1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yeu nguoi kem tuoi minh, nen hay khong?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haithanh0312, 15/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haithanh0312

    haithanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ban vietfirm than men cua toi oi!
    Co le ban noi rat dung day, rang toi it ra ngoai it tiep xuc cho nen moi di yeu mot nguoi kem minh nhung 7 tuoi. Ban noi dung lam, nhung ban biet khong, tu khi toi yeu nguoi do toi da cam thay minh se khong muon yeu mot nguoi nao khac, mac du gio day toi dang o mot noi rat xa, cach Viet Nam nhung nua vong trai dat. O noi day toi co nhieu thoi gian, vat chat, va cung co rat nhieu nhung luc cam thay co don, met moi. Ban cung hieu roi day, khong thieu gi nhung su cam do o tren dat nuoc nay. Vay ma toi khong muon, toi khong muon lam bat cu mot dieu gi trai voi luong tam cung nhu tinh cam cua minh.
    Cam on ban that nhieu.
    A, nhan day minh cung xin duoc ke cho ban mot chuyen nua ve minh. Moi tinh dau cua minh, minh da tung yeu mot nguoi dan ong hon minh 8 tuoi, bay gio chung minh da chia tay nhau roi, tinh yeu do doi voi minh la mot ky niem buon, rat buon la dang khac. Dan ong hon dan ba 8 tuoi? Hanh phuc khong chac da nam duoc trong tay.
  2. haithanh0312

    haithanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ban Vietfirm than men cua toi oi!
    Co le ban noi rat dung day, rang toi it tiep xuc it ra ngoai nen moi di yeu mot nguoi kem minh nhung 7 tuoi. Nhung ban nay, tu khi yeu nguoi do toi cam thay khong con muon yeu mot nguoi nao khac, the moi kho toi khong co chu. Gio day toi cam thay rat buon, co don, va suy nghi rat nhieu ve dieu do. Toi dang o mot noi rat xa, cach Viet Nam nua vong trai dat, toi co nhieu thoi gian, vat chat, va xung quanh toi cung rat nhieu su cam do. Nhung toi khong muon, hoan toan khong muon lam bat cu mot dieu gi trai vai luong tam va tinh cam cua minh.
    Cam on ban that nhieu. Gia nhu minh co the gap duoc ban nhi! Hi hiiiiiiiiiiiiiii
    Oh, nhung ban co phai 18 tuoi dau nhi, ban nhung 25 tuoi day chu nhi, nhung khong sao. Hiiiiii
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân chú bé 18 tuổi hu hu.... Thời xưa người ta gọi là bị mẹ mìn bắt !

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Yêu thôi mà có gì đâu mà hỏi?
    Bạn có thể cảm thấy yêu người hơn bạn đến vài chục tuổi cũng như kém bạn vài chục tuổi. Yêu ai là cảm nhận riêng tư của mỗi người.
    Không cần phải băn khoăn gì đâu và cũng chẳng việc gì phải hỏi ai.
    Tuy nhiên, nếu để chung sống lâu dài thì cần phải suy nghĩ cẩn thận, kỹ lưỡng. Gác tính yêu sang một bên ( vì lúc này nó là điều kiện đã có rồi) và hãy dùng lý trí để suy xét những điều kiện khác. Nên nhớ để thành lập một gia đình, tình yêu là không đủ. Tình yêu chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ.
    Tôi tin là có những con người yêu nhau thật lòng, đến với nhau thật lòng và chung sống với nhau hạnh phúc như trong chuyện cổ tích nhưng tôi cũng tin vào sự thật những gia đình vợ già, chồng trẻ có rất nhiều rắc rối, thử thách khó mà vượt qua.
