1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đẹp trai, nên hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai mà 0 có tiền: vứt, được mỗi cái mẽ bề ngoài!!Nhưng đẹp trai mà lại có tiền nữa, ô, tại sao lại 0 nhỉ??Dại gì chứ??Các bác đừng nói E thực dụng,thực tế thôi!
    Có thể E chả cần đòi hỏi ở người ta cái gì cả nhưng ít nhất cũng có khả năng kinh tế để ít ra đi uống nước cùng E cũng đừng để con gái toàn là người thanh toán
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  2. Manhlongquagiang

    Manhlongquagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ai mà chả thích đẹp trai. giàu có, thông minh, vui tính, rộng lượng, phóng khoáng, lịch sự ....và biết quan tâm lo lắng đến người khác nữa thì còn gì bằng ......Nhưng tìm "thằng đó" ở đâu bây giờ ...............heheheheheehe.......
    Đùa vui vậy thôi chứ mấy chị ơi đừng có nói phét nữa...........chỉ thấy chị BabyHaNoi la thực tến hất đấy.......
    Mà nè tớ cũng đẹp trai, thông minh, lịch sự, giàu có và .............. còn nhiều nữa, ai muốn biết thì yêu tớ đi sẽ biết thôi nhé.......
    "Không phải Rồng thì đừng qua sông"
    "Yêu nhất một người CC-X"
  3. Manhlongquagiang

    Manhlongquagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ai mà chả thích đẹp trai. giàu có, thông minh, vui tính, rộng lượng, phóng khoáng, lịch sự ....và biết quan tâm lo lắng đến người khác nữa thì còn gì bằng ......Nhưng tìm "thằng đó" ở đâu bây giờ ...............heheheheheehe.......
    Đùa vui vậy thôi chứ mấy chị ơi đừng có nói phét nữa...........chỉ thấy chị BabyHaNoi la thực tến hất đấy.......
    Mà nè tớ cũng đẹp trai, thông minh, lịch sự, giàu có và .............. còn nhiều nữa, ai muốn biết thì yêu tớ đi sẽ biết thôi nhé.......
    "Không phải Rồng thì đừng qua sông"
    "Yêu nhất một người CC-X"
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Gái hay trai gì thì cũng yêu bằng .......tay hết.........đúng hôn nào các bác ơi! Không yêu nhau bằng tay đố anh nào, cô nào quen nhau quá 3 tháng đó .....hehehehehehe..............
    Họa chăng chỉ có Gà Con thôi...........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Gái hay trai gì thì cũng yêu bằng .......tay hết.........đúng hôn nào các bác ơi! Không yêu nhau bằng tay đố anh nào, cô nào quen nhau quá 3 tháng đó .....hehehehehehe..............
    Họa chăng chỉ có Gà Con thôi...........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  6. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    tư tưởng này ấu trĩ quá!! trong đầu cô bạn chỉ có những suy nghĩ thiển cận vậy sao? tiền ....... !! pppppffffffffffff!! fải rồi tiền !nực cười!
    DOHKO
  7. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    tư tưởng này ấu trĩ quá!! trong đầu cô bạn chỉ có những suy nghĩ thiển cận vậy sao? tiền ....... !! pppppffffffffffff!! fải rồi tiền !nực cười!
    DOHKO
  8. hanoivatoi1980

