1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu người kém tuổi ??có nên hay ko?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi missing_u_3000, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Con bạn thân em bảo : " Nó chăm sóc mày như 1 đứa con báo hiếu mẹ " ....Mà đấy là bằng tuổi đấy nhé !
     
          



    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
  2. bekeosua

    bekeosua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Úi trời! Vậy thì coi lại đi. Nhìn thấy là có cảm giác chẳng ổn chút nào. Nếu mà còn Yêu người con trai đó thì phải nói chuyện sao cho người đó bớt cái tính trẻ con ấy đi, không thì bạn sẽ còn mệt dài dài.
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ phải quan trọng hoá chuyện tuổi tác? Liệu có khôn hơn, có lớn hơn nhau mãi được không? Tôi quen 1 cô bạn Trung Quốc, hơn 5 tuổi, cả 2 nói chuyện thẳng thắn với nhau là tuổi tác không có gì quan trọng cả, quan trọng có hoà hợp được hay không thôi, và, nếu cô ta không chuyển đến học tại một thành phố khác khi tình cảm giữa cả 2 chưa có gì mặn mà thì rất có thể 1 tháng nữa tôi đã có thể nói với mọi người rằng tôi có một girl friend bằng tuổi bà chị ruột tôi. Hãy nhìn mọi vấn đề bằng con mắt lạc quan :).
    If hug is a minute, I'll send you hours.
    If tear is a raindrop, I'll send you showers.
    If emotion is the water, I'll send you seas.
    If love is the power, I'll send you me.
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều em bé yêu các chị quá. Chỗ mình có một cô bé mới về. Đúng là các vùng tìm được bóng con gái (nhìn được) còn khó hơn tìm vàng. Các anh thi nhau thể hiện tài năng với cô bé. Mà rõ khổ, em nó đã có người yêu rồi, các anh cứ bu vào làm gì không biết cái gì.
    Thằng ở cùng với mình, mới bị người yêu ở nhà bỏ (... Giá như ngày đấy H mạnh mẽ hơn chút nữa... Giá như ngày đấy H ôm V hoặc... V cứ nghĩ H chỉ coi V là bạn nên... ) tự nhiên kéo mình ra thủ thỉ: EM YÊU NÓ
    Nói là mấy anh cho nó người lớn chứ toàn kém em nó 1,2 tuổi hết. Có chú còn 3.... Haha. Của đáng tội, nếu không nhanh thằng khác nó lấy được thì lại mất. Lại đợi mấy tháng nữa mới có người mới, mà chưa chắc đã có con gái nữa cơ... Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, ngay cả trong việc tìm bạn gái
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  5. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ. Bây giờ đanh mốt Chị yêu em mà, đôi khi cũng thấy hay hay. Yêu các chị nhớn tuổi lại hay, các chi ko nhõng nhẽo như mấy em nhi đồng tuổi mới nhớn, ko đòi mua cái này cái nọ mà lại còn được các chị chiều thì hết biết
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời nhiều cái trái ngược. Bản thân Gà con nghĩ hợp tính nhau và yêu nhau là okey. Chứ ko nhất thiết tuổi tác. Tuy nhiên cũng phụ thuộc nhiều và 2 người thế nào/ Nhắc đến cái tính trẻ con Gà con lại nhớ tới 1 thằng em kém Gà con 1 tuổi. Trước đây thích Gà con nhưng Gà con chỉ coi nó là em. Mà nó ra dáng người lớn lắm, lúc nào cũng kêu: Chị trẻ con lắm, trẻ con hơn em nhiều. Nghĩ lại thấy nó già dặn hơn mình về khoản yêu đương và suy nghĩ. Thế rồi bây giờ, anh ấy hơn Gà con 3 tuổi, nhắc đến 1 người 22 tuổi chắc mọi người cũng phải nghĩ là người lớn rồi ra dáng đàn ông lắm đúng ko?? Nhưng mà anh ấy trái ngược hoàn toàn. Cách anh ấy nói chuyện, cách làm cho Gà con vui, cười, đều như kiểu em bé ý. Nhiều khi nghĩ lại, chưa thấy ai như anh, con trai 22 tuổi đến nơi rồi mà lúc nào cũng như 2 hay 3 tuổi ý. Lúc nào cũng gọi Gà con là little Moomy, thế có chít không cơ chứ. Nhưng vui lắm, mỗi lần Gà con ở bên anh ấy là lại được cười. Thỉnh thoảng buồn vì những lời nói ko suy nghĩ
