1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người kém tuổi. Tôi có nên hay ko? Giải pháp nào là tốt nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Yêu người kém tuổi. Tôi có nên hay ko? Giải pháp nào là tốt nhất?

    Đúng là chẳng biết nói ra sao cho các bạn hiểu. Mình 24t thế mà lại dính phải một cậu vị thành niên 18 tuổi. Các bạn chắc không thể hiểu tại sao lại như thế được. Cũng phải thôi nhưng mà bây giờ mình phải làm gì hả các bạn. Tiến không được lui cũng không xong. Phải làm gì khi mà người đó cũng rất thích mình. Qua những lần gặp gỡ tiếp xúc thì tình cảm của người đó đối với mình lộ rõ quá các bạn ạ và mình khó xử quá. Bọn mình là hàng xóm nên cậu ấy và mình cũng hay đi ăn trưa cùng nhau và hay ra chợ cùng nhau và từ chuyện sinh hoạt hàng ngày đến những việc đồng nghiệp đến nhà chơi cậu ấy biết hết. Lúc đầu mình không hề có ý định gì cả, hàng xóm gặp nhau thì chuyện trò một chút thôi nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại không coi mình như người chị mà lại như một người để yêu. Mình chưa từng được ai quan tâm yêu thương như vậy nên mình thực sự đổ gục. Mình không chỉ nhớ mà thực lòng mình rất muốn được chia sẻ cùng cậu ấy. Trước đây mình nghĩ rằng cứ thích nhau thế thôi chẳng sao cả vì mình cũng đi làm rồi sớm muộn gì cũng yêu một anh nào đó. Và cậu ấy rồi cũng phải lên Đại Học và có cuộc sống sinh viên bận rộn nhưng càng ngày cảm xúc của mình và cậu ấy cứ phát triển tiếp. Đến mức chuyện học hành trường lớp cậu ấy cũng đòi có mình tham gia vào và mình đi mua sắm gì cũng muốn cậu ấy đi cùng. Và những lúc ở gần cậu ấy mình không kìm được cảm xúc yêu thương. Có lần hai đứa đi ăn cùng nhau cậu ấy đã ôm lấy mình và mình đành ôm lại. Sau chuyện đó bọn mình đều hối hận và cả hai đứa đã ít gặp nhau nhưng không thể không gọi điện cho nhau. Cậu ấy chủ động gọi liên tục .Mỗi khi cậu ấy gọi điện mình tưởng mình không thể chịu được vì cứ phải kìm nén tình cảm nói toàn chuyện đâu đâu. Có lúc hai đứa im lặng rất lâu và mình cảm thấy rất đau khổ. Bọn mình đã cố để như xưa nhưng không thể được nữa. Nhiều lần mình giả đò bận bịu và cũng đã đi xa để hạn chế nhận điện thoại và gặp cậu ấy nhưng càng tránh mặt và càng lờ đi coi như không có thì mình càng day dứt hơn. Rồi khi gặp mặt thực sự thì mình run lẩy bẩy vì rõ ràng cậu ấy cũng thế luống cuống vụng về nhưng lại thể hiện rõ là muốn ở bên mình không muốn xa một chút nào. Mỗi lần gặp xong mình lại day dứt vì mình nhận thấy cả hai bọn mình yêu thương nhau thật sự. Nhưng tình cảm này chắc chắn sẽ chẳng mang lại gì cho cả hai đứa do vậy mình càng khổ sở hơn. Mình không muốn tình cảm tốt đẹp mến thương nhau lại trở thành của nợ trong cuộc đời vì kỳ thi Đại Học sắp đến rồi mà cậu ấy còn phải bận tâm về mình nhiều thế. Cậu ấy hỏi han rất nhiều mọi việc của mình và luôn tỏ ra yêu thương mình hình như cậu ấy sợ mình sẽ yêu ai đấy mất và bỏ quên cậu ấy. Mình không biết phải làm gì nữa rồi. Nếu mang đến đau khổ hay làm phiền nhau thì chi bằng đừng nhìn mặt nhau còn hơn Khó quá bây giờ phải làm sao đây?
