1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người hơn tuổi ??!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trunghau8x, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Smashlab

    Smashlab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em bắt cậu ấy "làm việc" cật lực vào, thì lấy đâu ra sức lực và tâm trí mà nghĩ đến gái trẻ gái tơ bên ngoài nữa. Người ta bảo mười người đàn ông mới đủ cho một người đàn bà đấy nhé (khác với gà) cho nên em không sợ mình già thì lệch pha với cậu ấy đâu.
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bác này vui tính nhỉ, nhưng ý kiến của bác cũng được đấy,em sẽ ghi nhận
    Nhưng phụ nữ nhạy cảm lắm bác àh, em lại hay nghĩ linh tinh, Em chi sợ rằng sau này có một ngày em và anh í ra đường người ta bảo chị em chắc lúc đó em tủi thân chít mất, hix, khổ vậy đó bác à Nhưng mình đã chọn thì mình phải chịu, chỉ lâu lâu nghĩ đến mà thấy đau lòng vì sợ bị lệch pha
  3. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    hi, hermeonne nói có ý đúng
    Đôi lúc mình cũng nghĩ tới chuyện sau này cô ấy nhìn sẽ nhanh già hơn mình (PN bao giờ chả thế, mặc dù có kém mình vài tuổi cũng thế). Thế khi 2 bên đặt vấn đề với gd có bị phản đối hok?
    Hic, ngc lại với hermeonne, cô ấy có nhiều cái tỏ ra trẻ hơn mình nhất là trong giao tiếp, xã giao có lẽ 1 phần vì cô ấy chưa đi làm.
    Rất nhiều chuyện đã đang và sẽ gặp khi yêu người hơn tuổi. Nhiều khi cứ vô tư, song đôi khi ngồi nói chuyện với nhau lại nảy sinh ra nhiều thứ bàn đến.
    Được trunghau8x sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 19/11/2008
  4. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em chưa yêu ai hơn tuổi nên ko rõ lắm,chắc phải thử 1 lần cho biết cảm giác chị chiều em chắc cũng hay
  5. kut333

    kut333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    tui chưa yêu ai kém tuôi..cảm giác chắc lạ lắm nhỉ??
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đã quen cô ấy bao lâu rồi? Riêng tớ và anh í đã quen nhau 3 năm nay rồi, thực sự là tớ không bao giờ muốn có chồng nhỏ tuổi hơn, vì sau này ai mà biết được thế nào, "con gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu" mà Trong 3 năm đó có 1 thời gian tớ căng thẳng vô cùng, nhất là lúc anh í ngỏ lời kết hôn với tớ, nhưng thời gian cứ xô đẩy với lại tớ quá yêu anh í nên cứ tạm gác chuyện tuổi tác qua 1 bên, nhưng mỗi lần nghĩ lại thì lại thấy có vấn đề. Thực sự anh í cũng rất chững chạc, biết cách ăn nói, điều đặc biệt là anh í dạy tớ cách đối xử với mọi người xung quanh, dạy tớ phải đảm đang, phải biết nhường nhịn, từ khi quen anh í tớ thấy là tớ trở thành 1 người tốt và hiền từ lúc nào ko hay nên tớ yêu là thế đấy, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tớ già hơn anh í là tớ lại thấy mặc cảm, tớ không biết bạn gái của ấy có suy nghĩ giống tớ không. Nhưng con gái rất là mỏng manh và yếu ớt, nếu âý thực sự yêu thương cô ấy thì đừng bao giờ làm cho cô ấy cảm thấy mặc cảm nhé. Tớ chỉ hy vọng sau này thành vợ chồng, anh í sẽ vẫn là anh í, sẽ vẫn yêu tớ như ngày nào mặc dù thời gian đã làm tớ già nua
  7. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    cứ yêu đi bạn j ơi!gái hơn tuổi thì đã sao!nhiều ng mún yêu con gái hơn tuổi vì mình chín chắn hơn mà!bằng chứng ông anh họ mình cũng yêu và lấy 1 chị hơn những 3 t đấy!mà vẫn hạnh phúc lắm!đừng lo lắng quá bạn ạ!bi h chuyện đó là bình thuyòng mà!
  8. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tks các pác đã cho em lời khuyên. Nhưng em đang tính đến chuyện khi phải nói với cả gd 2 bên thì ko bit thế nào nữa. Thật khó khăn.
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    thì hai bác cứ dắt nhau về và trình bày thôi
  10. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu đã tính thế rồi thì còn ngại ngần gì nữa.
    Nhớ hồi xưa lúc tớ dẫn anh í về giới thiệu với bố mẹ sau 1 chính thức yêu nhau, mẹ tớ đang rửa bát mà bật ngữa ra, rồi khóc vì không ngờ tớ lại có bạn trai nhỏ tuổi hơn và cũng là mối tình đầu của tớ, vì tớ là con 1 trong nhà nên ai cũng quan tâm chú ý, rồi ngày nào bố mẹ tớ cũng gọi anh í sang để làm việc tư tưởng với 2 đứa, chúng tớ đã phải năn nỉ bố tớ ủng hộ bọn tớ mà khuyên mẹ tớ. Anh í cũng biết cách lấy lòng bố mẹ tớ lắm, nên bây giờ mẹ tớ thương anh í còn hơn tớ Còn về phiá gia đình của anh í, bố mẹ anh í ủng hộ lắm, và cũng thương bọn tớ nhiều lắm.
    Nói chung là bọn tớ cũng vượt qua nhiều khó khăn mới đến được như hôm nay, nên tớ rất yêu anh í

Chia sẻ trang này