1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người kém tuổi. Tôi có nên hay ko? Giải pháp nào là tốt nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    sống cho bản thân thì nhiều chứ cho người khác thì mấy.Quan trọng là mình cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Được người khác quan tâm tới và quan tâm tới người khác nó là nhu cầu tự nhiên nên cũng để nó tự nhiên phát triển.
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của tình yêu vốn là mù quáng. Trong tình yêu thực tế là không nên tính toán quá, nhiều khi vì quá tính toán nên mình đã phải trả giá cho chính sự tính toán đó
    Khi chưa đi hết đến đoạn cuối thì không ai biết được đoạn phía trước nó sẽ ra sao. Tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ.
    Tôi không biết phía trước có gì đang chờ tôi và bạn cũng vậy bạn không biết có gì đang chờ bạn ở phía trước. Nhưng tôi biết nêu hôm nay tôi không làm điều ấy thì tôi vĩnh viễn không biết được kết quả của nó sẽ ra sao. Và nếu hôm nay tôi không làm thì tôi chưa chắc đã có cơ hội lần thứ 2 và có thể là tôi sẽ phải hối tiếc
    Đặc biết trong tình yêu
    Tình cảm con người là thứ dễ thay đổi, người ta chẳng nói "lật mặt như lật bàn tay " đó sao. Kể cả giờ đây bạn yêu 1 người mà theo bạn là phù hợp nhưng mà cũng chưa biết tình yêu đó tồn tại được bao lâu. Chủ yếu là bạn hãy tận hưởng cái hạnh phúc hiện tại mà bạn đang có .Đừng chần chừ, đừng do dự.Đừng vì lo cái áo nếu mặc sẽ bẩn mà không mặc,đừng lo nếu hôm nay mình tắm thì mai người mình cũng bẩn mà không tắm.....
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    To: got_but_chi vote cho bạn 5 stars vì quan điểm đó của bạn rất đúng. Trong một thống kê về một thảm hoạ xảy ra đối với một con tàu, người ta đã phát hiện thấy một điều rằng có khá nhiều người bị chết không hoàn toàn do thảm hoạ đó gây ra mà sự sợ hãi về cái chết sẽ đến đã khiến họ ra đi nhanh hơn cái thảm hoạ thực sự gây ra cho họ. Ở đây thì chả có gì là "hoạ" cả nhưng tại sao chúng ta không đối diện với thực tế để mà giải quyết vấn đề. Các bạn đã có tình cảm với nhau như vậy rồi mà dùng cách tránh mặt nhau để giải quyết thì tôi cam đoan rằng tác dụng sẽ ngược lại. Rồi những ngày tiếp theo đó của cả hai sẽ là bản tình ca của sự kìm nén và đau khổ. Trong khi đó những điều mà các bạn lo lắng cho rằng nó sẽ không tốt rồi người kia sẽ phân tâm không có chí học hành v.v và v.v tất cả đều chưa hề tới thì trong ý nghĩ các bạn đã xảy ra rồi.
    Bạn gái à dù bạn đã 24t thì khi yêu bạn cũng vẫn có những cảm giác như ai thôi. Trên thế gian này có bao nhiêu con người tồn tại thì có bấy nhiêu cách người ta yêu nhau. Tóm lại tớ thấy làm chi phải khổ vậy cứ yêu hết mình đi chứ nhưng đừng có mất mình là được. Đem TY của bạn làm nguồn sức mạnh động viên anh bạn trẻ kia hướng tới tương lai, tới mục tiêu trước mắt và lâu dài. Không biết chừng với TY của bạn+ sự quyết tâm làm điều đó vì TY anh chàng đó chả đậu thủ khoa cho mà xem. Còn tương lai sẽ ra sao ư, các bạn muốn nó ntn thì hãy hoạch định mục tiêu cho nó, xây dựng một kế hoạch cho nó càng chi tiết và hợp lý bao nhiêu (có update và chỉnh sửa) thì tương lai càng gần hơn bấy nhiêu. Hì vậy đó chúc các bạn sẽ có TY đẹp
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn chứ sao các bạn không thử suy nghĩ và đặt vào trường hợp người ta hơn nhau 6 tuổi nhỉ. Lúc nào cũng sử dụng một ngôn ngữ sáo rống là "lúc yêu thì cứ yêu chứ đừng nên chần chừ gì cả".