    Có thể các bạn sẽ khuyên mình rằng nên để thời gian trôi qua chút rung động ấy rồi sẽ qua nhưng đợi đến khi nó qua chắc rất muộn rồi vì khi đó cậu ấy đã thi trượt Đại Học. Mình không muốn như vậy. Mình sợ một ngày cậu ấy nói bâng quơ rằng : đen đủi nên mới gặp và yêu mình. Các bạn có hiểu mình bứt rứt thế nào không ? Nếu mình chỉ coi cậu ấy là một đứa trẻ con mới lớn mới biết rung động và thiếu suy nghĩ thì mình đã không quan tâm chuyện học hành của cậu ấy rồi nhưng mình không thể lờ đi. Cậu ấy rõ ràng là người biết nghĩ và thậm chí là người rất tham vọng luôn khao khát sự thành công trong mọi lĩnh vực chứ đâu phải đứa trẻ chỉ chơi bời và tập tành yêu đương. Mình còn nhớ rất rõ những suy nghĩ và hành động khi mình 18 tuổi. Đến giờ con người mình vẫn vậy. Có thể tuổi 18 đối với nhiều đứa con trai thì vẫn là nhỏ nhưng cậu ấy ở trong trường hợp còn lại và do vậy mình yêu thương cậu ấy thực sự, vừa thích tính cách vừa bị hấp dẫn bởi ngoại hình. Mình không biết phải nói thế nào nữa. Mình rối bời rồi hy vọng các bạn nhiệt tình giúp mình tìm ra cách nào đó. Mình sẽ thường xuyên vào đọc bài và trả lời bài của các bạn.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L mới 20 tuổi ,cũng chưa va chạm thực tế cuộc sống nhiều nên có thể suy nghĩ của L chưa chắc đã là đúng,nhưng L vẫn cứ nói nhé.
    Thực ra thì bây giờ hai người đều đang có tình cảm với nhau phải không,nhưng bản thân bạn thì đã trưởng thành hơn rất nhiều người con trai 18 tuổi ,bạn đã suy nghĩ và hiểu được là tình cảm của hai người nếu có cũng chưa chắc đi đến đâu .L cũng nghĩ là suy nghĩ của bạn đúng ,L cũng nghĩ là người con trai ý bây giờ có thể thật lòng là rất yêu bạn nhưng sau này cũng sẽ rất có thể thay đổi ,vì cậu ấy còn quá trẻ,lại đang ở tuổi học sinh ,tình cảm của cậu ấy không phải là tình yêu của một người trưởng thành,biết suy nghĩ ,có trách nhiệm...... để người con gái đã 24 tuổi như bạn có thể tin tưởng.
    Vấn đề bây giờ là bạn lo cậu ấy bị ảnh hưởng chuyện tình cảm mà không thi cử được phải không?Hồi trước cũng đã có một lần L vì không muốn người con trai thích mình ,buồn phiền rùi không thi cử được nên đã gần gũi giúp đỡ bạn ý học hành nhưng mà quả thật giữa nam và nữ nếu một trong hai người đã có tình cảm với người kia thì khó có thể coi như bình thường ,nên cuối cùng đành chấp nhận nhìn bạn ý tự lo cho mình,nhìn bạn ý học hành xa sút ... ,vì nếu L vẫn cố gắng ở bên giúp đỡ bạn ý thì thực ra lại làm bạn ý không thể quên mình ,làm bạn ý buồn hơn ,mà bản thân mình là con gái rùi lại có lúc động lòng,như vậy làm khổ cả hai.L hi vọng bạn ý lớn hơn chút nữa sẽ biết suy nghĩ hơn ,con trai cuối cùng cũng vượt qua những chuyện như thế này thôi.Và nhất là trong trường hợp của bạn cả hai đều có tình cảm với nhau thì lại càng không thể có chuyện vẫn tiếp xúc thường xuyên với nhau mà vẫn kiềm chế được tình cảm .Mình nghĩ bạn nên dứt khoát nói rõ chuyện này với cậu bạn kia,có thể cậu ấy sẽ bị sốc ,sẽ sa sút......nhưng không thể có cách nào khác trong chuyện tình cảm phải rõ ràng,còn trách nhiệm thi cử học hành cậu ấy phải tự lo ,vì nếu bạn muốn giúp thì chả nhẽ bây giờ bạn lại chấp nhận lời yêu cậu ấy.Còn trường hợp tốt nhất nữa là nếu bạn có thể xác định rõ ràng mọi chuyện,bạn có thể ở bên giúp đỡ cậu ấy học hành nhưng đồng thời đừng để mình lại bị xao lòng như trước được thì hãy tiếp tục giúp cậu ấy học để vượt qua kì thi trước mắt.
    Chúc bạn sáng suốt quyết định nhé.
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Bạn yeu1emtraihangxom thân mến!
    Lẩn tránh thực tế có lẽ không phải là cách tốt nhất giúp bạn vượt qua tình huống như thế này. Hãy đối diện với chính nó, với những gì đang xảy đến với bạn để có thể nhìn nhận vấn đề rõ hơn, sâu sắc hơn, và khi đó có thể bạn sẽ tự tìm được cho mình một con đường để vượt qua và không bao giờ phải ân hận cũng như để lại trong mình sự tổn thương.
