1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người kém tuổi. Tôi có nên hay ko? Giải pháp nào là tốt nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    "tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác. Cứ hành động theo con tim của mình, càng lo sợ lắm hoá ra thành tính toán trong tình yêu rồi đấy."
    ..............
    L thì lại nghĩ khi yêu thì phải kèm theo cả lý trí nữa bạn ạ .Tuổi tác có thể không quan trọng nhưng trong trường hợp này cậu bạn ý mới 18 tuổi,tương lai chưa có gì cả ,cậu bé ấy còn đi học,còn phải nhờ ba mẹ nuôi,bản thân cậu ấy cũng chưa phải là một người trưởng thành ,chưa biết thế nào là trách nhiệm với tình yêu,với người mình yêu,có lẽ cậu ấy cũng không có suy nghĩ tình yêu rùi phải tiến đến hôn nhân ......,mà bạn gái ấy đã 24,không thể yêu để yêu như lứa tuổi học sinh .Bạn gái ấy có thể chờ tới khi cậu ấy học xong ,có việc làm .....để tiến tới hôn nhân không?Và liệu cậu bạn ấy sẽ không thay đổi chứ? Trong trường hợp này theo L đối với bạn gái ý là không nên tiếp tục để cảm xúc mình tự nhiên trôi đi,hãy sống lý trí một chút,tình cảm rùi cũng sẽ qua thôi.Mà với cậu con trai 18 tuổi lúc đầu có thể bị sốc thật đấy nhưng cũng nhanh quên thôi.
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ cứ đọc đến bài của bạn got_but_chi mà thấy mất hết cả hứng. Bạn có thể 1 mắt nhắm một mắt mở trong bao lâu, 1 năm chăng...có thể nhưng cuộc sống là cả mấy chục năm chứ không phải 1 năm đâu bạn nhé. Đọc mấy câu bạn got_but_chi viết cứ như bạn đang yêu hay sao ấy, chẳng phân biệt được cái nào nên làm và cái nào không nên cả.
  3. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Nhoằng một cái anh đã bị chú nào lock mất nick,cái box GDGT nguy hiểm thật,khoá nhanh như chả chớp.em gái yêu chú nhóc hàng xóm thân mến: thật sự là em đã yêu lần nào chưa?Nếu em chưa yêu thì anh có thể hiểu dc cảm xúc lần đâu tiên nó như nào nhưng mà 24t rồi,con gái cái tuổi đấy thì trai 25 như anh phải gọi bằng sư phụ về cái khoản già dặn,suy nghĩ lúc 24t là khá chín chắn rồi đấy,em nên suy nghĩ xa hơn một chút,liệu cái cuộc tình chênh lệch đấy rồi sẽ đi đến đâu,như anh đã nói nếu 4 year nữa mà chẳng may tan vỡ thì lúc ấy cơ hội có dc HP của em là bao nhiêu( ko quá 15%),hối hận thì đã quá muộn,cơ hội lựa chọn sẽ ít đi rất nhiều,bây giờ khi còn cơ hội thì em đừng phung phí nó,giống như con bạn thân của anh bi giờ đây này: kó yêu dc người khác nữa,mà có thì toàn những anh thuộc dạng U40,chứ con trai mà 33t thôi,tìm một ông chưa có gì là khó lắm,hoặc là lão ấy có vấn đề.Thôi chúc em có sự lựa chọn đúng đắn cho mình
  4. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Em cũng giống như chị yeu1emtraihangxom nè ! Bạn trai hiện giờ của em nhỏ hơn em 2 tuổi , nói chung hai đứa cũng hợp nhưng nhiều lúc hắn trẻ con lắm . Và đặc biệt lâu lâu mình phải giả ngu một tí cho hắn lên mặt chứ không lại giận hờn vì cái tội muốn làm chị hai hả ? Nhiều lúc cứ tưởng mình là vú em hehehe... Được cái yêu người nhỏ hơn mình cũng sẽ trẻ lại mấy tuổi ấy chứ , vả lại tính của em cũng trẻ con lắm----> trẻ lâu !!! Mà sao em từ lúc biết yêu đến giờ toàn yêu người nhỏ tuổi hơn không à ? Lạ thật đấy !!!
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [quote Đọc mấy câu bạn got_but_chi viết cứ như bạn đang yêu hay sao ấy, chẳng phân biệt được cái nào nên làm và cái nào không nên cả.