    Rất đơn giản, bạn có dám chắc anh ta sau khi lập gia đình với bạn,và khi anh ta 35-40 tuổi, vẫn còn rất phong độ. Còn bạn đã 42- 45 tuổi, sinh thêm vài đứa con nữa, hình dáng bạn không còn được như bây giờ, trong khi ngoài kia có nhiều cô gái trẻ măng. Lúc đó, bạn đi bên cạnh anh ta nếu không ít nhất là giống bà cô thì cũng giống Mẹ của anh ta hơn là bạn đời. Xin lỗi bạn, khi phải nói ra sự thật đau lòng này nhưng đó là sự thật. Phần lớn phụ nữ sẽ trông già hơn đàn ông cùng tuổi, phụ nữ Việt Nam lại chịu thương, chịu khó vất vả, ăn dè hạt tiện, lo cho chồng cho con thành ra lại trông càng già hơn trong khi nhiều anh chồng gia trưởng có vợ làm hết, chỉ việc đanh bóng mặt đường, tối ngày lo ăn nhậu, nếu cộng thêm kinh tế ổn định khá giả là rất phong độ và lại thích bia ôm ngay. ( ở đây không ám chỉ tất cả đàn ông Việt nam cũng như tất cả phụ nữ Việt Nam đều như vậy, tất nhiên xã hội nào cũng có người nọ người kia)
    Bạn có dám chắn lúc đó tình yêu của hai bạn vẫn mãnh liệt như bây giờ?
    Nếu quả thực bạn trai của bạn mới 18 tuổi "rất có thể" sau này anh ta sẽ thốt lên câu nói " Sao hồi đó mình nông nổi thế? Sao mình trẻ con thế" Chỉ sợ lúc đó bạn mới té ngửa ra thì đã quá muộn vì sự nông nổi của thanh niên. Vô tư mà nói nhiều thanh niên Việt Nam 25 -26 tuổi vẫn còn rất lớ ngớ và vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mẹ đấy, cho nên 18 thì e rằng rất muốn tốt nghiệp PTTH xong là cưới.
    Chúc bạn hạnh phúc trong tình yêu!
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Mối tình như film Holywood:
    Demi Moore & Ashton Kutcher, chàng 23 còn nàng 41.
    [​IMG]
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 16/10/2003
  6. haithanh0312

    haithanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban netwalker that nhieu.
    Toi hieu nhung gi ban noi. Nhung toi van cu muon yeu va muon layã??nguoi do day. Dang nao thi cung phai it nhat la hai ba nam nua toi moi ve Viet Nam han, toi van cu muon cho nguoi do day, luc do nguoi day hoc xong dai hoc la vua.
    Ve viec ban cho rang toi se gia hon nguoi do khi toi da 47 tuoi, con nguoi do thi chi moi 40 tuoi u? Vay cho toi hoi ban nhe, ban da nhin thay Thanh Hoa o ngoai doi chua, neu chua nhin thay bao gio thi khi nao co thoi gian xin duoc moi ban den quan cafe Aladin cua Thanh Hoa nhe, ban se khong the hinh dung duoc rang co ay bao nhieu tuoi dau, ma Thanh Hoa nam nay bao nhieu tuoi nhi, it nhat la tren 50 tuoi, vay ma khi do toi chi nghi rang Thanh Hoa moi co ba muoi may tuoi thoi. Toi khong biet minh co duoc nhu Thanh Hoa khong, nhung toi dam khang dinh rang nhieu co gai 18 tuoi bay gio chua chac da tre duoc nhu toi dau, toi khong dam kieu cang hay tu phu, nhung ban co tin dieu do khong nhi?
    Minh cung cong nhan moi ban rang phu nu Viet Nam chiu kho thuong chong thuong con nen chong gia, nhung ban oi, phu nu ngay nay khac roi, tuy cung thuong chong thuong con that day nhung khong con phai lam lu vat va nhu ngay xua nua roi. Va lai phu nu bay gio cung da ra ngoai xa hoi nhieu va nhan thuc duoc cach giu gin hanh phuc cua minh nhu the nao.
