1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yeu nguoi kem tuoi minh, nen hay khong?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haithanh0312, 15/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bạn haithanh lo gì. Giờ đến lúc gặp lại bạn trai còn cả 2,3 năm nữa. Cứ tìm hiểu dần, đến lúc đó hợp thì tiến tới, không thì thôi.
    Bạn trai cũ của tớ cũng thua 4 tuổi. Bố tớ thì không sao, chứ mẹ tớ phản đối dữ dội lắm. Nhưng mà đã yêu rồi thì trời gầm cũng không thả ra.
    Rồi tg sau đâu cần ai cấm cản, thấy không hợp cũng tự động chia tay.
    Tg đến lúc gặp lại bạn trai thì bạn cứ đi chơi, vui vẻ, open up, gặp gỡ nhiều người. If he is the one, you won''t find any men better than him.
  2. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin có chút ý kiến :
    Tớ xin làm phép tính như sau, bạn năm nay 25 , bạn trai 18, bạn trai bạn còn phải học 4-5 năm đại học (hay ít nhất 2 năm nếu học cao đẳng), tớ cứ cho là 4 năm nhé, thì bạn trai bạn học xong là lúc 22 tuổi, sau đó phải đi làm, ít nhất 2 năm để ổn định ( để ko phải xin tiền bố mẹ nữa, nhưng lưu ý bạn là rất nhiều con trai tuổi này vẫn sống với bố mẹ và dù ko phải trả tiền nhà, ko phải mua nhà, ăn với gia đình, nhưng tiền lương cũng chỉ đủ xài, thường là tiền lấy vợ vẫn phải do bố mẹ chu cấp, và sau khi lấy vợ vấn đề nhà ở cho hai vợ chồng cũng khó mà lo nổi - thực tế này tớ thấy từ nhiều người lắm ) --> lúc đó bạn 31 tuổi và bạn trai 24 tuổi. Phần đông con trai tuổi này vẫn chưa nghĩ tới việc lấy vợ , trong khi con gái ở tuổi 30 trở đi thì đã quá tuổi sinh con tốt rồi.
    Tớ nói điều này là do tớ có chứng kiến gia đình 1 người chị bạn, chị ấy hơn anh chồng 6 tuổi, và chị ấy lấy chồng năm 36 tuổi vì phải chờ anh ấy học xong đi làm vững vàng, tình yêu cũng bị ngăn cản nhiều lắm nhưng hai anh chị đã vượt qua, tuy nhiên đến giờ này dù mong lắm nhưng chị ấy vẫn chưa có con, dù chị ấy đã có thai 2 lần nhưng lần nào cũng bị sẩy thai.... hơn nữa khi tớ tiếp xúc cả hai vợ chồng tớ nhận thấy chị vợ có hành động, lời nói như 1 người chị, anh chồng dù 30 tuổi vẫn thấy trẻ con
    Tớ cũng quen thêm 1 cặp nữa ở bên này, cũng người nữ hơn người nam 6 tuổi, và lấy nhau khi người nữ đã 36, (cặp nói trên ở VN), ở đây thì ít bị ai dòm ngó, tự do yêu rồi lấy nhau, phải tự lo hết bố mẹ ko can thiệp nên hai anh chị này cũng ko bị "búa rừu dư luận" lắm, nhưng thật sự mà nói thì nhìn vào ai cũng dễ dàng nhận ra chị ấy già hơn anh ấy cả chục tuổi, dù nhìn hình anh chị khi mới quen nhau chị 24-25 trông dễ thương xinh xắn lắm. Phụ nữ có cái nhan sắc là cái để hãnh diện, nhất là khi đi bên cạnh chồng mà được người ta khen là xinh xắn trẻ đẹp thì hết 100/100 người thích rồi phải ko bạn ? nhưng tớ thấy sau lưng chị ấy người ta chỉ nói là trông chị ấy ko đến nỗi nhưng đi với anh ấy nên già quá trông cứ như hai chị em, hai dì cháu( vì anh ấy trông trẻ mà), hai anh chị ấy tơ&i nay cũng chưa có con dù king tế rất ổn định, có hôm đi đám cưới người bạn có cả anh chị ấy, tớ thấy anh ấy ra mời 1 cô gái nhảy đầm còn chị ấy ngồi trong bàn nhìn theo, trông tội nghiệp lắm, tớ khích lệ "sao chị ko ra nhảy với anh cho vui ?" chị ấy cười có vẻ tự tin " để anh tự do một chút, chứ cứ suốt ngày bám chồng thì chồng mau chán lắm, bí quyết của người làm vợ đó ", nhưng hình ảnh tớ thấy thì ngược lại với những gì chị ấy nói : anh ấy nhảy chachacha, slow,tango, valse.. với cái cô kia rất thân thiện, hết bản này lại chờ bản khác, anh ấy ôm cô kia rất sát vì nhảy cần phải thế, chưa kể tớ thầm so sánh thấy cô ấy khá xinh, lại trẻ trung, khêu gợi, thân hình đẹp, còn chị thì dù khuôn mặt có còn nét dễ thương thửa xưa nhưng đã hằn những nếp nhăn trên khóe mắt, khóe môi, vầng trán, thân hình đã đẫy đà. Tớ cảm thấy thương cho chị ấy dù chị ấy có vẻ rất tự hào khi cho rằng tuy anh ấy kém tuổi nhưng vẫn si mê chị....