    Hơn nữa sao các bạn cứ lấy những ví dụ đâu đâu vậy, các bạn thử đi vào xem xét vấn đề xem tình yêu như vậy có thực tế hay không. Nếu nói như các bạn là chỉ tiếp tục yêu chứ không có khả năng đi đến đích.
    Các bác chúc người ta hạnh phúc cái gì cơ hay là các bác cứ nói rồi để đấy. Cứ khuyến khích người ta quay lại để rồi cậu kia chẳng có cơ hội vào đại học đâu vì cậu này là con trai và ít tuổi hơn, yêu rồi lại thơ thẩn, lấy đâu ra thời gian mà học.
    Các bạn cứ nói như thể các bạn yêu những người ít hơn bạn 6 tuổi hay sao ấy, nếu nói 1 cách không tế nhị thì người ta gọi là "ngoại tình" đấy.
    Lại còn bạn "got_but_chi" phát biểu 1 câu xanh rờn là Tình yêu vốn đã mù quáng rồi thì xin bạn hãy suy nghĩ là về thực chất tình yêu là gì nhé. Đừng có vì một chút tự ái của mình mà đưa ra những câu rất buồn cười nhé.
    Hơn nhau 6 tuổi thì cơ hội sau này đi đến đích chắc xa vời lắm bạn ạ, thà giúp người ta đau đớn 1 lần rồi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa bạn nhé. Vẫn biết là vẫn phải dũng cảm trong tình yêu nhưng nó cần có cơ sở bạn ạ không chính những lời khuyên của bạn lại hại người ta đấy. Hơn nữa thời điểm này là thời điểm rất quan trọng với anh ta nên bạn cần dứt khoát bạn nhé. Con trai chẳng thể nào gục ngã trước những chuyện như vậy đâu, nếu không vượt qua được thì mình cũng xin nói rằng người đó cũng chẳng xứng đáng để cho bạn đặt lòng tin và tình yêu vào đâu.
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hì giảm căng thẳng một chút đi các bạn ơi Chúng ta cùng cố gắng, mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Tất cả cũng là một mong muốn tốt đẹp giúp chủ nhân của topic này thoát khỏi tình huống khó xử này. Vấn đề là bạn đó cảm nhận ntn và bạn ấy chọn con đường nào cho mình chứ đâu phải chúng ta mang nhau ra để mà phê phán chứ
    Cũng có thấy bóng dáng bạn ấy quay lại đâu nhỉ và biết chăng họ đã tìm ra được lối thoát cho cả hai rồi cũng nên. Xin nhấn mạnh thêm một lần nữa chúng ta rất không nên chỉ trích nhau vì những quan điểm khác biệt nhé.
    Chúc tất cả vui vẻ
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, không nên chỉ trích người khác chỉ vì quan điểm của người đó không giống mình. Vì chẳng ai dám đảm bảo là mình luôn luôn đúng. Con ngươì vốn không giống nhau mà. Nên điều này với người này tốt chưa chắc với người kia đã là tốt.
    Tôi nói tình yêu vốn là mù quáng vì thật sự như vậy.Khi đã yêu 1 ai đó thì khó có thể nói được 1 điều rằng là tại sao mình lại yêu người đó. Không phải không có người đã từng phải tự hỏi mình rằng : mình đấy đủ điều kiện hơn người kia sao người ta lại không yêu mình mà laị đi yêu người kia.
    Không phải không có người đã từng phải hỏi người mình theo đuổi là : tại sao lại không yêu tôi mà đi yêu người ấy.
    Cũng như bạn yeu1...... gì đó và người yêu của bạn chẳng phải đã có lúc các bạn tự hỏi sao mình lại không yêu người khác mà lại yêu người không nên yêu hay không?
    Những câu hỏi đó vốn không có chỗ trả lời vì tình cảm nhiều khi không thể trả lời được tại sao yêu, tại sao ghét.......
    Khi các bạn đã yêu các bạn càng tự cấm đoán mình thì chính là các bạn lại đạng tự kích thích cho tình cảm đó sâu đậm hơn, khó quên hơn. Vì lí do các bạn không đến được với nhau không phải là các bạn không hợp nhau.
    Nếu là tôi, tôi sẽ sống đúng theo tình cảm của mình.
    Tôi sẽ không bao giờ nhìn ngọn đèn qua 1 cái lỗ để không bao giờ có thể chiêm ngưỡng được hết ánh sáng của ngọn đèn đó.
    Tình yêu sẽ là đồng lực thúc đẩy mình cố gắng hơn hay là làm cho mình suy yếu đi đó là do ở chính mình.