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn không có ý phản bác bạn hay mối tình của bạn. Tôi biết và chứng kiến những người phụ nữ trẻ và đẹp. Đó là lý do tại sao tôi post ảnh của Demi Moore và anh bồ mới lên.
    Tuy nhiên, vấn đề luôn có nhiều mặt. Bạn trẻ đẹp là một điều may mắn. Bạn tự tin là điều tốt nhưng nên nhớ rằng "nhân định không bằng trời định". Có nhiều việc mình muốn, đứng ở góc độ của mình thì chắc chắn mọi việc nằm trong tầm tay. Nhìn từ lăng kính của mình thì cuộc đời hoàn toàn đẹp. Nhưng tình yêu không phải là đơn phương, hạnh phúc gia đình không phải là chỉ một người cảm thấy.
    Nếu nói như bạn thì con gái của tỷ phú Onassy, xinh đẹp, giàu có, có đày đủ đức tính của một người vợ đã không phải tự tử vì tình. Nếu nói về giàu có, chắc mấy phụ nữ trên thế giới này giàu như cô ta, nếu nói về sắc đẹp,cô ta đâu có thua kém ai? Tại sao cô ta lại phải tự tử chỉ vì toàn bị lợi dụng. Cô ta đã mò sang tận Siberia ẩn cư và có một anh chàng Nga ngố đem lòng yêu thương, cô ta tưởng anh ta sẽ đến với cô ta thật lòng và đã yêu anh ta điên cuồng, và kết hôn nhưng khi vừa cho anh ta một vài hạm đội tàu chở dầu, anh ta lại léng phéng, gái mú và ngoại tình và đam đơn li dị để chia nửa gia tài.
    Hạnh phúc gia đình không phải là do mình bạn kiểm soát. Anh chàng 18 tuổi kia nghĩ gì trong đầu, đến bản thân anh ta còn chẳng biết nữa là bạn.
    Tuy nhiên, vẫn có những chuyện cổ tích của thời hiện đại bên cạnh những vụ nhảy lầu, li dị và đánh ghen.
    Tôi chỉ biết chúc bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc!
  8. haithanh0312

    haithanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chao ban Netwalker!
    Bai viet cua ban da gay cho toi nhung dao dong thuc su, mac du truoc do toi da tung co day du nhung chinh kien de bien minh cho su vung chac trong tinh yeu cua minh.
    Nhung ban nay , toi muon hoi ban mot dieu, ban co dam chac rang tinh yeu ma chang Nga ngo (theo nhu ban noi) do danh cho co Onassy co phai la tinh yeu thuc su hay khong, hay chi la tinh yeu vi tien. Neu nhu noi rang nguoi do cua toi yeu toi vi tien thi hoan toan khong phai, vi toi biet dieu do hon bat cu mot nguoi nao khac.
    The day, ban co thay con gai kho khong? Khong biet ban da lap gia dinh chua, nhung neu chua thi sao nay cho co dai ma de con gai nha. De con gai ma ban de lai cho no mot gia tai kech xu thi cung chua chac no da sung suong dau, vi khong biet chang re sau nay cua ban se lay no vi cai gi, vi tinh yeu hay vi tien.
  9. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn haithanh0312 này thật là buồn cười. Bạn nhìn lại xem bạn post chủ đề có title như thế nào? Bạn xin mọi người lời khuyên, rồi đến khi người ta đưa ra ý kiến, cách nhìn nhận vấn đề với con mắt khách quan thì bạn lại giận dữ, cáu gắt và nóng nảy.
    Nói thật là khi đọc mấy bài bạn trả lời Netwalker (người đưa ra những ý kiến rất đáng suy nghĩ và rất thực tế), tôi cho rằng tôi hiểu vì sao bạn yêu chàng trai 18 tuổi kia. Bạn 25 tuổi nhưng bạn không có sự chín chắn của một cô gái 25 tuổi, mà chỉ có sự sôi nổi, đam mê nhưng bồng bột và nông nổi của một cô gái 18 tuổi. Điều cần làm không phải là bắt bẻ ý kiến của bạn Netwalker, vì dù bạn có thắng hay thua thì việc đó cũng chỉ ảnh hưởng và liên quan đến cuộc sống của bạn.