    Bạn cũng đâu có lỗi gì khi đem lòng yêu một người con trai kém tuổi mình. Con người mà sống là phải biết yêu chứ, tuổi tác như vậy cũng đâu phải quá lớn. Mà bạn biết không khi bạn yêu mà đắn đó hay tự đặt khuôn phép cho nó thì đâu còn cái bản chất vốn có của TY nữa. Đừng cố ép mình như thế các bạn hãy cứ đón nhận TY đến, cùng chấp nhận cái hiện tại nhưng cần nghiêm túc nhìn về tương lai. Các bạn sẽ làm gì cho muc đích tương lai mà mình mong muốn. Chỉ có hiện tại bạn sống tràn đầy hạnh phúc và niềm tin thi tương lai mới mỉm cười với bạn. Và hơn nữa để có được sự rung động thật với lòng mình bạn nghĩ đơn giản lắm sao?
    Chúc các bạn sẽ cùng nhau tìm được con đường đúng đắn cho cả hai và néu các bạn cùng đi trên con đường đó thì quả là một điều tốt đẹp. Hãy sống với những gì mình đang có để trân trọng hơn cái giá trị tồn tại của nó bạn nhé.
    Một lần nữa chúc các bạn tốt lành.
  4. tongvanvu

    tongvanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn à mọi thứ khác bạn có thể có thể làm thoe ý mình nhưng riêng tình yêu bạn lên để cho nó tự nhiên không lên ép buộc . có thể vì người đó yêu bạn sẽ cảm thấy có ý thức với cuộc sống cua mình hơn và có lẽ ngưòi ấy sẽ học tốt hơn. còn nếu bạn no cho tương lai của người ấy thì bạn nên động viên người đó . nếu ban xa người đó thì người đó mới thực sự suy sụp,không muốn làm gì nữa và lúc đó có lẽ bạn lại càng ân hận hơn(làm việc gì cuỹng lên suy nghĩ kĩ để sau nay không phải nói câu"giá mà"
    nói tóm lại :nếu đã yêu nhau thật lòng thì nên tiếp tục tình yêu đó còn nếu đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ thì nên thôi
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống theo trái tim mình mách bảo.Vì không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.Nếu sống mà cứ lo sau này sẽ thế này,thế kia thì sẽ khổ lắm. Không nên lo những thứ mà không thể lo được....
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ... có gì mà phải nghĩ ... khi yêu ngưòi ta bất chấp tất cả ... nếu thực sự yêu nhau thì chị cứ thế quyết định ... em thấy bình thường .... vì em cũng từng yêu một chị hơn em 1 tuổi ?
    nhưng mà cách đến 6 tuổi như chị thì cũng hơi khó khắn đấy ...
    chị thì đã hơi quá date rồi ( 24 là già rồi ) chắc chắn cậu kia ko chín chắn và từng trải bằng chị ... thế chị với hắn xưng hô thế nào / Chị - em à ?
    tốt nhân nên làm như mọi người vẫn thường làm ... như thế la ok nhất !
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Gửi yeu1emtraihangxom:
    Mình vừa đọc bài của bạn và thấy đúng là bạn rất khó xử, tuy nhiên nếu bạn hơn cậu ấy tận 6 tuổi thì mình nghĩ tiếp tục sẽ không thực tế chút nào cả. Nếu bạn không cứng rắn vào thời điểm này thì bạn và người thích bạn cũng sẽ khổ và có lẽ khổ nhất bao giờ cũng là con gái chứ con trai chẳng thiệt trong tình huống này đâu.
    Mình biết rằng các bạn gái nhiều khi hay mủi lòng, có lẽ bạn cũng vậy thôi nhưng bạn hãy nhìn nhật một thực tế là nếu tiếp tục bao nhiêu thì sau này vết thương gây ra cho bạn sẽ sâu đậm bấy nhiêu.
    Vẫn biết là tình yêu không giới hạn tuổi tác nhưng nó cần có thực tế của nó bạn ạ. Khi mà cả hai bạn vẫn chưa xác định được tương lai của mình, vẫn chưa biết nó đi về đâu thì có lẽ việc trước tiên bây giờ việc xác định là hai người hãy cùng học tập đã. Theo mình có lẽ thời điểm này bạn nên hạn chế gặp người đó và cứ để cậu ta tự mình vượt qua những lúc như vậy. Con trai thì những chuyện đó mà không vượt qua được thì cũng chẳng gọi là con trai đâu nên bạn cần luôn giữ vững lập trường của mình nhé.
    Thời gian không đợi ai cả thế nên bạn nên quyết đinh dứt khoát những việc như vậy nhé. Những lúc này mình cần tỉnh táo sáng suốt. Giả sử hai bạn tiếp tục thì mình sẽ đưa ra một số dẫn chứng trong tương lai nhé:
    - Nếu hai bạn tiếp tục yêu và nếu tốt đẹp lắm là sẽ cưới nhau - OK
    - Sau đó bạn sinh con - OK nhưng xin nói với bạn một điều là con gái bao giờ cũng già nhanh hơn con trai và như thế bạn sẽ rất có nguy cơ bị bỏ mặc và bạn sẽ không bao giờ có cơ hội nào để có lựa chọn là yêu và lấy người khác nữa. Mà dù có thì bạn cũng sẽ thấy cuộc sống không hạnh phuc.
