1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người kém tuổi. Tôi có nên hay ko? Giải pháp nào là tốt nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikhongngheo

    nguoikhongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,
    Em chả hiểu gì về tình yêu cả.
    Nó đâu phải là cái thứ cần đến giấy khai sinh hay hộ khẩu. Nhà nước có luật 18 tuổi mới được lấy chồng, nhưng có luật nào cấm yêu trước tuổi không?
    Chán em quá
  2. reincarnate20k

    reincarnate20k Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ừm, các bác đừng có nóng vội, tớ thấy giọng văn của yeu1.. gì đó phía sau có vẻ là của người khác, có lẽ bạn này ra hàng rồi quên logout chăng.
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu mà, cũng khó để nói lên được cái gì gọi là sáng suốt lắm, thật tình. Nhưng vấn đề sẽ luôn là bạn cảm thấy sáng suốt và người ngoài cuộc thì đang nghĩ rằng bạn đang mù quáng.
    Nhưng cho dù né thế nào nhưng đã vướng vào yêu rồi thì chẳng có cách nào tranh được đâu bạn ạh. Thật tình.chỉ có cứ yêu và chờ kết thúc nếu bạn éo le mà thôi.
    quan niệm của tớ cho rằng bạn hỏi là một chuyện nhưng việc làm của bạn hiện tại đã đang dẫn quyết định của bạn đi rồi. Hỏi thì chỉ nhận được nhiều lời chia sẻ mà lắm thầy thì nhiều ma lắm.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cũng đồng ý với ý kiến của bạn ,cuối cùng thì vẫn là do tự mình quyết định thôi.Thực ra có nhiều ý kiến thế này thế kia nhưng bản thân ai cũng thường là tự làm theo suy nghĩ của mình.
  5. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    người ta cứ nói rằng tình yêu thì không kể khoảng cách , nhưng hơn kém nhau 6 tuổi liệu có nhiều quá không chị , em lo rằng tình cảm của anh chàng kia chỉ bồng bột kiểu trẻ con thôi , nhưng thôi , dù sao em cũng cầu chúc cho chị có được một tình yêu thật sự , may mắn nhé

Chia sẻ trang này