    Hãy tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng mọi điều. Cuộc sống gia đình hoàn toàn không đơn giản.
    Dù sao thì cũng chúc bạn vui và thành tâm mong bạn hạnh phúc.
    little hyacinth
  10. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! cho tôi gửi chút tâm sự riêng của mình vào topic của bạn nhé!
    Đây là câu chuyện riêng của cá nhân tôi! Theo đánh giá chung của mọi người tôi là một cô gái duyên dáng và xinh xắn! Nhưng quan trong nhất nhìn tôi cứ như một cô bé sinh viên khoang 20-22 thoi cho dù tôi da tốt nghiệp và đi làm hơn 10 năm rồi.
    Năm tôi 30 tuổi bố mẹ ra quyết định rong chơi như thế đủ rồi! Tôi cũng cảm thấy kênh kiệu như thế cũng đã đủ rồi! Thế là vị hôn thê của tôi đưa bố mẹ đến chính thúc dạm ngõ và chuẩn bị lễ cưới. Mọi việc đã sắp xếp xong hết rồi chỉ còn đợi đến đúng ngày lành tháng tôt ma thôi. Nói đôi lời về người đàn ông sắp cưới tôi nhé! Anh và tôi đã yêu nhau 6 năm rồi. anh tương đối thành đạt, xuất thân gia đình cũng tương đối danh giá đủ để tôi hãnh diện với bè bạn và bố mẹ tôi hãnh diện với họ hàng.
    Nhưng đúng vào thời điểm định mệnh ấy có 1 người con trai nhỏ hơn tôi 6 tuổi tỏ tình với tôi! Có lẽ tôi là 1 đứa con gái kém may mắn bạn ạ. Vào lúc người ta 30 tuổi và đã đám hỏi với 1 người do mình tự do lựa chọn và yêu thương 6 năm thì tôi đâu còn bồng bột nữa phải không bạn! Thế mà khổ thân tôi! Tôi cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú ấy. tôi đã cương quyết từ hôn khiến cha mẹ tôi gần phải đi cấp cứu vì bị shock (bố mẹ tôi bị cao huyết áp) vị hôn phu bị từ chối của tôi đã tự mình lái xe từ tỉnh về và vì lái xe trong tình trạn tâm lý không ổn định anh đã gây tai nạn giao thông và bị gãy chân (hay vì anh ít khi tự lái xe,lần ấy vì việc riêng nên anh không đi với tài xế của công ty) Đồng nghiệp thì phản đối quyết liệt,bạn bè suốt ngày khuyên nhủ can ngăn. Nhưng không ai lay chuyển được tôi cả. Tôi cương quết bảo vệ "tình yêu" của mình. Nhưng chỉ quen nhau được 6 tháng thôi thì anh chàng người yêu nho tuổi của tôi không chịu đựng được lời ra tiếng vào,dư luận xã hội... anh ta chuồn thẳng chẳng có cả lời sorry
    Tôi hụt hẫng shocked nặng,đành nghỉ việc. Đến bac sỹ tâm lý...
    Tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai cả đành ra di thật xa! với 5 năm tĩnh lặng ở nơi xa này tôi thấy mình bình tâm hơn
    Tôi đã đánh đổi mọi thứ: danh dự gia đình,niềm kiêu hãnh bản thân,tình yêu chân thực để đổi lấy 1 cuộc tình bên người yêu nhỏ hơn tôi 6 tuổi trong vòng 6 thang và nỗi buồn khong nguôi về những tổn thương mình đã gây ra cho người thân,bè bạn...
    Chia với bạn chút niền riêng! Mong bạn không cảm thấy quá nhàm chán!
    Nhưng trên tất cả tôi mong bạn tìm được tình yêu chân thực và hạnh phúc trọn vẹn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này