    Tớ thấy có 1 bạn nói về chuyện quan hệ vợ chồng rất đúng, chuyện này rất quan trọng trong hạnh phúc vợ chồng, có những cặp vợ chồng người ngoài nhìn vào thấy người vợ xấu hơn người chồng, nghĩ rằng người vợ này sẽ phải giữ chồng khổ sở lắm, nhưng ngược lại, người chồng rất si mê và sợ mất vợ chỉ vì "cái khoản ấy" người vợ rất active ( trong câu chuyện này tớ được biết người vợ rất chịu khó tạo cảm giác cho chồng, có khi bịt mắt chồng như phim kiếm hiệp; có khi mặc từ trên xuống dưới toàn một màu đen để chồng "khám phá", có khi lại là những ngọn nến và 1 bản nhạc lãng mạn, và dĩ nhiên ko thể ko kể đến "kinh nghiệm" rồi )
    Nhưng tớ cũng thấy 1 bạn nói rằng cứ để hai người yêu nhau, vì 1 thời đẹp đẽ có phải dễ dàng mà có đâu. Vâng, bạn ạ, có những người bạn của tớ đến giờ này thèm lắm 1 người yêu mình, thèm lắm 1 buổi chiều hò hẹn, thèm lắm 1 nụ hôn đầu đời, chưa hề được 1 bạn trai nào nắm tay,...tớ thấy vậy cũng khổ sở lắm, vì cảm giác cô đơn... vì vậy tớ đồng ý với ý kiến của bạn ấy là bạn cứ yêu hết mình đi ( nhưng lưu ý tuổi 18 còn lắm suy tư vớ vẩn và cứ tưởng mình là người lớn, nói nhiều câu giống như là triết lý Ấy, hay lắm, nhưng thực ra chỉ là 1 đứa trẻ lớn xác thôI, thực tế là vậy, bạn cứ nhớ lại tuổi 18 của mình đi sẽ thấy, cái tuổi lãng mạn, dễ yêu, dễ nhớ, cứ tưởng mình lớn lắm cho phép mình làm đủ thứ mà sau này nhìn lại thấy vớ vẩn hết sức ) bạn cứ yêu nhưng bạn đừng thèm nghĩ gì tới tương lại xa quá bạn ạ, tớ thấy nếu ở nửa vòng trái đất, khi nào đó bạn cô đơn, nếu có 1 người nào đó thích nợp, và yêu bạn, dĩ nhiên nên tránh nhỏ tuổi nhé, ít nhất là = tuổi nhé, thì bạn đừng do dự chọn cho mình 1 người hợp hơn để sống suốt đời.
    Chúc bạn hạnh phúc, can đảm, suy nghĩ chín chắn !
