tôi chỉ sợ chúng những đứa con ấy lại nhận được điều ngược lại.
    Vậy đấy, vẻ đẹp của con người ta là rất đáng quý. Nhưng "nội dung" của con người ta mới quan trọng. Bạn nên kết hợp cả hai điều này trong một con người.
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Có một giai thoại về những người nổi tiếng như thế này:
    Trong một buổi dạ tiệc lớn, nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein trình bày cho mọi người nghe về thuyết tương đối nổi tiếng của mình. Sau buổi tiệc, minh tinh màn bạc Marylin Moonroe đã gặp ông và nói:
    - Ông quả là vĩ đại, Albert ạ!
    - Cô cũng vĩ đại đâu kém gì tôi, cô cũng là một minh tinh nổi tiếng và xinh đẹp.
    - Vâng, thế nên bây giờ tôi mới gặp ông - Moonroe vui vẻ nói - Tôi có một đề nghị thế này, chúng ta sẽ kết hợp với nhau để cho ra một thế hệ tuyệt vời nhất. Những đứa con của chúng ta sẽ có cái đầu của ông và vẻ đẹp của tôi.
    - Thế thì quá tuyệt rồi - Albert Einstein làm ra vẻ hồ hởi - Nhưng tôi chỉ sợ chúng những đứa con ấy lại nhận được điều ngược lại.
    Vậy đấy, vẻ đẹp của con người ta là rất đáng quý. Nhưng "nội dung" của con người ta mới quan trọng. Bạn nên kết hợp cả hai điều này trong một con người.
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ được cái spam bài là giỏi. Đọc thế mà còn hỏi là xấu lắm àh??? Khối người mơ có được bạn trai như tui đấy. He he....
    [/quote]
    Ý mình là bạn chip_chip cơ , còn bác giai thế nào thì kệ *** bác ấy, có gay đâu mà quan tâm
    [[/quote]
    Hờ! Lại nhầm phát nữa roài. Bạn gái ấy chắc gì đã xinh được bằng tớ nhể???
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ được cái spam bài là giỏi. Đọc thế mà còn hỏi là xấu lắm àh??? Khối người mơ có được bạn trai như tui đấy. He he....
    [/quote]
    Ý mình là bạn chip_chip cơ , còn bác giai thế nào thì kệ *** bác ấy, có gay đâu mà quan tâm
    [[/quote]
    Hờ! Lại nhầm phát nữa roài. Bạn gái ấy chắc gì đã xinh được bằng tớ nhể???
  7. eye_to_eye1

    eye_to_eye1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    yêu người đẹp trai áh , nên quá đi chứ nhưng thực chất bạn yêu người ta ở mỗi điểm đẹp trai thôi àh, tôi thì nghĩ yêu một người bởi bạn thấy một nửa của mình ở trong đó. bạn thấy họ hợp với bạn, ôi nhiều thứ lắm chứ đâu chỉ mỗi có đẹp giai thôi đâu
  8. eye_to_eye1

    eye_to_eye1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    yêu người đẹp trai áh , nên quá đi chứ nhưng thực chất bạn yêu người ta ở mỗi điểm đẹp trai thôi àh, tôi thì nghĩ yêu một người bởi bạn thấy một nửa của mình ở trong đó. bạn thấy họ hợp với bạn, ôi nhiều thứ lắm chứ đâu chỉ mỗi có đẹp giai thôi đâu
  9. Chironex

    Chironex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Yêu đẹp trai được quá còn gì.Cũng giống con trai thích có bạn gái xinh..Đi bên cạnh người yêu xinh đẹp có cái gì đấy lâng lâng..khó tả
  10. Chironex

    Chironex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Yêu đẹp trai được quá còn gì.Cũng giống con trai thích có bạn gái xinh..Đi bên cạnh người yêu xinh đẹp có cái gì đấy lâng lâng..khó tả

Chia sẻ trang này