1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yeu nguoi kem tuoi phai chang la 1 sai lam???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phamlienhuong, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamlienhuong

    phamlienhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nảy sinh ra 1 trạng thái tâm lí khà kì quặc dó la có cảm tình với 1 cậu bé kém tuổi .Mính cũng không hiểu đó là thứ tình cảm gì nữa. Cu cậu khá ngây thơ , trong sáng và tính cách thì còn rất trẻ con , nhiều lúc mình cảm thấy rất vui vì diều đó nhưng có lúc thì ngược lại . Mình dã đọc được 1 câu của Trịnh Công Sơn thế này :" Có những chọn lựa tưởng chừng đã đúng cuối cùng sai "chính vì vậy mà mình rat phân vân không hiểu sự lụa chọn của mình là đúng hay sai đây?

    [/red][/size=5]
    HUONG
  2. traitimsat

    traitimsat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nè bạn ơi sao bạn giống tôi quá vậy
    Thực ra tôi cũng ko thích vậy đâu do tôi học ở Dh nên con gái hơn tuổi con trai là chuyện thường mà
    Từng ngày qua tình cảm phát sinh thì làm sao mà ngăn dược nó
    Bạn ơi cứ làm theo những gì mà mình cho la dúng đi
    TU DO & AI TINH
    VI cac nguoi toi song
    Vi tinh yeu long long
    Toi xin hien doi toi
    Vi tu do muon doi
    Toi hy sinh tinh ai
  3. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đây k phải tình yêu đâu...
    SON

  4. Kico

    Kico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phân biệt tuổi tác !
    Chẳng có gì là sai cả khi con tim không chịu nghe lời ta.
    Ta yêu người ấy chứ có yêu tuổi của họ đâu.
    ==> cứ tự nhiên.

    Kico
  5. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    "Mình dã đọc được 1 câu của Trịnh Công Sơn thế này :" Có những chọn lựa tưởng chừng đã đúng cuối cùng sai" <---- vậy bạn có biết được sự lựa chọn nào tưởng như là đúng hay sai chưa cho đến khi biết quả. Đây là 1 câu nói quá chung chung, và ko thể apply cho trường hợp của bạn được. Câu này nghe văn vẻ nhưng nghĩa lại rất đơn giản đó là ở đời chẳng biết trước được điều gì cả và ko làm thì ko biết đúng hay sai.
    Bạn cứ lắng nghe tiếng gọi của trái tim đi, chẳng có gì sai yêu 1 ng kém tuổi cả.


    Blue_Prince,kẻ lãng mạn khó yêu

Chia sẻ trang này