1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người hơn tuổi...Hay đấy chứ [Only Male]

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SonNguyen_sn, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Sao ko gọi nhau = tên???? Mà nhỏ hơn tuổi lại muốn làm anh ngta là sao nhỉ
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Phét, lắm ông lấy vợ vê? rô?i lại chê bai la? vợ chăm quá cứ như chăm con trai. Vậy tôi ho?i khí không pha?i, các ông thích đc chăm kiê?u j ? Toa?n nói ra thế nhưng đến lúc chán lại ti?m ra khô?i điểm chê bai cho coi
    Mới lị, nói thật la? á, tôi có đôi bạn yêu nhau hơn một tuô?i, nói thật la? nhi?n va?o thấy chối lắm. Nên tôi ác mộng với đôi hơn tuô?i !
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy bác khome phân tích rất thấu đáo, (vote cho bác 5*) Đàn ông tuy đựoc mệnh danh là "phái mạnh" nhưng nhìu khi họ cũng chỉ là những "đứa trẻ lớn xác" thôi. Cương lắm mà cũng nhu vậy.
    To bạn mimi: trên diễn đàn không phải cứ thích là gán cho ai đó một đặc tính nào đó.
    Thử hỏi tất cả đàn ông xem, ông nào kêu ca thế mà trong mắt không ánh lên miền hạnh phúc? con người ta , chả riêng gì đàn ông, phụ nữa cũng vậy thôi, khi chông hay người yêu ít quan tâm một tí thì gào khóc lên là không còn yêu nữa, không còn quan tâm nữa, còn cứ quan tâm, đưa đi rước về, nhắc nhở chuyện ăn uống giữ gìn sức khẻo...là i như rằng các cô chẳng gào lên"tôi có một cha một mẹ ở nhà rồi !" Chẹp...sao chả nói đựoc.
    Nếu nói đàn ông khi chán vợ thì thế nọ thế kia....sao không bao h tự hỏi, người vợ thế nào mà anh ta chán? chán đến độ anh ta phải "thế nọ thế kia."? Tiên trách kỉ hậu trách nhân.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cậu bé kém bà già 1 tuổi thôi nhưng bà già và cậu bé thì thực sự có sự chênh lệch về hình thức và cách nghĩ. bà già o xinh xắn, o đáng yêu, cũng chẳng còn trẻ trung nữa, lúc nào cũng rất ra vể "Già". còn trẻ con có khuôn mặt búng ra sữa, đôi khi còn o biết được người khác giận mình là vì đâu, có điệu cười rất trẻ con. nhưng khi gặp trẻ con, bà già như lột xác và cũng muốn làm trẻ con. bên trẻ con bà già thấy mình cũng như trẻ đi với những nụ cười ngất cùng trẻ con. những câu chuyện chẳng phải là những chuyện mà người lớn đã và đang nói. vớ vẩn, trẻ con nhưng đã làm cho bà già quên rằng mình đã già.
    rồi những ngày hạnh phúc cũng qua thật nhanh, bà già ngỡ ngàng biết rằng trẻ con đang yêu 1 trẻ con nữa. nhóc trẻ con kia rất xinh xắn, giỏi giang và hơn hết là còn trẻ con. bà già đau khổ, buồn bã và thấy mình thực sự đã già. bà già phải quay về với con người thật của mình o còn có thể làm được trẻ con nữa và hơn bao giờ hết thấy mình già ....thật.
    chuyện tình thật buồn vì bà già nay đã già hơn vì trẻ con đã vô tình làm cho bà gia chạnh lòng buồn rất nhiều. giờ đây trẻ con đang ở bên cạnh trẻ con khác, còn bà già ngồi đây đau khổ đánh nên những câu kể về chuyện tình buồn................
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Rồi bà già sẽ hết đau thôi, vì bà già nghĩ, mình già rồi, mình là chị "chúng nó" kia mà. trẻ con chơi với nhau, hợp nhau hơn, hạnh phúc hơn, như vậy cũng tốt chứ sao. chẳng phải bà già luôn mong cho trẻ con đựoc hạnh phúc đó sao?
    Có thể một lúc nào đó trẻ con lỡ làm cho bà già có cảm giác như là yêu thật rồi. đó cũng là chuyện dễ hiểu, trẻ con mà. thế nên đừng lấy đó mà dằn vặt. có thể tình yêu với trẻ con kia mới là đích thực còn với bà già, quan trọng không phải vì bà già đã già, đơn giản chỉ vì bà già không phải là một nửa của trẻ con. thế thôi.
    "Ta vè điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười"
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thôi các bác cho tớ xin, thật ra thì đúng là đàn ông không phải ai cũng giống nhau. Mỗi người lại thích vợ chiều mình theo 1 cách khác nhau.
    Vì bạn gì ở trên cứ thắc mắc tại sao lại là "gái hơn 2" nên tớ cũng cố gắng vận dụng kiến thức tâm lý học và moi hết gan ruột mình ra để giải thích như vậy thui.
    Trong thực tế có rất rất nhiều đôi yêu nhau, lấy nhau mà vợ hơn tuổi chồng và họ vẫn sống rất hạnh phúc.
    Tuy người chồng thường than rằng : em chăm sóc anh như con nít, nhưng thực sự, khi vợ phải đi công tác vắng nhà 1 thời gian. có lẽ lúc ấy các đức ông chồng mới thấm thía cái cảnh nhà vắng bàn tay phụ nữ như thế nào.
    Cheers!
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa nhé, điều đó chỉ có nghĩa là một người thực sự phù hợp với bạn vẫn còn đang chờ bạn ở phía trước. Một người mang lại cho bạn những nụ cười, khiến bạn thấy mình thật nhỏ bé và bình yên bên cạnh người ấy cho dù người ấy có nhiều tuổi hơn bạn hay không.
    Một tuổi không phải là một khoảng cách quá lớn, chỉ đơn giản đó không phải thực sự là right one của bạn mà thôi.
    Hy vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình và thấy những ngày tháng qua là những kỷ niệm đẹp cho những quãng đời đẹp hơn đang chờ bạn ở phía trước.
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ.. rồi đắn đo...rồi phân vân..
    Tất cả đều là tình cờ sao. Tình cờ nó đến và tình cờ nó đi sao.
    ^_^
    Trái tim người ta đập đúng nhịp, với mình nó luôn bị loạn nhịp và luôn rộn ràng sao. Mình đã trao nó cho người con gái mình yêu, vẫn con người ấy, vẫn ánh mắt ấy và vẫn nụ cười ấy, rồi đôi bàn tay bé bỏng ấy. Thế mà chỉ vì cô ấy được tạo hoá tạo ra trước mình, để rồi hai người phải khổ thế này uh!
    "_"
    Tình yêu là phải thế này uh! KHông dám bộc lộ trước mọi người không dám công nhận được tình yêu của mình rồi còn không được hét thật to lên...
    Mọi người ơi! Tớ yêu cô ấy! ..
    )_(
    Tất cả vì tuổi thôi sao!
  9. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ có 1 điều rất dở ở chỗ là lúc trẻ kô muốn gọi thằng bằng tuổi bằng anh để trông có vẻ lớn, đến lúc già thì gọi thẳng ít tuổi hơn bằng anh để cho nó trẻ, Đến khổ!
  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Đúng thế đấy! Cái tôi của con gái lớn quá! Họ không chịu cách xưng hô như thế đâu..
    ^_^

Chia sẻ trang này