1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người hơn tuổi...Hay đấy chứ [Only Male]

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SonNguyen_sn, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miengrongmuitet

    miengrongmuitet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn mình có người yêu nhỏ hơn đến 6 tuổi, lúc đầu ai cũng nghĩ đó là chuyện đùa và bồng bột. Và họ đã yêu nhau 3 năm rồi. Cô bạn mình cũng rất đẹp gái , rất sắc sảo và nhanh nhạy. Cậu bé rất đẹp trai , thông minh và đang đi học, vẫn chưa bỏ hết tính trẻ con. Cả 2 như hai thái cực vậy. Cô bạn mình có khi đã tâm sự với mình rằng đôi khi chỉ muốn bỏ vì có cảm giác như đi chơi với đứa em vậy, và đã không ít lần cậu bé đã khóc khi cô bạn mình muốn chia tay, một câu nói mà cô bạn mình kể làm mình rất cảm phục cậu bé.Rằng 1 lần cô bạn mình buồn bực vì gia đình cậu bé ngăn cản, cậu bé nói " anh sẽ ra đi nếu em nói em không yêu anh, chứ tất cả những lý do khác không có ý nghĩa trong tình yêu". Mình luôn nghĩ cậu bé đó là người can đảm, dám chiến đấu cho tình yêu. Cậu bé đã dẫn cô bé về nhà ra mắt gia đình, bà mẹ có vẻ không đồng ý, nhưng cậu bé vẫn kiên trì thuyết phục gia đình, và họ dự định cuối năm nay sẽ cưới. Mình cũng chẳng biết họ sẽ đi đến kết quả tốt đẹp không, nhưng ít nhất họ đã dám làm tất cả cho tình yêu.
    Nhớ lại lúc lâu, lâu lắm rồi, một cậu bé nhỏ hơn mình 2 tuổi rất đẹp trai đã ngỏ lời với mình, mình thứ nhất vì tự ti rằng mình chẳng có gì xuất sắc, xấu xí lại nhạt nhẽo, và quan trọng nhất là cậu bé đó quá nhỏ, mình không biết nói sao với gia đình, bạn bè. Và mình đã lắc đầu. Vẫn nhớ dáng lưng buồn buồn của cậu bé chầm chậm bước đi trên con đường hẻm nhà mình và chẳng bao giờ mình gặp lại cậu bé đó nữa. Mình cũng chẳng nối tiếc gì. Chỉ cảm thấy khâm phục cô bạn mình và cậu bé của cô ấy! Ít ra họ dám làm cho tình yêu hơn mình! Còn mình, chắc cũng vì không bao giờ dám chiến đấu đến cùng cho tình yêu nên cứ thất bại...
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    huhuhu... tui cũng khoái coá người iu nhỏ tuổi hơn nè mà kiếm wài coá thấy ai đâu , mấy em chai toàn chê mình già , pùn
  3. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Với tôi. Chắc chắn là không. Đơn giản: con gái già nhanh hơn con trai, phải mất một thời gian con trai mới có sự nghiệp,mới khẳng định vị trí của mình. Chẳng lẽ bắt người con gái đợi đến lúc đấy mới cưới? Còn yêu vớ vẩn thì kô nói làm gì
  4. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Em ko chê chị già, nhưng mà chị có chê em già ko ?
  5. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chào, mình thật sự ko có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng mà đứa bạn thân mình thì có...
    Mình thấy xưng hô chả là nghĩa lí gì trong trường hợp của bạn cả...nếu hơn nhiều (4,5 tuổi trở lên) thì hơi ngại thiệt (do mình nghĩ vậy)...mình thấy bạn mình yêu vui vẻ và tự nhiên, với tư cách là bạn thân, mình thấy rất mừng cho bạn ấy...tại sao 2 người lại ngại khi giao tiếp với bạn bè của mình??? nếu là bạn tốt họ sẽ hiểu và ko nói gì đâu, có khi sẽ san sẻ cùng ah...
    Bạn cũng nên từ từ thôi, từ từ thuyết phục và dần cho cô ấy quen, ban đầu thì xưng tên đi...cho dễ mà...nếu cô ấy yêu bạn thật lòng và khi sẵn sàng thì ko bảo cũng tự động kêu anh xưng em ah...
    Mong 2 bạn mau vượt qua được trở ngại nhỏ này, chuyện nhỏ ấy mà có gì phải lo
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ....iu người lớn tủi hơn chắc thú vị lém nhể....sau này iem kiếm 1 chị iem iêu thử xem nó thế nào....
    chị ơi....em iêu chị....
  7. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    vào 7x mà tìm nhìu lắm
  8. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Sau này mình sẽ yêu em nào hơn mình ít nhất 10 tuổi!
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cậu, tớ vào rồi, nhưng ở đó chả có "em" nào ra hồn..Chán!
  10. ntt_ftu

    ntt_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo các bác thế. Lấy tôi làm ví dụ nhé. Bạn trai tôi kém tôi 2 tuổi nhưng tôi vẫn gọi người ta bằng anh. Đâu có vấn đề gì. Xưng hô cũng chỉ là xưng hô thôi.
    Nhưng quả thật cũng chẳng sung sướng gì khi yêu người kém tuổi nhiều lo lắng đặc biệt là mối quan hệ với bạn bè.... Nói chung la đau đầu. Tôi cũng suy nghĩ nhiều nhưng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Nói túm lại tìm được người yêu mình đã khó mà mình cũng yêu người ta thì còn khó hơn nên không nên bỏ lỡ. Tương lai thì quá dài ai dám chắc điều gi. Đúng không các bác?

Chia sẻ trang này