    Hãy tự tin và nắm bắt hạnh phúc của mình, đừng để sau nay phải hối tiếc.
    To .... : các bác bảo vote * cho em mà chẳng thấy bác nào vote cả
  7. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra 24 tuổi là già à? Banlạm tôi lo đấy, tôi đã 25, ra trường và đi làm 2 năm mà vẫn chua có người iu, thế naỳ thì chết mất nhỉ.
    Còn bạn gì đó bảo là khi ra trường sẽ thấy cuộc đời không đẹp, tôi lại thấy là từ khi tôi có cuộc sống độc lập, mọi thứ tuyệt hơn nhiều là cái hồi đi học, cái gì cũng phụ thuộn, làm gì cũng bị ảnh hưởng bởi người khác.
    Có 2 thứ quyết định hành động và quyết định của con người là bộ não và... trái tim. Ta chỉ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt bằng bộ não biết suy nghĩ mà thôi. Tuy nhiên những cảm xuc là rất quan trọng, nó làm cho cuộc sống đẹp hơn rất nhiều. Cái chính là hãy đừng để 2 cái đó phải đối lập mà loại trừ nhau (như tôi hiểu thì các bạn ở đây đang chia thành 2 phe kiểu đấy ---> rất sai lầm), hãy để chúng bắt tay nhau, sự hợp tác đó mới cho chúng ta được những quyết định tốt nhất có thể. Tình yêu cũng thế thôi. Tình yêu là những gì hoàn toàn thuộc về cảm xúc, nó thuộc phạm vi những gì do trái tim quyết định, nhưng để cho nó tiến tới đâu, liệu chỉ là một rung động sẽ qua, một qũng thời gian đẹp hay là hôn nhân? Cái đó thì các bạn đừng dại đểchó quảtim đạp lung tung nhé. Chỉ có một bộ não sáng suốt mới làm được thôi.
    Riêng với việc cụ thể của bạn thì vẫn cứ khuyên bạn nên nghĩ kĩ, ý kiến cá nhân của tôi là sẽ rất khó có một kết quả tốt đẹp. Nghĩ lại hồi 18 tuổi, tôi thấy mình quá trẻ con, những cậu con trai khác cũng vậy cả thôi, và đúng như một số bạn đã nói, việc bạn sẽ bị... chê già là rất có thể, khi đó bạn e rằng bạn sẽ hối tiếc vì những gì bạn quyết định hôm nay.
    Thân ái!
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vote tặng Got_but_chi 5* nhé.
  9. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Mình chân thành cảm ơn các bạn Havalo, koibitoyo, PhamHoangAnh, tongvanvu, got_but_chi, Hoangthuylinh, ddana, vi_an_ninh_to_quoc, Đặc biệt cảm ơn các bạn : got_but_chi , Havalo và koibitoyo, fanmatic đã giúp mình gỡ rối.
    Mình cũng biết rằng tình yêu khiến ai cũng mù quáng. Hy vọng xa vời chính là sự mù quáng ghê gớm nhất trong tình yêu có phải không? Khi yêu người ta mơ mộng rằng cả hai sẽ cùng nhau về đích, người kia yêu mình thật lòng và chỉ yêu mình mình thôi.v.v.Mình cũng từng mù quáng một thời rồi nên bây giờ mình đã xác định rõ ràng là tình cảm này không bao giờ đi đến một quan hệ đóng cột nào cả mà mãi sẽ chỉ là một Romance - nghĩa là một chuyện tình lãng mạn thôi phải không các bạn?!
