1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người kém tuổi. Tôi có nên hay ko? Giải pháp nào là tốt nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sợ rằng kết cục sẽ chẳng ra sao cả đâu.Nên suy nghĩ kỹ đi,bạn 24t rồi đấy,đừng quá ngây ngô như vậy,thực tế chút đi,tôi biết nhiều đôi đang dở khóc dở cười trong cái tình trạng: em yêu chị rồi(đặc biệt có đôi yêu nhau những 4 năm lận)
  2. cotton

    cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    thấy bác Koi dạo này bận bịu bên này quá làm em cũng phải bon chen phát.
    sao bác ác thế. lấy toàn ví dụ đau lòng thế kia. nhỡ cuộc sống người ta êm đẹp thì sao hử
    hơn sáu tuổi thì cũng hơi nhiều nhưng biết đâu đấy lại là tình yêu đích thực thì sao. em biết một đôi chị hơn anh 4 tuổi , mà anh đẹp giai cực, chị thì phình phường. cả nhà ai cũng phản đối. phá các kiểu. nhưng vẫn quyết tâm lấy. và bây giờ thì đã sinh con đẻ cái và cuộc sống thì vẫn tươi đẹp. có thật đấy nhá
    chứ còn ngoại tình á. cái thằng nào đểu thì nó có hơn vợ nó chục tuổi nó vẫn ngoại tình nnhư thường.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái gọi là TY đích thực đã chết từ lâu rồi,Bây giờ thì chưa sao đâu but khoảng 4 year nữa mà xem.Còn anh,còn các cô chú đấy.Anh nói sai thì anh bé
  4. cotton

    cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Được cotton sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 15/12/2004
  5. cotton

    cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    hihì. đấy là chẳng qua em đang ví dụ trêu bác Koi tý thôi. chứ chả cần gái hơn giai 6 tuổi đâu, mà giai hơn gái 6 tuổi thì 4 năm là chán tất.
    kẹc, hoá ra mình bi quan fết
    thôi, tử tế cái nhá. tớ khuyên thật lòng là nên suy nghĩ thực tế và cẩn thận một chút. chứ em nó mới có 18 tuổi, suy nghĩ và hành động chưa đủ chín chắn để mà tinh tưởng đâu.
    xin lỗi, ấn nhầm. trông hơi mất thẩm mỹ tý. cả nhà thông cảm
    Được cotton sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 15/12/2004
  6. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rơi vào trường hợp như chị nhưng mà honey của em chỉ kém em 2 tuổi thôi, cũng khó khăn lắm nhưng bây giờ thì cũng tạm ổn. Em chẳng dám khuyên chị gì đâu nhưng trường hợp của chị phiêu lưu quá , hơn nhau những 6 tuổi liền. Chị nên suy nghĩ kĩ lại đi vì cứ cho chị chấp nhận tình yêu này đi , sau đó hàng xóm của chị đi học dh chẳng sẽ có rất nhiều vấn đề khác xảy ra.Em thấy mọi người đa số khuyên chị nên thực tế , em cũng đồng ý là như vậy vì sau này có gì con gái bao giờ cũng thiệt thòi hơn chị ạ.
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chào love_u_or_not , về việc yêu người ít tuổi hơn thì chẳng ai cấm nhưng nếu xét về lâu dài sau này rất khó hạnh phúc, tại sao lại như vậy.
    - Có thể mình suy nghĩ không đúng nhưng mình thấy lấy nhau mà vợ nhiều tuổi hơn chồng về sau tầm 35 tuổi thường nảy sinh mâu thuẫn, tại sao lại như vậy:
    - Do ít tuổi hơn nên suy nghĩ của anh ta nhiều khi chưa chắc được bạn tôn trọng ( có thể bạn bảo là không đúng, bạn vẫn tôn trọng anh ấy nhưng nhiều lúc bạn sẽ có ý nghĩ đó đấy).
    - Nhiều khi có sự khác nhau trong suy nghĩ.
    - Con gái già nhanh hơn con trai ( thực tế là như vậy vì mẹ mình dạy môn Sinh Học nên mình cũng biết khá rõ trừ những bạn gái xương hóc nhỏ thì trẻ lâu).
    - Anh ấy sẽ có những lúc bị tác động khi gặp những người bạn mà có vợ ít tuổi hơn ( kiểu gì cũng cảm thấy có một cảm giác gì đó, cảm thấy nhiều điều đấy mặc dù vẫn biết rằng tình yêu không giới hạn tuổi tác).
    Có lẽ chẳng ai trong chúng ta hiểu nổi tình yêu các bạn nhỉ. Nhiều lúc chính chúng ta lại đi trên những con đường mà có rất nhiều người đã từng đi nhưng mình vẫn cứ đi để rồi sau này sẽ thấy có khá nhiều điều hối tiếc.
    Yêu người ít tuổi hơn thì trước 40 tuổi có lẽ sẽ rất hạnh phúc nhưng sau 40 tuổi có lẽ sẽ thay đổi nhiều đấy bạn ạ. Mình vẫn thích suy nghĩ sống hạnh phúc về lúc tuổi già sẽ thấy hay hơn. Chúng ta cứ tung hoành ngang dọc, thích thì yêu trong khi còn trẻ nhưng cuộc sống nó luôn có qui luật đấy các bạn ạ, tuổi trẻ mà sống không suy nghĩ chín chắn, chơi bời thì sau này lúc về già sẽ cảm thấy rất nhiều nuối tiếc đấy. Hơn thế nữa hạnh phúc là một yếu tố không thể thiếu đối với chúng ta nhưng điều quan trọng là ta phải biết tìm đúng hạnh phúc đó, ngoài ra có có các yếu tố khác để có thể tạo nên một hạnh phúc thực sự các bạn ạ.
  8. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác. Cứ hành động theo con tim của mình, càng lo sợ lắm hoá ra thành tính toán trong tình yêu rồi đấy.
  9. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của tôi nhỏ hơn vợ 6 tuổi, 30 và 36, đã có con và đang sống hạnh phúc, nhưng tôi đã bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu... Bạn thử tưởng tưởng khi bạn 46 tuổi sẽ ra sao và chồng mình lúc đó 40, là cái tuổi mà một người đàn ông có tất cả mà không hề già, sự từng trải, kinh nghiệm, những thành đạt nhất định... Nói vậy chắc bạn đã hiểu!!
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường ưa tìm cảm giác lạ.Thế nên nhiều khi vợ mình dù có đáp ứng nổi thì đôi khi vẫn đi tìm của lạ bên ngoài.
    Đấy là tình hình chung rồi, hơn hay kém cũng vậy thôi.
    Có không ít người đã nói rằng muốn gia đình mình yên ấm hạnh phúc thì tốt nhất người vợ phải biết 1 mắt nhắm 1 mắt mở.
    Chỉ có 1 người vợ là chỗ dựa thật sự cho chồng thì mới gửi nổi chồng và gia đình mình thôi

Chia sẻ trang này