1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yeu nguoi kem tuoi minh, nen hay khong?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haithanh0312, 15/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vodanh2003

    Vodanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái này đích thị là chàng Phi công trẻ lái Máy bay bà già.
    Chuyện họ yêu nhau, have *** với nhau, kể cả hơn nhau đến chục tuổi tớ cũng không bàn, bởi thế cũng thú vị, cảm giác mới lạ. Nhưng nếu lấy nhau, không ổn rồi. Tự dưng người phụ nữ thành ra thiếu chồng mà thừa con.
    Cậu nào chấp nhận cuộc sống gia đình bệnh hoạn ấy, thì cũng vào loại bỏ đi.
    Người phụ nữ lúc đó, hoạc là thiên thần, hoặc là ngu.
    Ngu phần nhiều thì đúng hơn. Các bạn nhỉ!
    Hôn cái miệng, sờ cái mông
  2. notebook

    notebook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chẳng bao giờ trong đầu tui có ý định lên trên này để viết ra cái mà mình đang nghĩ
    Giấu kín và chôn chặt sẽ là một điều tốt hơn nhiều so với làm việc này
    Nhung tại sao tôi lại làm ngược lại nhi?
    Đêm hôm qua tui chát với bạn đến gần 12h đêm
    Hơn lúc nào hết, tui hiểu và cay đắng nhận ra rằng
    Dù seo thì tui cũng kém tuổi bạn !
    để chát, để online, để có thể nói ra đưọc những gì mình nghĩ thì được
    Nếu để Y thì thật là không thể
    Dù tôi muốn, dù bạn muốn nhưng cũng chẳng bao giờ vượt qua được
    Hơn nữa, tôi thấy mình đang chơi trò cút bắt
    Hic
    Thật sự là như thế
    Nhiều lúc tui hi vọng và hi vọng
    Rùi lại thất vọng
    Liên tục và triền miên
    Đến bây giờ tui hiểu
    Và biết rằng
    dù có làm gì dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi
    Cũng không thể xen vào, không thể ....
    Hic
    Nếu bạn hiểu tui, bạn sẽ biết tại sao tên truyện lại là 2 từ ngắn ngủi đến như thế
    Sự thật tthì.....
    Có bao giờ bạn biết và hiểu được cái cảm giác khi tôi nhận được một tn mà bạn gửi nhầm không
    Không, chẳng bao giờ và chẳng khi nào bạn hiểu

    I''m a man
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì vô tư đi u ơi. Kể cả là yêu người hơn mình hàng chục tuổi cũng được . Nhưng fải nói luôn, nếu lấy nhau thì fải nghĩ ngợi tí đấy, kể cả là người kém tuổi hay hơn tuổi. Vì yêu nhau là một chuyện, ở với nhau sau kết hôn là một chuyện khác. Vì ko yêu người này có thể đá (hoặc bị đá ) yêu người khác, nhưng cưới người này rồi thì ko thể bỏ quách mà lấy người khác được. OK????
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  4. haithanh0312

    haithanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng đề tài này đã bị lãng quên từ lâu rồi, không ngờ hôm nay lại vẫn còn có người quan tâm nhỉ.
    Cũng hơi ngạc nhiên một chút, chỉ vì đơn giản một điều là tôi đã quên chuyện đó từ lâu rồi.
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu ấy 25 ,bạn 32 thì cũng bình thường thôi.Nhưng cậu ấy mới 18t thôi thì có vấn đề đấy.Cậu ấy hiện giờ chưa bước vào đời nên có thể gọi là "tờ giấy trắng",nhưng sau này thay đổi ra sao thì chưa ai có thể nói được.Bạn hãy cẩn thận,ở tuổi cậu ấy rất chóng yêu nhưng cũng chóng chán,không biết bạn có thể "giữ chân" cậu ấy được bao lâu?
    Những cặp vợ chồng như bạn nói đúng là có trong thực tế nhưng có điều quan trọng là họ đã gặp nhau và yêu nhau lúc nào,tôi dám chắc với bạn là khi cả hai đã trưởng thành chứ không giống như bạn đâu,đừng tự an ủi mình bằng thực tề đó.Tôi nói như vậy không phải để làm nản lòng bạn mà để nhắc cho bạn nhớ rằng,ở tuổi bạn không thích hợp để"phiêu lưu" tình cảm đâu,nên thận trọng.Hãy nhớ rằng khi cậu ta 25 thì bạn đã 32,thực sự có vấn đề đó.Suy nghĩ kỹ càng đi.
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thể theo đúng yêu cầu của "chính chủ" topic này tôi sẽ khoá nó vì bản thân bạn ấy đã quên khuấy topic này từ lâu rồi và chúng ta tôn trọng đúng yêu cầu của bạn haithanh0312 nhé. Ngày Tết năm mới không nên nói chuyện cũ rích từ xưa xửa xừa xưa.
    Chúc các bác đều may mắn và hạnh phúc nhé!

    Bright Autumn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này