    - Mình thấy nhiều đôi vợ chồng vợ hơn chồng có 2,3 tuổi mà chồng đã ngoại tình rồi vì vợ càng già mà chồng càng trẻ mà.
    Bạn hãy thử hỏi những người hơn tuổi bạn xem mọi người nghĩ thế nào. Chắc ít ai ủng hộ bạn đúng không. Người ta sẽ ủng hộ những cái thực tế, có khả năng thành hiện thực thế nên bạn hãy dứt khoat trong chuyện này nhé. Thà chia tay, buồn trong phút này để rồi sau này khi cả hai đều có gia đình, gặp lại còn cảm thấy vui chứ cứ tiếp tục rồi sau này hai người lại trách nhau, lại chẳng biết tương lai đi về đâu cả.
    Bạn hãy tin tưởng vào tương lai nhé, còn nhiều điều bạn sẽ thấy thú vị hơn. Hay một lần dũng cảm chia tay để rồi sau này gặp lại sẽ nhìn thấy nụ cười của cả hai người nhé.
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, trong trường hợp này nên thực tế chút đi. Không phải lúc nào cũng để trái tim mách bảo được đâu bạn nhé. Người ta hơn nhau tận 6 tuổi mà mách bảo trái tim cái gì để rồi càng kéo dài càng khổ nhau à. Mình nói thật chứ ngay cả trong tình yêu cũng vậy thôi, nếu yêu nhau lúc nào cũng mách bảo của trái tim thì nó chẳng còn ý nghĩa gì đâu bạn nhé. Có những lúc mình cần thực tế, như thế mới đưa mình trở lại với thực tại được. Không ai chúng cấm chúng ta mơ mộng khi yêu, tuy nhiên nếu mơ mộng quá thì chính nó sẽ hại bạn đấy.
    Bạn đi học còn thấy cuộc sống nó đẹp như vậy, khi nào ra trường, bạn va chạm nhiều bạn sẽ thấy cuộc sống nó không đẹp đến mức như ta tưởng tưởng đâu. Hãy luôn chuẩn bị tinh thần để đoán trước được những rủi ro để nếu nó xảy ra thì mình cũng không bị suy sụp bạn ạ.
    Quyết định luôn thuộc về chính bạn nhưng không phải lúc nào bạn quyết định cũng đúng cả đâu. Bạn hãy thử nhìn lại cuộc đời mình xem bạn đã quyết định sai lầm lần nào trong cuộc đời chưa, mình nghĩ chắc là có chứ. Thế nên chúng ta hãy quyết định một cách thận trọng và suy nghĩ là những hậu quả khi nó xảy ra mình có gánh vác được không nhé. Hãy suy nghĩ và hành động.
    Hy vọng bạn yeu1emtraihangxom sẽ tĩnh tâm lại và hãy cứng rắn lên nhé, những lúc như thế này không được mềm lòng đâu, mình là con trai nên mình hiểu mà. Chứ nếu không cứng rắn sau này lại bảo là "con trai bạc tình lắm", bạn cứ chờ rồi sẽ thấy...
  9. PhamHoangAnh

    PhamHoangAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    KO biết nên khuyên chị sao nữa
    Nhưng theo em thấy chỉ có nữ 44 yêu nam 38 là còn có thể chấp nhận. CHứ 24 mà yêu 18 thì em thấy kỳ kỳ sao đó. Vì cậu ta còn quá trẻ, và khi chị đã yêu thắm thiết rồi thì khi gặp mọi người và gia đình 2 người xưng hô như thế nào.. ( và nếu lỡ yêu nhau say đắm , đám cưới và có con , vậy con chỉ nó sẽ nghĩ như thế nào về sau??? ) .Và còn 1 điều nữa là con gái thuờng già trước con trai..!!! ( sự thật ko thể fũ nhận ) , khi đó anh ta sẽ rất chán chường....
    Em thấy tốt nhất là chị nên lờ anh ấy đi hoặc nói rõ xem người ấy là em trai hoặc bạn....Nếu ko mao mốt chị càng yêu thắm thiết người ta thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn nữa
    Được PhamHoangAnh sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 15/12/2004
    Được PhamHoangAnh sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 15/12/2004
    Được PhamHoangAnh sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 15/12/2004
  10. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    cách nhau quá, bây giờ chẳng sao , sau này mới có vấn đề, còn nếu cương quyết theo tiếng gọi con tim thì cứ thử rồi sẽ biết thôi, chẳng có cách nào hay hơn cả. Chúc may mắn chị !!!

Chia sẻ trang này