    [/quote]
    rất tiếc là em từ nhỏ đến giờ em chưa yêu ai bao giờ cả bác ạ. Em vốn không tin tưởng vào tình yêu cho lắm. Đúng là khi em khuyên bạn ấy cứ yêu thì cũng hơi phi thực tế . Vì em xác định tình yêu không phải là lâu dài.
    Yêu 1 người nhỏ tuổi hơn mình 6 tuôi, trên cơ bản là không có gì. Chủ yếu là yêu người mới đang 18 tuổi. Nếu yêu chỉ để yêu thôi thì chẳng có gì. Nhưng nếu mà xác định để lấy nhau thì cũng hơi mệt. Con trai mà muốn lập gia đình thì ít cũng phải 26.27 tuổi.Nghĩa là ít nhất cũng phải 7,8 năm nữa....
    Khi bạn yeu1..... gì đó đưa vấn đề này ra thắc mắc thì mình nghĩ bạn đã tìm được lối đi của mình rồi. Bạn chỉ muốn tìm người ủng hộ cho cái quyết định của mình thôi.
    Thật ra ngoài bạn ra thì chẳng ai biết làm thế nào là hợp lí nhất. Trong tình cảm của riêng mình thì chỉ có người đó mới hiểu được bạn nên làm gì thôi
    Ngày trước tôi cũng rất quý 1 người nhưng vì gia đình người đó địa vị , kinh tế..... cái gì cũng hơn tôi. Tôi lúc nào cũng nghĩ nhà mình quá nghèo và không xứng đáng.Sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu mình yêu 1 người không cùng tầng lớp với mình. Và thế là tôi đã cố gắng đạt được cái mục tiêu của mình là gạt người đó ra khỏi cuộc sống của tôi nhưng nói thật là đến giờ tôi vẫn nuối tiếc và ray rứt mãi về cái tình cảm đó......mọi lí do đều không chính đáng, người ta nhỏ hơn mình, người ta giỏi hơn mình.... đó không phải là tội của người ta....
    Tình yêu càng bị cấm cản thì càng trở nên quyến rũ. Mà tình yêu sai lầm thì không bao giờ tồn tại được lâu cả . Không thử thì không sao biết được cái mình bỏ đi đó có đáng bỏ hay không ?
  6. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn các em đã giúp đỡ và khuyên răn tôi nhưng hình như các em đều đang yêu thì phải. Mù quáng trong tình yêu không tốt đâu các em à. Ít nhất các em cũng phải đọc bài trả lời của tôi chứ sao cứ cãi nhau chí choé vậy. Nếu các em thích tranh luận hãy sang mục thảo luận đừng làm cho các bài viết trở lên tồi tệ và rối bời như canh hẹ Các em còn nhỏ tuổi, chắc cũng chỉ hơn cậu bé 18 ấy vài ba tuổi vậy đã biết gì đến ngoại tình mà bàn tán và tôi cũng không viết bài để các em tán dóc. Rất thất vọng về các em. Ít nhất các em cũng phải đọc bài trả lời của tôi tôi đã viết hết hơn một tiếng buổi tối chứ sao cứ cãi nhau chí choé vậy. Nếu các em thích tranh luận hãy sang mục thảo luận đừng làm cho các bài viết trở lên tồi tệ và rối bời như canh hẹ. Rất thất vọng về các em.
    Mod làm ơn khoá cái topic này lại
  7. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mà nói xin lỗi nhé, mod của box này ở đâu chui ra vậy, tear_in_heaven là đứa nào mà làm mod như điên vậy . Sửa tiêu đề Nên hay không nên để bọn ranh con vào chat chit loạn lên. Mod về vườn đi cho diễn đàn nó quy củ, làm mod thế này thì loạn
  8. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Chỉ dùng 2 từ: Thất Vọng để nói về em này,biết thế này mình dek mất công vào đây post bài làm gì,anh thấy phí công các cô chú quá.
  9. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Shock thiệt ! Chị này ăn nói cứ y như là....Đúng như bạn Tvinh nói thấy phí công mọi người post bài cho cái topic này quá . Mà bạn yeu1emtraihangxom oi ! 24 tuổi cũng chưa phải là lớn lắm đâu đừng có nói thế mếch lòng nhau quá !!!
  10. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao shock quá à, sock nhiều không nếu nhiều thì ngất đi nếu ít thì đấm ngực cho đỡ tức. Còn chửi nhau linh tinh ra đường chửi nghe con

Chia sẻ trang này