1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi dangminhphuc, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI HÀ TĨNH

    Những ai đã từng có hoặc đang có tình cảm với người Hà Tĩnh mình thương thì cùng chia sẻ các bạn nhé
  2. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ người đó hả bạn? Rứa thì nỏ được rùi.
  3. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có những khoảng thời gian 3 năm để yêu một người HÀ TĨNH. Với những khoảng thời gian ít ỏi trên mạng, tôi không thể nào mà nói hết đưọc những kỷ niệm đẹp và thiêng liêng đến nhường nào. 3 năm thời sinh viên đã trôi đi, mỗi người mỗi ngả. Anh về miền sơn cước vùng đông bắc lập nghiệp còn em thì quay về quê hương miền trung xa xôi làm một viên chức nhà nước và ổn định công việc. Tuy tình cảm của hai người vẫn chưa phai phôi, nhưng trong lòng ai cũng nghi đến cái ngày mà... nói ra ai cũng sợ.
    Khoảng thời gian 2 lần vào HT, đưọc sống trong Hà Tĩnh, Anh sẽ không thể nào quên được quê hương Hà TĨnh, mảnh đát, con người Hà Tĩnh... Ôi ! Thật tuyệt vời. Hình ảnh anh và em cùng đạp xe đạp ra biển trong ngày 14/2 và tung tăng chân trần trên những dải cát mặc cho những con sóng nô đùa, đuổi theo chúng ta như muốn đùa vui...Hình ảnh này sẽ mãi mãi trong kí ức của chúng ta, em nhe ?
    Em ơi ? Chung ta sống xa nhau am không thể đến được với nhau, Anh chưa thể đem lại cho em một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Anh hi vọng anh Thìn sẽ là người bù đắp lại cho em những gì mà anh không thể...
    Anh yêu và nhớ em . LAN ANH - Người con gái Sông La.
    Chúc em hạnh phúc.
  4. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quá cảm động lun. Không ngờ con gái Hà Tịnh quê choa cụng tuyệt đến rứa. Chắc là đợt ni về cũng kiếm một em thui
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    anh là người mền yếu ,không quyết liệt và chắc chắn anh viết bài này với một tâm trạng đang tự lừa dối bản thân
    xin lỗi vì tôi nói thật suy nghĩ của mình .đúng hay sai mong anh bỏ quá
    nên thành thật với mình anh ạ!!!!
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hà tĩnh mình thuơng hả??? Em chịu rùi.
  7. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Tôi dân Nghệ nhưng với tôi cứ người Hà TĨnh cũng là đồng hương rồi, tôi quý mến họ thật nhiều .Tôi gặp chị ấy , chị rất dễ thương , học rất giỏi và hoà đồng , cũng người Hà Tĩnh , nhưng trong tôi có gì đó rất khó hiểu , rất chống chếnh , cảm giác ngột ngạt và khó chịu đến đáng sợ khi gặp chị - và tôi cũng cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của chị liếc nhìn tôi ...Cho tới một ngày my darling thú nhận với tôi họ đã từng là một đôi ( bạn tôi người tỉnh khác ), anh khen chị thật nhiều ...Tôi thoáng chút ngỡ ngàng ...Thấy ghen với chị muốn điên lên ...Nhưng lại nghĩ xót xa và thương chị nhiều , chị vẫn còn tình cảm với anh , nhưng anh chỉ đến với chị với tình cảm kiểu qua đường , anh phũ phàng bỏ rơi chị để đến bên tôi một cách tha thiết và nồng nhiệt ...Tôi hơi sợ và nghĩ suy - chúng tôi đều là con gái Nghệ TĨnh mình thương mà .Có khi nào hắn cũng đẩy tôi vào tình cảnh như với chị ko ?Chị ấy là người con gái tốt , chị ấy xứng đáng có một tình yêu chân chính - và giờ đây tôi sẽ luôn cầu chúc tình yêu đich thực sẽ đến với chị - người con gái Hà TĨnh ( Và em sẽ cố gắng ko ghen tuông khi nghĩ về những ngày chị bên anh )
  8. hoanganh_na

    hoanganh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng tới đó em ơi. Iu người có người iu như vậy mạo hiểm lắm
  9. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    Mùa hạ vừa qua mùa đông chưa tới khoảnh khắc giao thời ấy là mùa thu,một vài chiếc lá vàng rơi trên vai áo.Mùa thu đang ở bên ta.Một mùa thu qua và lại một mùa thu khác tới mùa thu qua theo tháng năm và chúng ta cũng trưởng thành dần nên nhưng thật buồn khi chúng ta không thể đi chung trên một con đường mà ngày xưa mình đã từng nghĩ tới.Nhớ lại mùa thu của 6 năm trước đây khi còn là những cô tú cậu tú vui tươi và hồn nhiên chúng ta đã nghĩ thật nhiều nói thật nhiều nhưng làm thì chưa phải không?Thời gian qua đi chúng ta mồi người đi trên một con đường riêng mà chúng ta lựa chọn.............
  10. NIB

    NIB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu bản thân mình . Và thật may tôi cũng là người Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này