1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người lớn hơn nhiều tuổi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Foolish_beat, 03/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Foolish_beat

    Foolish_beat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu người lớn hơn nhiều tuổi

    Lúc tôi bắt đầu đi làm thì quen một anh lớn hơn tôi RẤT nhiều tuổi. Lúc đầu tôi cũng ko hề nghĩ mình sẽ phát triển mối quan hệ này thành tình yêu, còn bây giờ thì tôi lại quá bối rối ko biết phải làm sao. Tôi yêu anh và tôi cũng biết anh thương tôi thật lòng. Nhưng cái khoảng cách tuổi tác đó đôi lúc làm tôi chợn lòng. Anh nhiều lần nói tôi dẫn về ra mắt gia đình tôi nhưng tôi vẫn ko dám. Tôi biết ba mẹ tôi khó mà chấp nhận khoảng cách quá lớn đó. Hôm nay anh lại giục tôi chuyện cưới xin, anh nói anh lớn tuổi rồi và anh đến với tôi là nghiêm túc. Tôi nghe vừa vui mừng vừa thấy có gì đó đè nặng trong lòng

    Tôi ko biết phải nói với ba mẹ tôi thế nào đây. Người ta nói hôn nhân phải bằng vai phải lứa mà tôi thì cũng ko muốn kết cuộc như bài hát 20 -40 (số tuổi anh hơn tôi còn nhiều hơn thế này nữa). Tôi rất thương anh, có lần anh đã nói tôi bỏ anh để tìm người xứng tôi hơn. Tôi bối rối quá
  2. Foolish_beat

    Foolish_beat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã post bài này lại ở box Tư vấn tình yêu, và cũng thấy nó phù hợp hơn. Nhờ mod box TBTY del giúp topic này. Cám ơn nhiều
  3. Foolish_beat

    Foolish_beat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã post bài này lại ở box Tư vấn tình yêu, và cũng thấy nó phù hợp hơn. Nhờ mod box TBTY del giúp topic này. Cám ơn nhiều
  4. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Trâu già mà lại thích gặm cỏ non đây mà, yêu phi công trẻ hay hơn bạn ạ . Vừa trẻ, vừa khoẻ, vừa đẹp, vừa vui tinh . Bye đi bạn ơi !!!
  5. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Trâu già mà lại thích gặm cỏ non đây mà, yêu phi công trẻ hay hơn bạn ạ . Vừa trẻ, vừa khoẻ, vừa đẹp, vừa vui tinh . Bye đi bạn ơi !!!
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có ngoại lệ mà bạn, tình yêu cũng thế thôi, chỉ có trong cuộc mới biết chứ người ngoài họ đâu hiểu hết, mình có biết một người mắc bệnh tâm thần, nhưng thỉnh thoảng chứ không phải nặng lắm, thời gian đầu chị vợ thấy anh ta như vậy nên đòi bỏ, nhưng sống một thời gian thì chị đổi ý. Cho nên người ngoài nhìn vào thì ai dám nói họ sẽ sống cùng nhau được chứ, chị ấy không phải xấu nhé, chức vụ cũng khá cao, còn anh chồng là thương binh chiến trường Campuchia.
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có ngoại lệ mà bạn, tình yêu cũng thế thôi, chỉ có trong cuộc mới biết chứ người ngoài họ đâu hiểu hết, mình có biết một người mắc bệnh tâm thần, nhưng thỉnh thoảng chứ không phải nặng lắm, thời gian đầu chị vợ thấy anh ta như vậy nên đòi bỏ, nhưng sống một thời gian thì chị đổi ý. Cho nên người ngoài nhìn vào thì ai dám nói họ sẽ sống cùng nhau được chứ, chị ấy không phải xấu nhé, chức vụ cũng khá cao, còn anh chồng là thương binh chiến trường Campuchia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này