1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người đẹp trai, nên hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanazawa, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    Gì gì chứ riêng khoản đẹp giai em chẳng sợ ai chê. Các chị mà có ng yêu mặt mũi ngời ngời(lại có học, có tiền nữa thì..chậc!!) chị nào chẳng một đêm nằm mơ mấy lần. Ôi giời, cứ kêu là đẹp trai thì kiêu căng nhưng thử gặp thằng dẻo mỏ(chửa cần tử tế) thì cũng quên ngay mình vừa nói gì. Các chị gán tội cho thằng em chẳng qua là đã bị cú nào đau rồi hoặc là nhìn ai bị đá đau nên sợ thôi. Em nói thật cho các chị bít ấy là mặt mũi cứ sáng sủa là ng khấm khá rồi(cũng có ngoại lệ, hì..). Đàn ông thì cứ phải tự tin, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, cái này mà thằng nào có cái mã là hơn rồi.
  2. Senselesswoodstone

    Senselesswoodstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu người đẹp trai?
    Vậy gặp người đẹp trai hơn sẽ yêu hơn?
    Cái mã bề ngoài chỉ gây ấn tượng lúc đầu khi nhìn thôi!
    Tôi thì không thích những cô gái nào chỉ coi trọng vẻ bề ngoài. Tầm thường và hời hợt lắm!
  3. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa cũng bảo cái răng cái tóc là góc con ngưòi hehhe công nhận nhìn đẹp thì cũng bắt mắt nhưng mà thời buổi bây giờ sinh viên tiền bạc rủng rỉnh tân trang đến nơi đến chốn rùi ra đường thấy ai mà chẳng đẹp -->,... nhưng bản chất và cốt cách bên trong thì có phần thái hoá biến chất ........Em thì em vẫn mê cái vẻ bề ngoài khe`kh`e người yêu mình mà đẹp thì tự hào bỏ xừ ấy chứ ==> vì yêu chưa chắc đã cuới nên cứ từ từ mà tìm hiểu hợp thì thành ông xã luôn .....Tội gì ko lấy người đẹp để thay đổi giống nòi ==> con cái mình xin xắn -> tưong lai cũng xinh xắn
  4. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ha ha vote 5* cho cái "cải thiện giống nòi" của dangerous
  5. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thì đàn ông cũng có ai thích người yêu mình xấu bao giờ. Trừ khi quen biết lâu, thấy cô ấy quá tuyệt vời. Bác này nói toàn chuyện thừa cơm!
  6. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai là một chuyện, bản chất là một chuyện, mình toàn quen với người đẹp trai thôi, người yêu và những người mình thích, họ đều rất tốt, thực sự mình chưa thấy ai tốt như họ cả, đều học hành tử tế, con nhà tử tế, một điều mình muốn nói, lãng mạn mới là điều quyết định chứ ko phải đẹp trai hay ko, ai lãng mạn người đó rất dễ thay đổi, tin mình đi, người nào lãng mạn mình ko thể là sân ga của ho dc đâu, mình đang rất tỉnh táo đấy !
  7. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nếu bạn chọn người yêu trên tiêu chí đẹp trai thì đến một ngày nào đó bạn sẽ thấy sao mà người mình yêu dạo này kém đẹp trai hơn trước thế nhỉ? Và biết đâu sẽ lại xiêu lòng một anh khác đẹp trai hơn chăng? Chọn người yêu thì nên chọn dựa vào tiêu chí nào mà nó lâu bền bạn à

Chia sẻ trang này