    Mình đi làm rồi nên không còn mơ mộng như cách đây một năm mọi thứ đối với mình còn rất mơ hồ và cuộc sống toàn màu hồng. Nếu như giờ đây mình mới tiếp xúc với cậu ấy chắc mình sẽ không cho cậu ấy cơ hội làm" em" của mình chứ đừng nói chi đến việc đưa cho cậu ấy số điện thoại rất vô tư như cách đây một năm Mình cũng biết cậu ấy yêu mình chỉ để yêu thôi, chưa khi nào tính toán chuyện tuổi tác và hoàn cảnh gia đình mình. Lý do chắc các bạn cũng hiểu. Cậu ấy chưa từng va chạm, việc học là hàng đầu và hoàn toàn là một học sinh cuối cấp vô tư trong sáng. Mình cũng đã từng cho rằng cậu ấy tham vọng thế và biết nghĩ, chắc là sẽ không khi nào để tình cảm ảnh hưởng đến học tập nên mình đã mặc kệ cậu ấy. Đã rất nhiều lần mình mặc kệ cậu ấy và mải mê với công việc và những mối quan hệ mới nhưng khi cậu ấy tìm đến và gọi điện thì mình mới nhận ra hiện thời lúc này mình quan trọng với cậu ấy thế nào. Chỉ đơn giản vì mình là mối tình đầu và cậu ấy không ưa sự thất bại, lại chưa từng đau đớn bao giờ thì làm sao cậu ấy có thể biết điều gì là không thể phải không. Cậu ấy luôn hướng về phía trước, vô tư trong sáng tuổi 18 nên mình chắc chẳng khi nào cậu ấy băn khoăn xem sau này sẽ thế nào liệu rồi có lấy được nhau không rồi cậu ấy có chán mình mà đi ngoại tình không..v...v.đầu óc tuổi 18 lại phải lo thi Đại Học không nghĩ được nhiều như chúng ta nghĩ đâu các bạn à. Do vậy mình cũng xác định là cố gắng không làm gì ảnh hưởng xấu đến học tập của cậu ấy, mình hạn chế tiếp xúc và cố gắng tỏ ra bận rộn. Mình cũng chủ trương hỏi han và trao đổi về chuyện học tập nhưng cậu ấy là người kín tiếng. Trong giao tiếp với mình cậu ấy luôn tỏ ra là người quan tâm chăm lo cho mình chứ không phải là một thằng em để mình hỏi han lo lắng.
    Chỉ mới gần đây mình lo cho cậu ấy thực sự vì cậu ấy cứ quan tâm đến mình quá và gọi điện thường xuyên như kiểu bọn mình chính thức yêu nhau vậy nên mình thấy áy náy và bối rối quá. Mình đã trả lời nhát gừng và giục cậu ấy đi học và tập trung vào học nhưng có lẽ như bao người con trai khác họ luôn coi mình là đúng nên chẳng thể nói được gì đâu các bạn à. Nhiều khi mình mải vui và đến tối về nhà thì lại thấy bố mẹ nói lại là cậu ấy sang tìm mình mà tự dưng mình chỉ muốn khóc vì mình thấy mình có lỗi với cậu ấy nhiều quá
    Có lẽ lát nữa mình sẽ nói với cậu ấy rằng việc học và cuộc sống của em do em quyết định em là con trai nên coi việc học là hàng đầu..vv. ( Dù nói bóng gió thôi chứ nói thẳng chắc mình không dám quá vì nói như chị dạy em mẹ dạy con vậy )Khốn nỗi ngoài việc cậu ấy gọi điện cho mình ra thì cũng chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy. Vậy mình lấy cớ gì mà nói đành nói xa xôi bóng gió vậy.
    Mình chưa từng nghĩ mình thiệt thòi gì trong tình cảm này hay có được gì không khi yêu cậu ấy. Tên chủ đề do mod Tear_in_heaven đổi lại là Nên hay không nên chứ theo mình chỉ có thể nói là nên quên và nên lảng tránh hay không thôi chứ yêu thì cứ âm ỉ cháy làm sao mà nói ngăn là ngăn phát được luôn. Mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi tâm sự và trao đổi với các bạn. Quyết định nằm ở mình chứ cậu ấy còn vô tư và đơn giản lắm. Trước mắt mình chỉ có thể thao thao với cậu ấy về công việc và việc gia đình bận rộn để cậu ấy thấy vậy mà tập trung vào học tập. Còn quan hệ giữa hai đứa không thể chấm dứt được đâu vì mình tránh cậu ấy giỏi lắm cũng chỉ một tuần thôi mà dứt khoát thì 100% không thể Vậy là từ nay mình thấy nhẹ nhõm không còn bứt rứt nữa rồi. Xin ý kiến các bạn quả là việc rất nên làm. Dù đất có nứt dưới chân cũng vẫn có thể bình tĩnh mà, huống hồ chuyện vui tin vui yêu đương sao lại phải lo lắng nhiều, cứ bình tĩnh mà run các bạn nhỉ
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói và phân tích như vậy chứng tỏ bạn đã phần nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Vậy là tốt vote tặng bạn 5 sao để bạn phấn trấn và dũng cảm hơn đối diện với những gì phía trước nhé. Chúc thành công

Chia sẻ trang này