1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI LẠ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WILDHONEY, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthnthnth

    nthnthnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là LẠ, vậy thế nào là TẦM THƯỜNG và BÌNH THƯỜNG?
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, tôi xin được ngả mũ kính phục bạn vì đã "đội mũ phớt" trước bài hồi âm của tôi. Có thể bạn không thích hoặc không quen trao đổi với người có học vấn kém hơn... Thôi thì tôi không dám yêu cầu bạn hồi âm nữa vậy.
    Tôi xin phép quay trở lại bài viết của tôi. Có lẽ bạn BaXaTinTin không để ý rằng nếu như tôi không coi bài viết của bạn là dành cho tôi ( trong bài của bạn có viết tên của tôi) thì có lẽ tôi đã không trả lời bạn làm gì. Đồng thời, tôi xin nhắc nhở bạn rằng, cho dù bạn có học vị tiến sĩ thật hay không, nhưng với những gì bạn thể hiện trên forum nó không xứng với những gì bạn tự nhận.
    Quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng chúng ta là thành viên tham gia forum này, cũng hy vọng có bài viết hay để giao lưu, học hỏi lẫn nhau, từ cách hành văn hay đến những vấn đề ngoài cuộc sống.... Tôi nói thế để bạn sớm tiến bộ, bạn ạ. Bạn tiếp thu được thì tốt, còn không thì thôi chứ làm gì nhau bạn nhỉ? Cảm ơn bạn đã đọc bài tôi viết.
    Gửi bạn AutumnDice: Bạn khá là tự tin đấy nhỉ? Ở đây tôi được hiểu là bạn đang nói về người đàn ông, hay những tình cảm mà bạn dành cho anh ta. Có đúng không vậy bạn? Nếu đúng lẽ nào bạn định mua cả tình cảm sao?
    " với tôi thì những cái bình thường tôi có thể mua được. Cái gì Lạ thì vô giá "
  3. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bạn hiểu đúng ý của tôi rồi đó,
    Đàn ông - xét theo nghĩa chỉ là "người" thì cũng thường thôi, mua đâu có khó gì, nếu bạn chịu khó một chút có khi còn được người ta theo không về nhà
    Đàn ông lạ - đâu có mua được người ta bằng vật chất. Tinh thần thì lại không thể đong đếm được. Không thể có giá vì thế đấy!
    Tôi thì khi nào cũng tự tin rồi vì cái đó là tài sản lớn nhất mà tôi có được đến giờ này trong cuộc đời của mình, sure!
  4. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    YÊU NGƯỜI LẠ...
    Có phải là từ câu "Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương" ? Khi đọc chủ đề của bạn mình nghĩ tới câu ấy, còn thì cũng không có thì giờ đọc hết những bài đã post nên không biết mọi người nghĩ thế nào.......
  5. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu,,,
    Bây giờ đi ăn những quả nho cực kỳ chín mọng cho bữa sáng đã
    Sẽ giải thích sau cho cả nhà nhé
    Chúc một ngày vui vẻ cho khách mời dễ mến của topic này!!!
  6. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có lắm loại lắm và đàn bà cũng vậy. Cái loại mà bạn nói có lẽ là loại thích ăn sẵn, ngồi chờ bạn đến dâng mọi thứ đến tận mồm và nói :"đi theo em nhé" . Thế thì tội gì người ta từ chối mà không theo về tận nhà nhỉ.
    Chắc bạn là người ưa sự thay đổi. Mọi cái phải luôn mới kể cả đàn ông. Khổ... ai đó nói cũng đúng "một cái ... lạ bằng một tạ cái quen"
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đàn ông-xét theo nghĩa chỉ là "người"...
    câu này bạn nói nghe khó hiểu thật...chẳng nhẽ cái mà bạn gọi là tài sản lớn nhất còn có nghĩa nào khác hả??!!
    mà hình như bạn càng nói càng rối rem,bế tắc thì phải...
    Đàn ông lạ-Đàn bà lạ...-Thèm của lạ...
  8. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Này hai bạn thân mến!
    Tư duy của hai bạn cũng giống nhiều người nên không trách được.
    Tôi thì nếu không nghĩ kỹ cái gì và nếu không thực sự hiểu cái gì thì sẽ không bình luận, dù chỉ là một câu. Sai thì ngượng lémmm!!!
    Ở dưới cái nick của bạn giống Khổng tử đã nói nhỉ???
    Còn đây là Forum mà. Ai cũng có quyền nói, đừng vi phạm quy định chung là được. Tôi thích nói những điều tôi nghĩ. Đơn giản thế thôi!!!
  9. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hết nho chín rồi, nho xanh thì không ăn được,,,
    Đi mua thôi!!!
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!!!
  10. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bốn ông thày bói mù đoán con voi, mỗi người đoán một kiểu..
    chữ Lạ ở đây, ai hiểu theo cách nào mà chả được, tranh cãi mệt lém.
    Còn tôi sẽ đi "Vặt" những chùm nho chín ......hihiihi
    Quá là "Lạ", hix.. cũng giống ImD1. Ko có hắn ta ở đây, tiếc thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này