    Thế nên tuổi tác ko có quan trọng, quan trọng là người ta suy nghĩ thế nào và thể hiện với bạn ra sao.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cậu tớ kém mợ tớ 3 tuổi đây này.
    Nhưng cậu tớ thì già dặn, chững chạc lắm.
    Thường thì con gái yêu con trai bởi cảm thấy đấy có thể là chỗ dựa. Chứ yêu, mà vẫn chê người con trai đó trẻ con thì là yêu cái gì???
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con sao gọi là chê. Trẻ con cũng là đáng yêu chứ sao. MIễn là mình cảm thấy vui vẻ khi ở bên người ấy và cảm thấy an toàn là được. Gà con lại nhớ đến cái hôm chơi trò chơi hỏi và đáp trung thực hoặc làm theo sai khiến. Gà con đã chọn hỏi đáp và câu hỏi thế này: Nếu bạn đang ở giữa một nơi xa lạ hoàn toàn, bạn mong có ai ở bên bạn nhất và vì sao. Gà con đã trả lời trước mọi người là Gà con mong có anh nhất vì gà con cảm thấy mình được bảo vệ khi ở bên anh. Anh chỉ nhìn và cười hihi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói "Nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một" mà, nếu con gái mà lớn hơn "người ấy" hai tuổi thì là duyên đấy :). Mình cũng đang quen một cậu bạn nhỏ tuổi hơn đây, nhưng cứ bị cái tư tưởng xem người ít tuổi hơn là trẻ con nó chi phối, làm đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu ghê á. Nhưng có lẽ tình yêu thì không phân biệt tuổi tác đâu bạn ạ, miễn là hợp nhau thì tuổi tác đâu còn là vấn đề quan trọng nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ bạn nhé, chúc bạn luôn vui và gặp nhiều may mắn !!!
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ế hế, ớ hớ, à là hớ. Nghe Kitaria_love mà tôi thấy muốn tán tỉnh chị nào đó liền, tiếc là chưa quen chị nào để có thể tán tỉnh.
    Nhưng mà này, không biết kitara thế nào chứ, rất nhiều cậu con trai mà tôi biết, mà đúng hơn là đa phần lại thích con gái nhõng nhẽo đôi chút đấy, sự nhõng nhẽo đôi khi làm người ta hấp dẫn và ấn tượng hơn. Tôi đố ai quên được lúc cô ấy nhõng nhẽo đòi được ôm, hôn và âu yếm.
    Ưu điểm của việc lấy vợ hơn tuổi rất nhiều, xong có một nhược điểm rất lớn, đó là khi bạn bắt đầu khoảng gần 40 phụ nữ già đi nhanh chóng, lúc đấy đi chơi hơi có vấn đề đấy. Mà về già thì lại càng khổ. Tôi thì dù gì vẫn thích người trẻ hơn tuổi, khoanh vùng rồi, sau này già còn có người chăm sóc.
    Nói thì nói thế thôi, còn cái duyên cái số nó có giằng xé vật lấy nhau hay không thì chẳng biết thế nào, khéo mai lại phải lòng một chị nào đó thì sao.
    - Có một điều các bạn nói rất đúng, là hãy quên tuổi đi vì tình yêu là những bồi hồi của cảm xúc, chứ không phải là sự kết hợp của tuổi tác. Hãy cứ yêu hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Sống ở trên đời này có lẽ điều quan trọng nhất là tình yêu
    hungdo

Chia sẻ trang này