    hanoivatoi1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì....em biết không?"
    Theo tôi nghĩ thì cái đẹp ai lại không thích. nhưng thích là một việc còn yêu lại là một việc khác. Bất kể con trai hay con gái khi yêu một người, điều cần thiết nhất là người đó phải thực sự yêu mình, và ngược lại mình cũng phải như vậy. Điều quan trọn tiếp theo đó là tính cách của người mình yêu. Ít nhất người đó cũng phải có tính cách ngoan ngoãn, hiền lành, biết chịu khó, chịu làm, có trí cầu tiến. Chắc chắn rằng chẳng người con trai nào muốn vợ minh là một cô nàng đanh đá, chua ngoa, và chẳng biết làm lụng gì cả. "Cơm 3 bữa em đặt ở nhà hàng", thử hỏi với người con gái như vậy có anh chàng nào chấp nhận nổi hay không? Về phần các bạn gái, các bạn chắc cũng chẳng muốn người chồng tương lai của mình là người suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, cờ bạc rượi chè, đôi khi còn thêm cả trai gái, hoặc một anh chàng luôn có tính cách tự ti, sợ khó (hễ cứ gặp một chút chở ngại là chuẩn bị dơ hai tay xin hàng). Với những người có tinh cách như vậy, thì cho dù có đẹp trai đến mấy, gia đình có giàu có khá giả đến mấy tôi nghĩ cũng chẳng mấy người thèm theo. Đẹp trai thì có bóc ra mà ăn được không? Tiền nhiều mà cứ tiêu sài phung phí, và không chịu nghĩ cách để gây dựng tương lai, thì dù có tiền tấn, núi vàng cũng hết. Những người đó chỉ thuộc hàng "khá giả" thôi chứ không phải là "khá thật", vì con trai mà suốt đời chỉ bám theo gia đình để sống thì loại đó...thuộc vào hàng phế thải. Nói tóm lại theo tôi nghĩ, khi yêu một người điều cần thiết nhất là cả hai người phải cùng thực sự yêu thương nhau, và đều là những người có tính cách tốt. Vì từ 2 điều cơ bản đó chúng ta có thể có được tất cả những điều còn lại. Khi đã yêu rồi, thì dù người yêu mình không phải là đẹp, mình vẫn cứ thấy đẹp (ai nói người yêu tôi xấu thì cứ nói, với tôi người yêu tôi đẹp hơn hoa hậu ). Hơn nữa khi cả hai đều có những đức tính tốt, thì dù cho lúc đầu có ngèo đi chăng nữa, nhưng rồi nếu như cùng chịu khó, cùng gắng sức làm lụng, luôn động viên nhau cùng phấn đấu...rồi thì sẽ có "ngày trời không phụ lòng người".
    Lúc đó:
    Tiền ta có..., tiền mồ hôi nước mắt
    Không phải là ăn bám của mẹ cha!
    Trí ta cao, nên ta dám tự hào
    Giàu...chẳng dám! nhưng không ai trê trách...
    Bởi vậy nên các cụ xưa đã có câu:
    "Thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn!"
  9. hanoivatoi1980

    hanoivatoi1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì....em biết không?"
    Theo tôi nghĩ thì cái đẹp ai lại không thích. nhưng thích là một việc còn yêu lại là một việc khác. Bất kể con trai hay con gái khi yêu một người, điều cần thiết nhất là người đó phải thực sự yêu mình, và ngược lại mình cũng phải như vậy. Điều quan trọn tiếp theo đó là tính cách của người mình yêu. Ít nhất người đó cũng phải có tính cách ngoan ngoãn, hiền lành, biết chịu khó, chịu làm, có trí cầu tiến. Chắc chắn rằng chẳng người con trai nào muốn vợ minh là một cô nàng đanh đá, chua ngoa, và chẳng biết làm lụng gì cả. "Cơm 3 bữa em đặt ở nhà hàng", thử hỏi với người con gái như vậy có anh chàng nào chấp nhận nổi hay không? Về phần các bạn gái, các bạn chắc cũng chẳng muốn người chồng tương lai của mình là người suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, cờ bạc rượi chè, đôi khi còn thêm cả trai gái, hoặc một anh chàng luôn có tính cách tự ti, sợ khó (hễ cứ gặp một chút chở ngại là chuẩn bị dơ hai tay xin hàng). Với những người có tinh cách như vậy, thì cho dù có đẹp trai đến mấy, gia đình có giàu có khá giả đến mấy tôi nghĩ cũng chẳng mấy người thèm theo. Đẹp trai thì có bóc ra mà ăn được không? Tiền nhiều mà cứ tiêu sài phung phí, và không chịu nghĩ cách để gây dựng tương lai, thì dù có tiền tấn, núi vàng cũng hết. Những người đó chỉ thuộc hàng "khá giả" thôi chứ không phải là "khá thật", vì con trai mà suốt đời chỉ bám theo gia đình để sống thì loại đó...thuộc vào hàng phế thải. Nói tóm lại theo tôi nghĩ, khi yêu một người điều cần thiết nhất là cả hai người phải cùng thực sự yêu thương nhau, và đều là những người có tính cách tốt. Vì từ 2 điều cơ bản đó chúng ta có thể có được tất cả những điều còn lại. Khi đã yêu rồi, thì dù người yêu mình không phải là đẹp, mình vẫn cứ thấy đẹp (ai nói người yêu tôi xấu thì cứ nói, với tôi người yêu tôi đẹp hơn hoa hậu ). Hơn nữa khi cả hai đều có những đức tính tốt, thì dù cho lúc đầu có ngèo đi chăng nữa, nhưng rồi nếu như cùng chịu khó, cùng gắng sức làm lụng, luôn động viên nhau cùng phấn đấu...rồi thì sẽ có "ngày trời không phụ lòng người".
    Lúc đó:
    Tiền ta có..., tiền mồ hôi nước mắt
    Không phải là ăn bám của mẹ cha!
    Trí ta cao, nên ta dám tự hào
    Giàu...chẳng dám! nhưng không ai trê trách...
    Bởi vậy nên các cụ xưa đã có câu:
    "Thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn!"
  10. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lời nói của người ko có tiền
    Hanthaesuk's twin brother..!!!

Chia sẻ trang này