1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI LẠ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WILDHONEY, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tự kỷ ám thị???
    Cái "lạ" nó thú vị thế đấy!
    Mình thì chẳng thể nào yêu cái lạ được, chỉ khám phá thôi.
    Sự quen thuộc bao giờ cũng yêu hơn...và quan trọng hơn cả là nó mang lại cảm giác an toàn, yên tâm nữa.
  2. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu yêu một người lạ là sao nữa. Nếu không wen ko bít thì sao mà yêu nổi. Đúng la lãng mạn kiêu Úc, Dở hơi mà tự dưng yêu người lạ mặt cả. heh eh eh eh
    2morow never die
  3. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "LẠ" đâu có nghĩa là xa lạ!!!
    Với tôi thì nó mang nghĩa khác
    Tiếng Việt phong phú và đa nghĩa phải không nào,,,
    mà cho hỏi cái: "Tự kỷ ám thị"???? là cái gì thế
    Không hiểu???
    Giải thích chi tiết giúp. Cảm ơn nhiều
  4. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thật đấy???
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hihi... yêu một người lạ thì cũng lãng mạn thật ,nhưng mà như vậy chẳng thấy tương lai gì cả ,với lại khi mình lớn rùi thì chuyện tình cảm phải thật thận trọng.
  6. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn chẳng hiểu gì cả,
    hix, chán thế không bittttt
    Mà ấy là đàn ông hay phụ nữ thế nhỉ???
  7. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mà thực ra tớ đang tìm một người ở đây.
    Có ai biết anh ta ở đâu không???
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm..mình là nữ.Đấy là suy nghĩ của riêng mình thôi.
    Chúc bạn may mắn nhé.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi!
    Không ma nào chịu hiểu tâm tình của em Honey-hoang-dã à?
    Em í là em í muốn tìm một "người lạ" í mà. Chả nhẽ cac s anh zai lại không hiểu em í muốn thế?
    Em í yêu người lạ, trước lạ sau quen mừ. Các anh zai đăng kí làm người lạ của em í đi nhá!!
  10. nthnthnth

    nthnthnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tự kỉ ám thị là một liệu pháp tâm lí, đại khái là hành vi cá nhân (hoặc ai đó) tự tác động nên bản thân (lên đối tượng) nhằm tác động vào tiềm thức, tạo nên những phản xạ vô thức .... (nói song thì mình cũng chả hiểu gì :D) ...
    Để tôi nêu một ví dụ cho dễ hiểu
    Bạn đã bao giờ lẩm nhẩm "Tôi là con người có ý chí, tôi không nô lệ lặp đi lặp những việc một cách máy móc. Tôi là con người biết quyết định ...." như vậy là bạn đang thực hiện một hành vi tự kỉ ám thị. Nếu bạn lập đi lập lại câu nói này nhiều lần trong một khoảng thời gian, tức là bạn đang tự kỉ ám thị.
    ---------------
    AutumnDice: "Lạ" theo bạn là gì? Tớ không hiểu ý bạn
    C
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này