1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu người kém tuổi ??có nên hay ko?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi missing_u_3000, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Yêu kém tuổi thì có sao đâu, hihi, nhưng mà tớ chỉ thấy là ngay cả bằng tuổi tớ cũng thấy con trai trẻ con lắm rồi, không biết nếu có em nào tỏ tình thì tớ sẽ bật cười đến thế nào nữa. Chắc tại tớ già trước tuổi nhiều.
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Yêu người kém tuổi chẳng phải nên hay không nên mà phải xem ngươpì ấy xác định tình yêu là như thế nào đã.Nếu người ấy thật lòng yêu thì không sao nhưng nếu đó chỉ là để :"Có người yêu hơn tuổi" thì ko nên.Và phải xem mình đối với người ta như thế nào nữa.Thật sự là tình yêu thì cứ yêu thôi,tình yêu mà,đâu phân biệt tuổi tác đâu.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  3. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dào cản lớn nhất của tình yêu ko bao giờ là tuổi tác , mà đó là thái độ của hai người khi khi yêu nhau
  4. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hic! Nghe đau lòng wá! Tôi đang yêu 1 người hơn1 tôi 1 tuổi đây( i am a boy). Tôi yêu nàng đã 3 năm nhưng nàng không yêu tôi vì.... nàng có người yêu rồi và thằng đó = tuổi tôi! Thế mới đau! 2 người đang rất hạnh phúc! Mình lại phải đợi thôi... nhưng người ta cũng biết tình cảm tình cảm của tôi và trân trọng nó! Đó là điều tôi cảm thấy Hạnh Phúc ngay cả khi thất tình mãn tính!!
    Nỗi kinh hoàng của các cô gái từ 17-21!Một kẻ hâm hâm giỏi lý thuyết kém thực hành về mọi mặt ! hu hu hu
  5. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ yêu thử đi. Yêu thì tuổi tác không quan trọng đâu. Chỉ khi nào nghĩ đến chuyện kết hôn mới e ngại mà thôi. Vả lại, cũng có nhiều gia đình mà bà vợ hơn chồng đến gần chục tuổi. Vẫn sống hạnh phúc, có sao đâu?
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     
  6. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong bạn hãy kiên nhẫn thêm được không ? Tình yêu và sự kiên nhẫn thật sự là bạn đồng hành ...
    Bạn nghĩ thế nào nếu người con trai trẻ con của ngày hôm nay lại là một người đàn ông đáng cho bạn yêu thương trong suốt cuộc đời ?
    Tôi nghĩ rằng, bạn và bạn ấy chắc cỡ 20->23 - Giai đoạn đang tiếp nhận cuộc sống và tự trưởng thành. Nên một người con trai dám yêu một người hơn tuổi mình là một người dám sống khác người, thật nhiều ý tưởng lãng mạn, và có vẻ xa rời cuộc sống thực tế. Nhưng là một anh chàng có nhiều tiềm năng để trở thành một người biết cách dung hoà giữa sự lãng mạn và thực tế.
    Anh chàng dù vậy, nhưng vẫn chịu rất nhiều áp lực, yêu một người hơn tuổi, phải làm một điều gì đó để xứng đáng với người yêu, phải làm một điều gì để khẳng định với xã hội mình thật sự xứng đôi với nàng. Vì nàng có vẻ thực tế hơn, nên chàng phần thì muốn thể hiện mình trưởng thành, phần thì muốn có sự chấp nhận của nàng một cách tuyệt đối. Vì chàng nghĩ, chỉ cần được nàng chấp nhận thì mình có thể vượt qua tất cả ... (Tính mục đích ngày càng cao ... )
    Bạn đặt ra vấn đề, nghĩa là bạn còn lưỡng lự, ...
    Nếu bạn chọn giải pháp thứ tha và tiếp tục, có hai điều bạn phải làm :
    1. Thể hiện rằng bạn tin anh chàng. Tin vào nhân cách, lòng nhiệt tâm, sự sẵn sàng hy sinh vì bạn. Đừng cho chàng biết chàng so với bạn chàng giống trẻ con, vì chàng sợ điều đó nhất, hơn cả dư luận xã hội.
    2. Thể hiện rằng bạn không tin anh chàng, nói cho chàng biết là bạn cần một người đàn ông quả cảm, đã dám yêu thì kiên định, đừng dễ dàng thay đổi.
    Nghĩa là hãy thử thách, nhưng đừng thách đố. Hãy khó khăn nhưng cho chàng thấy sự tin tưởng tăng dần theo thời gian và sự xứng đáng của chàng. Hãy biết giận dữ vì điều đó khiến cho chàng thấy bạn không quá ... già về tâm lý so với chàng. Hãy biết cám ơn bằng nụ cười và sự hồ hởi của trẻ con vì đó là liều thuốc thần kỳ nhất. Hãy biết khen đúng lúc, nghĩa là bạn đang công nhận chàng .
    Chàng sẽ nghĩ: Ôi ! Nàng là một người con gái tuyệt vời nhất thế giới này. Nàng yêu ta, chấp nhận ta (nhưng không phải chấp nhận một cách dễ dàng đâu nhá, mà là sự công nhận và hưởng ứng những gì ta làm, ta cố gắng về nàng). Ta thấy mình trưởng thành và hạnh phúc vì có nàng trong cuộc đời.
    Yêu thương bồi đắp yêu thương. Khoan dung ******** yêu trở thành vĩ đại. Tha thứ ******** yêu sống mãi.
    Bạn này, lý thuyết cách thực hành khá xa..
    Chúc bạn ngày 8.3 nhiều niềm vui ! Và thế giới ngày mai tươi đẹp là do bạn xây dựng ...
    HL
  7. notgirl_notwoman

