1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI LẠ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WILDHONEY, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hơ,,,hooooo
    Ở đâu thế????, cho tôi đi "vặt" cùng với.
    Tôi thích ăn những chùm nho cực kỳ chín mọng. càng nhiều càng tốt vì nó có lợi cho sức khoẻ và vẻ đẹp của phụ nữ!!!!
    Còn tôi chả thèm quan tâm xem "hắn ta" có ở đây hay không, vì không ở đây thì sẽ có ở chỗ khác phải không nào???
  2. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất chị cái ảnh này đấy
  3. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi là không thể chỉ cho chị chỗ mà tôi sẽ "vặt" những chùm nho được, mỗi người đều có những chùm nho của riêng mình và cách xử lý chùm nho đó ra sao. Đối với tôi, những chùm nho chín mọng sau khi đã "vặt" sẽ được ném vào sọt rác vì tôi chúa ghét ăn nho( có thể tôi ko phải là con cáo)
  4. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi nào, có gì đâu mà phải căng thẳng trong topic của tôi. Không chỉ thì thôi, sẽ có ai đó khác muốn chia sẻ thông tin với tôi
    Cảm ơn nhé
    Nho với tôi chỉ là quả nho thôi bạn nhé.
    Đạo Phật cho rằng: kẻ nào không trân trọng những đồ ăn thì sẽ không tốt.
    Xem lại đi!!!
    Thân mến
  5. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thì cần phải biết yêu thương, đặc biệt với những người đã có gia đình, bạn đối xử với những chùm nho độc ác thế này thìiii.... Không thích ăn thì cứ để chúng nó yên ổn ở trên cây, cớ sao lại vặt nó xuống rồi ném vào cái nơi không mấy sạch sẽ gì như thế.
    Tôi thích những quả nho nên tự nhiên thấy ghét bạn quá. Thông cảm nhé. Cảm giác mà
    Thật không thể tưởng tượng được!!!
    ôi trời ơiiii,,,,
    Được AutumnDice sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 04/12/2004
  6. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Được BaXaTinTin sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 04/12/2004
  7. BaXaTinTin

    BaXaTinTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng vậy, đối với tôi, con cáo chỉ là con cáo mà thôi..
    Thật " Lạ". Chủ đề bị lạc đề..
    the end.
  8. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày cuối tuần hoàn hảo đấy cả nhà àh.
    Chúc mọi người happy bên cạnh những gì yêu thương nhất.
    Hôm nay là một ngày quan trọng của tớ nên thấy rất vui!!!
  9. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "Có sao đâu, anh cứ trồng cây và em nuôi những con rùa cạn của em. Ta sẽ cho những con rùa của em bò loanh quanh cây của anh..."
    Tớ đã từng đọc câu truyện này rồi. Truyện về một ly tonic và một ca cao nóng thì phải.
  10. AutumnDice

    AutumnDice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì có một người!!!
    Cảm ơn nhé. bạn nhớ rất tuyệt. Tôi thích truyện ngắn đó và đặc biệt thích câu nói này của chàng trai trong câu chuyện.
    Hôm nay đúng là một ngày trọn vẹn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này