  3. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    vietnamheart1, 5plus1sense và một số bạn khác nói đúng: đã yêu thì cứ yêu đi! Nếu như yêu mà không phải lo lắng, bận tâm với những câu hỏi: yêu thế này rồi đi đến đâu? liệu có cưới được nhau không? nên yêu người này hay chọn người khác? v.v... thì xin cứ yêu. Yêu để sau này không hoài phí rằng mình đã có một khoảng thời gian sống đẹp trong đời.
    Nhưng việc haithanh0312 đưa câu hỏi lên diễn đàn này chứng tỏ bạn đang băn khoăn với ít nhất một trong những câu hỏi tương tự như trên. Tức là đã có sự phán xét của lý trí, đã có những yếu tố thực tế xen vào. Vì thế nên ý kiến của tôi và một vài người khác là đứng từ quan điểm thực tế để góp ý cho bạn. Nếu haithanh0312 thấy rằng 3 hay 5 năm nữa mình vẫn có thể yêu mà không lo nghĩ gì thì sau khoảng thời gian đó hãy trở lại đọc chủ đề này.
    Chúc bạn yêu say mê và có được một tương lai như mong muốn.
    (Vote 5* cho tất cả các bạn)

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  4. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    vietnamheart1, 5plus1sense và một số bạn khác nói đúng: đã yêu thì cứ yêu đi! Nếu như yêu mà không phải lo lắng, bận tâm với những câu hỏi: yêu thế này rồi đi đến đâu? liệu có cưới được nhau không? nên yêu người này hay chọn người khác? v.v... thì xin cứ yêu. Yêu để sau này không hoài phí rằng mình đã có một khoảng thời gian sống đẹp trong đời.
    Nhưng việc haithanh0312 đưa câu hỏi lên diễn đàn này chứng tỏ bạn đang băn khoăn với ít nhất một trong những câu hỏi tương tự như trên. Tức là đã có sự phán xét của lý trí, đã có những yếu tố thực tế xen vào. Vì thế nên ý kiến của tôi và một vài người khác là đứng từ quan điểm thực tế để góp ý cho bạn. Nếu haithanh0312 thấy rằng 3 hay 5 năm nữa mình vẫn có thể yêu mà không lo nghĩ gì thì sau khoảng thời gian đó hãy trở lại đọc chủ đề này.
    Chúc bạn yêu say mê và có được một tương lai như mong muốn.
    (Vote 5* cho tất cả các bạn)
    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ko dám nói thêm gì nhiều vì M thấy nhiều bạn đã cho những ý kiến rất xác đáng và bao hàm nhiều khía cạnh rồi. Chỉ là nếu M là bạn, M sẽ ko tham gia vào cuộc phiêu lưu cảm giác mạnh với sự dao động quá lớn từ cực điểm này sang cực điểm khác như bạn (từ lớn hơn 8 tuổi đến nhỏ hơn 7 tuổi).
    Nếu bạn hỏi câu này trước khi "leo lên lưng cọp" thì chắc tình hình sẽ thay đổi nhiều, chứ còn như bây giờ thì chả ai dám chắc là nếu bạn leo xuống thì sẽ tốt hơn đâu. Vì vậy cứ ngồi mà phóng tiếp thôi, may mắn thì bạn sẽ thuần phục được nó, hay ít ra bạn cũng ko cảm thấy hối hận khi ko làm hết sức mình. Chúc bạn may mắn.
    So far I have found many "Genii in the Bottle" of my own. But unfortunately (or fortunately?) none has the key to my life.
  6. romen

    romen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì cứ yêu, lấy thì hơi liều!!! Lý do các bạn khác nói cả rồi
  7. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Làm thịt cậu bé đi thôi !!!

    - Anh Chuột béo -
  8. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Làm thịt cậu bé đi thôi !!!
    - Anh Chuột béo -
  9. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nên thắc mắc nữa làm gì .............Tôi thi tôi khẳng định là chàng trai của bạn sẽ rời bỏ bạn trong 1 ngày không xa thôi.....................Con` yêu được bao lâu thi hãy tận hưởng nốt đi còn đưng hi vọng rằng người đó sẽ lấy bạn....Nếu nguời đó có nói lấy bạn thì chỉ là nói dối thôi.......................Hi vọng bạn không phải vào rừng mơ bắt con tưởng bở.........
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  10. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    s
    - Anh Chuột béo -
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này