    notgirl_notwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    kém 2 tuổi thì sao?? mình thì yêu người thua mình đến 3 tuổi ,nhưng..... bạn hạnh phúc hơn mình ở chỗ bạn có thể quen người đó ,còn mình thì..... ko thể dù hai đứa đều có tình cảm với nhau, bạn hãy nắm chắc hạnh phúc trong tay để khỏi hối hận khi nó bay xa
      Tình đo'n phu'o'ng là tình tuyê.t vo.ng , em se~ yêu ai đây ngoài anh????
  8. missing_u_3000

    missing_u_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả những ý kiến của mọi người.đúng như người ta nói,yêu là phải chấp nhận là phải tha thứ là phải thử thách.mình đã có nhiều suy nghĩ khác về người mình yêu.tính cách trẻ con thì ko thể tranh dc bởi nhiều khi mình cũng thấy mình rất trẻ con.
    mình cảm thấy rất vui người đã vì yêu mình mà làm cuộc đời.bởi trước đây người nghịch ngợm,chơi bời lắm.từ khi yêu mình người ấy đã hoàn toàn "cai" những thứ ấy.mình tin vào tình yêu của người ấy dành cho mình.
    "cám ơn cuộc đời đã mang anh đến bên tôi"
     tình bạn là tất cả .
     tình yêu là mãi mãi .
     
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thời gian l cu trả lời chinh xc nhất, nếu 2 người thấy cuộc sống c nghĩa hơn khi ở bn nhau th đ l sự lựa chọn đng. Sức mạnh của tnh yu sẽ chiến thắng tất cả.
    I LOVE LILYS
  10. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn chẳng có tội gì,đã là con người thì luôn có tình yêu,vì vậy đâu có sự phân biệt giữa lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn.
    Quan trọng là bạn có yêu hay không thôi,còn nếu đã yêu,thì bạn sẽ phải hi sinh,có thể là đa số con gái chính trắn hơn con trai,và nếu cứ bắt họ phải hi sinh để trờ đợi những chàng trai không bao giời lớn thì ......
    Tuy nhiên ,đó chỉ là sự phân tích đơn thuần,quyết định là ở bạn,hãy tìm hiểu thật kĩ và đưa ra kết luận cửa bạn chú không phải của bất cứ ai!
    son

Chia sẻ trang này